Béo ơi, đừng sợ!

Niềm vui chẳng phải do việc gầy, béo mang lại. Biết tự hài lòng với chính mình, ấy mới là chìa khóa cốt lõi của sự vui vẻ, là bí quyết để sống an nhiên mỗi ngày.

“Béo” hay “mập” là những từ mà con gái sợ nhất, phụ nữ sợ nhất, thậm chí khi đã ở cái tuổi con cháu đầy đàn rồi, người ta vẫn sợ.

Không phải chỉ những cô gái thừa cân mới sợ bị gọi là “béo” đâu. Nỗi ám ảnh khó lý giải này đe dọa cả những cô nàng mảnh mai nhất. Nhịn ăn hay ăn kiêng, tuân theo chế độ nọ chế đọ kia cũng chỉ cốt giảm cho được vài vạch nho nhỏ trên chiếc cân đã bị ăn mòn vì ngày nào cũng đứng, ngày nào cũng cân.

Khi tôi học phổ thông, vào giờ giải lao, đám con gái hay rủ nhau vào phòng y tế để nhảy lên cân và cùng nhau kêu than, bàn luận. Trong số đám con gái ấy, có tới 9/10 đứa thuộc hàng “mình hạc xương mai” của lớp, nhưng vẫn thích cân, vẫn cứ thích để người khác phải thốt lên “Ôi, sao ấy gầy thế?”. Người được nghe câu ấy thì tỏ vẻ lo lắng về cân nặng không khi nào nhích lên được của mình, nhưng thực chất, điều mà cô ấy muốn nói là: “Xem này, mình gầy hơn tất cả mọi người…”.

Cân nặng đã trở thành nỗi ám ảnh của phái đẹp, đến nỗi mà chỉ cần bật một trang tìm kiếm lên, gõ vào vài từ khóa đại loại như “biện pháp ăn kiêng” hay “các bài tập giảm cân” là bạn có thể tìm thấy nhiều hơn những gì mình mong muốn.

Đến nỗi mà biết bao cô người mẫu trên thế giới trở thành bộ xương di động sau những ngày ăn kiêng đến kiệt quệ cơ thể. Cũng không hiếm trong số đó phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhưng có vẻ như điều này cũng không mấy tác động đến những cô nàng tự cho rằng mình “béo”.

Các chàng trai thực ra không thích bạn gái mình gầy quá đâu các nàng ạ! Mũm mĩm một chút, tròn trịa một chút trong cái thời toàn những gương mặt thiếu sức sống, những cơ thể quá mỏng manh mới là đặc biệt đấy.

Béo ơi, đừng sợ! - 1

Các chàng trai không thích bạn gái mình gầy quá đâu các nàng ạ!

Tôi có chơi với một cô em nọ. Cân nặng của cô bé ấy bằng hai số sau của chiều cao tính theo centimet. Bạn trai cô ấy hay gọi yêu là “béo”, và cô bé vui vẻ chấp nhận cái tên ấy cùng với thân hình ấy như một thương hiệu riêng của mình. Cũng đôi lần có ý định giảm cân rồi chưa được mấy ngày lại bỏ. Nhưng tôi chưa khi nào thấy cô bé dằn vặt về cái sự quá khổ của mình. Chỉ thấy lúc nào cũng toe toét, hớn hở, mỗi lần bạn trai gọi cô là “Béo ơi” giữa chốn đông người.

Lại có một cô bạn gái, chủ đề yêu thích của cô ấy là những đợt giảm cân, những chế độ ăn kiêng liên tục cập nhật. Thành công cũng có đôi chút. Nhưng tôi cũng chưa hề thấy cô ấy vui được lâu vì vòng hai ngày một thon gọn hay vì gương mặt có tí góc cạnh cả. Mà chỉ thấy cô ấy cứ bị ám ảnh mãi bởi những cô gái mảnh mai và tong teo hơn mình.

Thế mới biết, niềm vui chẳng phải do việc gầy, béo mang lại. Biết tự hài lòng với chính mình, ấy mới là chìa khóa cốt lõi của sự vui vẻ, là bí quyết để sống an nhiên mỗi ngày.

Nếu phải chọn giữa một thân hình tròn trịa mà được vui vẻ, được yêu thương, thì tôi thà chọn nó còn hơn một dáng hình mảnh mai nhưng đầy dằn vặt và cô đơn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN