Vừa "yêu" tôi, anh vội tìm đến nhân tình

Sau đêm Giáng sinh ngọt ngào, anh đã bỏ rơi tôi để đến với nhân tình của mình.

Tôi là một bà mẹ độc thân và đang sống cùng với đứa con gái 5 tuổi của mình. Trớ trêu thay, thời điểm con bé được sinh ra cũng là lúc vợ chồng tôi đứng trên bờ vực chia tay. Lý do là anh ta đã phản bội tôi, gian díu với người con gái khác ở công ty. Giờ thì họ đã kết hôn và có con chung với nhau.

Đây quả là một cú sốc tinh thần với tôi - nỗi đau đớn bị chồng phản bội. Nhưng dù vậy, vì quyền lợi của con, tôi không muốn con bé phải đi theo bố nó với người phụ nữ ấy, vì vậy chúng tôi quyết định đi tới ly hôn.

Vì con gái, tôi lao vào công việc, bươn chải vất vả kiếm tiền để cho nó một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Thế nên tôi không còn thời gian dành riêng để chăm sóc bản thân và cũng không mở lòng với bất cứ mối quan hệ nào khác. Dường như trái tim tôi đã khép chặt lại mãi mãi.

Cho đến một năm trước, tình cờ tôi đã gặp một anh chàng khá thú vị trên một trang web hẹn hò công khai. Anh ấy bằng tuổi, cùng hoàn cảnh độc thân như tôi nhưng sau khi ly dị từ năm mới 20 tuổi, anh ấy vẫn chưa có ai khác và tất nhiên cũng không có con riêng. Tôi đã cố chế ngự bản thân để mọi chuyện được diễn ra tự nhiên và chậm rãi nhất. Nhưng rồi tình yêu của tôi và anh ngày một lớn dần. Chúng tôi đã dành thời gian bên nhau hai lần một tuần khi con gái tôi đến chơi nhà bố đẻ nó.

Vào dịp Giáng sinh vừa qua, vẫn như thường lệ, con tôi sang nhà bố chơi, còn tôi và anh đã trao nhau những giây phút đáng nhớ nhất đời. Đến 10 giờ tối, anh nói phải qua thăm chị gái bị bệnh nên chúng tôi đã chia tay từ đó. Sau khi anh về, tôi nhắn cho anh những dòng tin cảm ơn vì những phút giây hạnh phúc anh đã dành cho tôi, biến ngày Giáng sinh hôm ấy trở nên thật đặc biệt.

Nhưng… lại một lần nữa cảm giác đau đớn ấy lại ùa về trong tôi. Từ số điện thoại của anh, một người phụ nữ đã cảnh báo tôi phải tránh xa anh bởi anh là người đã “có chủ”.

Vừa "yêu" tôi, anh vội tìm đến nhân tình - 1

Tôi không dám tưởng tưởng đến cảnh anh và cô ta hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa)

Cả ngày hôm đó tôi cố gọi cho anh tới trăm lần nhưng anh đều tắt máy.

Ngày hôm sau, người mà tôi nghĩ rằng sẽ là nửa còn lại xứng đáng với mình thì nay lại đến bên tôi và thú nhận, ngoài tôi ra, anh còn quan hệ với một người phụ nữ khác. Con tim tôi hoàn toàn bị sụp đổ, cảm giác tủi nhục, đau đớn và phẫn nộ... tôi không tin được vào những gì đang xảy ra. Anh đã khóc và cầu xin sự tha thứ ở tôi. Anh hứa sẽ chấm dứt mọi liên lạc với người phụ nữ ấy và sẽ làm lại từ đầu.

Tôi biết điều này thật điên rồ nhưng tôi không thể dối lòng mình được, rằng con tim tôi vẫn yêu anh vẹn nguyên như ngày nào. Vậy theo các bạn, tôi có nên cho anh ấy một cơ hội không?

Trả lời:

Trước tiên, chúng tôi muốn gửi lời cảm thông sâu sắc với tình huống éo le mà bạn đang gặp phải.

Nên biết rằng, thực tế chỉ có bạn mới là người có thể quyết định tình cảm, con tim của mình. Liệu bạn có dám tin tưởng và đặt niềm tin vào con người đã từng gian dối đó không? Hay tình yêu của bạn có quá lớn để có thể thứ tha cho lần lầm lỡ này của anh ấy?

Nếu bạn quyết định quên anh ta đi thì hãy nghĩ tới những cảm giác bạn sẽ phải đối mặt như những ngày không còn anh ấy bên cạnh, thay vì đó, anh ấy có thể đang ở bên người phụ nữ khác. Bạn có thể vượt qua được nỗi đau ấy không? Hay tiếp tục sống 10 năm với nhau, nhưng trong lòng bạn không được yên ngày nào, luôn bị giằng xé bởi những hoài nghi. Bạn có thể sống như vậy mãi chứ?

Thực tế, người yêu của bạn đã có bồ bên ngoài nhưng anh ta vẫn đối xử tốt với bạn trong quãng thời gian đó. Điều này thấy rằng anh ta thật tham lam. Liệu anh ta có dùng chính cách đưa hai bạn đến với nhau, đó là một trang web hẹn họ để tán tỉnh những cô gái khác không? Làm sao có thể biết người phụ nữ kia là người duy nhất của anh ta? Thành thật mà nói, nếu anh ta thực sự coi bạn là trên hết thì sẽ không rời xa bạn để đi với người con gái khác vào ngay đêm Giáng sinh quan trọng đó.

Tóm lại, chúng tôi giúp bạn đưa ra những tình huống có thể nhất, giờ lựa chọn là ở bạn. Hãy suy nghĩ thật kĩ càng và đưa ra những quyết định khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất nhé.

Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo mirror) ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN