Trót nịnh đầm bạn gái mập rồi khốn khổ vì nàng béo núc ních

Ở trên giường thì cô ấy kéo chăn che người, vừa “xong việc” đã vơ vội quần áo mặc. Đi tản bộ thì lúc nào cô ấy cũng lấy tay che bụng.

Mong các anh/ chị chuyên gia tâm lý giúp em!

Con trai mà lại hỏi chuyện này thì hơi ái ngại nhưng em bối rối quá! Em yêu một cô gái được hai năm, tính cách, lối sống, quan điểm… đều hợp cả. Cô ấy thi thoảng giận dỗi vu vơ nhưng cũng không giận lâu nên cũng không quá đau đầu.

Hồi em mới cưa cẩm, cô ấy hơi mập (cao 1m56, nặng 57kg). Cô ấy suốt ngày than thở: “Em béo quá! Dáng xấu nên mặc cái gì cũng xấu”. Con gái béo thì thường nhạy cảm, đi đâu, làm gì, ăn gì cũng liên tưởng đến chuyện béo gầy.

Trót nịnh đầm bạn gái mập rồi khốn khổ vì nàng béo núc ních - 1

Vì trót nói yêu bụng mỡ của bạn gái mà tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này (ảnh minh họa)

Kiểu như đang tản bộ, cô ấy bất ngờ hỏi: “Anh ơi em có béo như chị kia không?”. Rủ đi uống trà sữa, cà phê… cô ấy đều từ chối vì sợ béo.

Rồi ngay cả khi trở thành người yêu của nhau, gần gũi nhau… cô ấy cũng rất mặc cảm về cơ thể mình. Ở trên giường thì cô ấy kéo chăn che người, vừa “xong việc” đã vơ vội quần áo mặc. Đi tản bộ thì lúc nào cô ấy cũng lấy tay che bụng.

Thấy vậy, em cũng động viên nhiều (mà thật lòng là em không thấy phiền về chuyện cô ấy hơi béo). Thậm chí, lúc tình cảm thăng hoa, em còn nói: “Anh yêu cái bụng mỡ của em! Đừng lo lắng”, “Anh yêu tính cách, con người em”… bla, bla…

Cô ấy như trút được gánh nặng và béo… thả phanh. Như kiểu bao nhiêu năm phải ăn kiêng giữ dáng, bức bối quá nên giờ cô ấy bung lụa.  Càng ngày em càng thấy cô ấy mập lên thấy rõ, chiều cao không nhúc nhích nhưng cân nặng thì cứ nhảy số ầm ầm.

Mập mạp, mũm mĩm thì cũng thích… chỉ có điều nếu béo phị thì không dễ coi cho lắm. Em không muốn hai đứa đi đến đâu cũng gây chú ý vì giống như số 10.

Em biết con gái mập thường vô cùng nhạy cảm nên không biết phải nói sao để cô ấy giảm cân đi nên khó xử quá…

Tâm sự của bạn nguyenninh...@gmail.com

Trả lời:

Chào em!

Đúng là khổ tâm lắm thay, người thì ăn bao nhiêu không béo, kẻ lại chỉ “hít thở thôi cũng lên ký ào ào”.

Trong chuyện này, em phải hỗ trợ cô ấy thôi vì em cũng góp phần vào việc lên cân của cô ấy mà. Thật ra, không cần em phải góp ý, cô ấy cũng không mấy dễ chịu về việc lên cân này đâu, chỉ có điều chưa có động lực để “phanh” lại thôi.

Trót nịnh đầm bạn gái mập rồi khốn khổ vì nàng béo núc ních - 2

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Thay vì góp ý bạn gái nên giảm béo, sao em không là người đồng hành cùng cô ấy chiến đấu trong trận chiến này? Cái cô ấy cần là ý chí và một người bạn hỗ trợ, tạo môi trường tốt nhất để cô ấy nỗ lực.

Này nhé! Nên tạo ra những buổi hẹn hò bằng các hoạt động vận động hơn là “rủ nhau đi ăn”. Ví dụ như rủ cô ấy đi dạo công viên 5 vòng, đi học khiêu vũ hoặc cùng cô ấy tham gia các câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ…

Nói chung, em nên tạo ra những hoạt động để cô ấy đốt “calo” một cách thật ngẫu nhiên như là kế hoạch hẹn hò mỗi tuần của mình.

Hai là, em có thể chuẩn bị cả nước uống giảm cân cho cô ấy như: mật ong pha nước chanh ấm, uống vào vào buổi sáng và tối. Ban đầu em  chịu khó pha cho cô ấy uống để thể hiện tình cảm, về sau, khi hình thành thói quen rồi, cô ấy sẽ tự làm điều này để chăm sóc bản thân.

Ba là, tìm sẵn các địa chỉ nhà hàng, quán ăn ngon có nhiều rau xanh để mỗi lần hẹn hò, cô ấy có thể ăn thả ga với buffet rau….

Cuối cùng, em nên liên tục khen ngợi. Hãy nói cho cô ấy biết, việc giảm cân khiến cô ấy hấp dẫn hơn trong mắt mình và người khác.

Chúc cho hai bạn thành công và luôn hạnh phúc!

Sợ hãi câu hỏi của chồng sau mỗi cuộc

Anh yêu quý sự sâu sắc của tôi, nói tôi không giống mấy cô não ngắn “xong việc là muốn đạp xuống giường”.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thanh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN