Vợ chồng trẻ con

Ôi một mối tình chưa chín, một gia đình trẻ con, một người dàn ông không biết làm chồng!

Cô kế toán hẹn gặp nhà tư vấn để hỏi về chuyện ly hôn. Đúng giờ cô đến có một anh chàng cặp kè đi cùng lại còn đòi vào cùng gặp nhà tư vấn. Hỏi anh chàng là ai? Cô kế toán bực bội giải thích:

-    Nó là chồng em, cứ đòi đi cùng, đuổi mãi không chịu về.
-    Thế bây giờ ai cần tư vấn đây?
Cả hai cùng giơ tay như kiểu phát biểu trong lớp học:
-    Em!
-    Em!
-    Tôi hẹn cô này, tôi tiếp cô này trước, anh gặp sau! Nhà tư vấn nói.
Cô bé lại bảo:
-    Thôi chị cứ gặp nó trước, em vào sau cũng được ạ.

Nhà tư vấn nhìn kỹ anh chàng béo bệu, áo phông, quần bò bạc phếch, có ria mép và chòm râu cằm, đầu trọc, chẳng ra người lớn chẳng ra trẻ con.

Anh chàng tự giới thiệu là Thắng, sửa chữa xe máy, 23 tuổi, học hết lớp 12 không thi vào Đại học mà rẽ ngang học nghề. Lấy vợ năm 20 tuổi, đã có con lên 3, tức là lấy vợ có con ngay. Vợ anh là bạn học cùng lớp. Hai đứa yêu nhau từ năm học lớp 8. “Nó học kế toán, em học sửa xe. Nó làm cho công ty của chú nó. Còn em rủ bạn mở hiệu riêng. Chúng em nới thêm một gian nhà tập thể của bố mẹ em ăn, ở riêng biệt, cũng không phải nhờ ai. Có con thì gửi nhà trẻ không nhờ ông bà”.

-    Thế là tạm ổn rồi, tại sao các em lại định ly hôn?
-    Nó đòi ly hôn chứ em vẫn yêu nó. Mà lúc yêu nhau nó đã thề hẳn hoi rồi đấy. Thề dù hoàn cảnh nào hai đứa vẫn ở bên nhau. Vậy mà em mới vấp một tý nó đã đòi ly hôn luôn.
-    Em vấp về vấn đề gì?
-    Em đánh bạc thua, lô đề cũng thua luôn. Em giấu nó, vay tiền trả nợ thua bạc tính chờ bố mẹ em bán đất xin tiền trả, không ngờ nhà đất đóng băng bán mãi không được, lãi mẹ đẻ lãi con đã lên gần một tỷ. Bọn chủ nợ đến phá cửa hàng của em, bắt vợ em phải trả cho chồng. Gần đây chúng nó nghe tin vợ em được bố mẹ đẻ bán nhà chia cho mấy trăm triệu thế là chúng nó bỏ em bám vợ em quấy rầy đe dọa, kể cả dọa giết. Vợ em sợ quá trốn về nhà bố mẹ, chúng nó cũng về theo, vợ em phải quắp con đi trốn. Cô ấy quá mệt mỏi đòi ly hôn để dứt ra khỏi em, để chúng nó khỏi quấy rầy chứ em thừa biết là nó vẫn yêu em vì nó đã thề rồi kia mà. Biết nó hẹn hỏi chị nên em đến đây cũng muốn hỏi chị có cách nào trị bọn đầu gấu không? Ly hôn giả vờ, khi em thoát nạn nợ nần lấy lại nó có được không? Thề độc rồi ly hôn có sợ bị thánh vật chết không?

Vợ chồng trẻ con - 1

Một người dàn ông không biết làm chồng! (Ảnh minh họa)

Nhà tư vấn giới thiệu anh ta đến gặp luật sư tư vấn vì đánh bạc, chơi lô đề là phạm pháp nên các món nợ phát sinh từ cờ bạc không được công nhận. Sau đó nhà tư vấn phân tích cho anh ta trách nhiệm làm chồng, làm cha. Do anh ta chỉ biết yêu là lấy mà không biết lo toan xây dựng gia đình hạnh phúc, không biết làm cho bản thân ngày càng đáng tin, đáng yêu quý hơn trước mắt người vợ, trái lại anh đã làm khổ vợ, khổ con thậm chí làm cho họ lâm vào cảnh bị đe dọa nguy hiểm đến tính mạng cũng không có cách cứu họ. Anh nói yêu vợ sao lại để vợ khổ sở đến thế! Tôi chưa gặp vợ anh nhưng tôi đoán vợ anh cũng sợ, cũng ngán ngẩm anh lắm rồi làm sao hy vọng ly hôn giả vờ được? Còn lời thề? Cũng không có gì đáng sợ vì ở chợ, ngoài đường người ta thề độc suốt ngày mà có ai làm sao đâu? Họ còn lợi dụng thề thật độc để lừa đảo nữa kia. Thề không phải là lý do gắn bó vợ chồng mà chính sai lầm của anh đã đẩy vợ anh phải bỏ anh. Anh thử đặt địa vị vào vợ anh xem có thể chịu đựng được cảnh tra tấn này không?

Đến lượt cô vợ tâm sự (tất nhiên nhà tư vấn phải mời anh chồng ra ngoài). Cô ta xanh xao, ngơ ngác như người mất hồn, nói đã hơn tuần nay phải đi trốn bọn đầu gấu, không ăn, không ngủ được. Bọn đầu gấu đã tìm đến nhà bố mẹ đẻ của cô săn lùng mẹ con cô.

Còn về “tình yêu” của cô với chồng? Đúng là cô yêu anh ta từ hồi đi học có thề lấy nhau chung thủy suốt đời nhưng không ngờ lấy nhau lại khổ thế! Anh ta coi lấy được người mình yêu là yên trí như sở hữu một đồ vật vậy. Suốt ngày anh ta đi biệt nào bận làm, bận bia bọt đàn đúm nhậu nhẹt, cờ bạc lô đề. Tiền đã không đưa cho vợ lại còn lấy trộm tiền của vợ. Khi thua bạc, vay nợ tiền tỷ lãi cao còn bịa ra vợ được thừa kế món tiền to để đẩy tai vạ cho vợ để anh ta nhởn nhơ đứng ngoài cuộc. Cô muốn ly hôn vì thực sự chán chồng, ghét chồng chứ không phải chỉ vì muốn thoát sự truy lùng của bọn đầu gấu. Cô khóc ấm ức: “Em cứ tưởng yêu nhau lấy được nhau là hạnh phúc nào ngờ cuộc đời phức tạp đến thế. Có lẽ em sẽ ở vậy nuôi con suốt đời sợ vãi linh hồn về chuyện chồng con rồi chị ơi”.

Nhà tư vấn đồng tình với cô và phân tích thêm cho cô về trách nhiệm nặng nề của chồng, của vợ sau khi lập gia đình khác hẳn với khi hai người yêu nhau chỉ có hẹn hò, nhung nhớ, mộng mơ…

Nhà tư vấn cũng hướng dẫn cô một số cách đối phó với bọn đầu gấu kể cả gọi công an 113 khi cần thiết. Khi kết thúc cuộc nói chuyện cô đưa ra lá đơn ly hôn viết sẵn đã có chữ ký của chồng để nhà tư vấn hướng dẫn tiếp thủ tục đưa đơn ra tòa như thế nào.

Thật bất ngờ sau hơn 1 giờ nói chuyện với cô vợ khi tiễn cô ra cửa, nhà tư vấn thấy anh chồng cô vẫn kiên trì đứng chờ vợ. Anh ta còn âu yếm hỏi vợ:

-    Em định về cơ quan hay về bên ông bà để anh đưa về? Sao em nói chuyện lâu thế, anh chờ mãi sốt cả ruột! Anh đã nói chuyện với bọn chúng nó, tuần này yên rồi em khỏi lo!

Ôi một mối tình chưa chín, một gia đình trẻ con, một người đàn ông không biết làm chồng! Khổ vậy thay!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thị Túy (Gia đình Việt Nam)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN