Áo quần, cuộc đua không chỉ có hoa hồng!

Đã bước vào cuộc đua mang tên áo quần, phải chấp nhận thực tế rằng, việc đẹp xinh có khi chỉ là thứ yếu. Việc hơn người mới là quan trọng.

Cuộc đua với áo quần luôn là cuộc đua dai dẳng, mệt mỏi và vô cùng tốn kém.

Dai dẳng bởi một khi bước vào cuộc đua ấy, bạn sẽ không thể dừng lại, không làm cách nào để về đích mà thở phào nghỉ ngơi được. Bởi nghỉ ngơi thế nào đây, khi mà mỗi ngày trôi qua, những quý cô xung quanh lại có biết bao quần áo mới hơn, đẹp hơn mình?

Dĩ nhiên đó cũng chẳng phải một cuộc đua chỉ toàn niềm sung sướng và hân hoan. Bởi lẽ sự thỏa mãn, sung sướng chỉ tồn tại được vài giây, cùng lắm là vài phút, quá lắm là vài giờ. Kkhi bạn mang chiếc váy mới về nhà sau khi cà thẻ, ướm thử nó một lần trước khi đem giặt cho thơm để diện vào sáng sớm hôm sau.

Đó, niềm hân hoan chỉ dừng lại ở giây phút đó thôi. Bởi sau giây phút thiêng liêng ấy, người phụ nữ lại tiếp tục với suy nghĩ sau ngày mai, sau cái váy này thì còn gì để mặc?

Còn tốn kém ư? Điều này chẳng cần nói cũng biết. Phái đẹp ấy mà, họ có thể cắn răng để ở trong một căn nhà thiếu thốn đồ đạc nọ tiện nghi kia. Kêu họ mua một con dao làm bếp vừa han gỉ vừa sứt mẻ cũng khó như việc muốn họ lắp thêm cái điều hòa hai chiều cho mùa đông bớt lạnh vậy.

Thế nhưng, họ có thể không mất tới nửa giây để suy nghĩ về chiếc túi mới toanh đang chễm chệ đằng sau cửa kính showroom của thương hiệu nào đó. Nếu có mất hơn nửa giây, thì chắc chắn đó là thời gian họ chạy đi rút tiền hoặc bay về nhà lấy thẻ tín dụng. Thế là một, thậm chí vài tháng tiền tiết kiệm nhanh chóng ra đi chỉ sau phút giây đầy xúc cảm ấy.

Đã bước vào cuộc đua mang tên áo quần, phải chấp nhận thực tế rằng, việc đẹp xinh có khi chỉ là thứ yếu. Việc hơn người mới là quan trọng. Cái áo dù đẹp đến mấy, đắt tiền đến đâu, cô kia tuần diện đến dăm ba lần thảo nào cũng bị xì xào.

Bởi bên cạnh việc có quần áo đẹp thì việc có nhiều, nhiều đến nỗi để người ta không thể nhớ nổi mình có bao nhiêu bộ đồ, bao nhiêu chiếc túi, bao nhiêu đôi giày cũng vô cùng cần thiết. Đó chính là yếu tố để bạn luôn dẫn đầu trong cuộc đua, dù chẳng bao giờ chiến thắng.

Thật là dài dòng. Nhưng nếu bạn là một thí sinh trong cuộc chạy đua không có hồi kết kia, hẳn bạn sẽ thấy những gì tôi viết trên đây chưa thấm vào đâu cả.

Áo quần, cuộc đua không chỉ có hoa hồng! - 1

Sẽ chẳng có ai chiến thắng trong cuộc đua dai dẳng mang tên áo quần

Cô gái ạ, tôi thấy cô mệt rồi đấy. Ngày nào cũng thấy cô quay mòng mòng với mớ váy áo, tôi thấy thương quá. Lúc cô vui vẻ, thỏa mãn vì mặc đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lúc cô mệt mỏi, cáu bẳn vì bộ này bộ kia mặc vào không được như người ta, mua về không giống như trong catalogue, tôi thấy cô đến là tội nghiệp.

Cớ gì phải đua với áo quần, đua với người ta, trong khi cô còn rất nhiều thứ để tự hào, tự mãn về bản thân mình? Hôm kia, khi cô nói cô được sếp khen ngợi vì làm việc tốt, tôi thấy cô còn sung sướng gấp mấy lần khi mua được đôi giày đẹp ấy chứ. Tôi thấy niềm vui ấy còn đọng lại trong mắt cô đến tận ngày hôm nay, chứ không như đám váy áo của cô, làm cô đẹp thì ít mà khiến cô nhức đầu thì nhiều.

Vậy thì, đừng chỉ chạy theo áo áo quần quần nữa nhé! Con gái cần phải đẹp, nhưng không có nghĩa phải mỗi ngày một bộ cánh khác nhau mới là nhất đâu.

Hãy cứ mặc những gì cô thích, nhưng đừng quên dành thời gian để vun đắp sức mạnh, niềm vui từ bên trong mình, khiến cho mình mỗi ngày một hoàn thiện. Khi ấy, tự cô sẽ thấy mình đẹp và độc nhất mà chẳng cần đến một thứ váy áo vô vị nào cả!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN