TQ: Tranh cãi vụ phạt học trò ăn 50kg hạt hướng dương

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Thầy giáo đã tự đi mua 50kg hạt hướng dương để phạt những học sinh chuyên ăn vặt trong lớp.

Đã có rất nhiều thầy cô giáo buộc phải dùng tới các biện pháp mạnh để trừng phạt những học sinh không tuân thủ nội quy, không nghe lời nhưng thầy giáo đến từ Hồ Nam, Trung Quốc đã phạt học trò bằng phương pháp "độc nhất vô nhị": phạt những học sinh “mỏ khoét” trong lớp, không tập trung nghe giảng phải ăn hết 50 kg hạt hướng dương.

TQ: Tranh cãi vụ phạt học trò ăn 50kg hạt hướng dương - 1

Ngoài hành lang lớp học, các học sinh có tội ăn vặt trong giờ học đang bị phạt phải ngồi ăn hết 50kg hạt hướng dương.

Theo Weibo cho biết, nhìn thấy cảnh học sinh của mình mang đồ ăn linh tinh vào lớp học, trong giờ giảng bài tranh thủ “nhấm nháp”, thầy giáo người Hồ Nam (hiện đang dạy tại một trung tâm dạy nghề) đã bắt những học sinh này ra ngoài hành lang của lớp và ăn hết 50 kg hạt hướng dương mà thầy tự mua.

TQ: Tranh cãi vụ phạt học trò ăn 50kg hạt hướng dương - 2

Thầy giáo muốn những học sinh này phải cảm thấy tự xấu hổ về hành vi vi phạm nội quy giờ học của mình, đồng thời rút ra bài học về sự tôn trọng đối với lớp học.

Xoay quanh hình thức trừng phạt “độc” này có không ít ý kiến khác nhau.

Một người bày tỏ quan điểm: “Thực sự mà nói, những đối tượng học sinh này đáng bị phạt như vậy. Họ cần được giáo dục lại về sự tôn trọng người thầy và giờ học là gì. Trên thì thầy giáo mải miết giảng bài, trong khi học sinh lại ngồi dưới khúc khích nói chuyện và gặm nhấm đồ ăn thì thật đáng xấu hổ!”

Một số người khác cùng đồng tình với ý kiến rằng: “Người thầy này muốn dạy cho học sinh biết cảm giác bị làm cho bẽ mặt, xấu hổ là gì. Học sinh không nên ăn vặt ở bất cứ chỗ nào, thời điểm nào mà họ muốn”.

Tuy nhiên, phần lớn dân mạng cho rằng, việc xử phạt học sinh như vậy là chưa đúng mực. Trên các diễn đàn Trung Quốc, có nhiều ý kiến cho rằng, người thầy trong trường hợp này đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp giáo viên.

Chủ nhân đăng tải bức hình này cho hay: “Người thầy này thật “giàu có”, thầy đã mua tận 50kg hạt hướng dương để phạt học sinh ăn tới khi nào họ mệt thì thôi. Điều này chỉ cho thấy thầy có vẻ khá giả”.

Đồng tình với chủ nhân đăng tải bức ảnh, nhiều cư dân mạng cho rằng hình phạt trên là vô bổ bởi nó chỉ gây cười chứ không khiến học sinh biết tự nhận lỗi để không tái phạm.

Li (học sinh bị phạt cắn hạt hướng dương) trả lời phỏng vấn trên Sina nói rằng, hình phạt cắn hạt hướng dương chỉ mang tính tượng trưng và các sinh viên không bắt buộc phải ăn hết hạt hướng dương.

Dù hình phạt này là đúng hay sai thì nó cũng đang trở thành một đề tài nóng trong dư luận, tính tới nay đã có hơn 4000 bình luận về vấn đề này trên Sina Weibo.

Một trường hợp khác cũng được xếp vào loại hình thức phạt lạ của châu Á, diễn ra tại Trung Quốc, đó là thầy giáo bắt các học sinh vi phạm kỉ luật, chơi bài trong lớp học ra sân trước của trường, quỳ gối và viết bản kiểm điểm.

TQ: Tranh cãi vụ phạt học trò ăn 50kg hạt hướng dương - 3

Học sinh bị thầy giáo phạt quỳ gối và viết bản kiểm điểm trước sân trường

Những học sinh chơi bài trong lớp học bị phạt quỳ ngoài sân trường và viết bản kiểm điểm.

Hình phạt này của thầy giáo cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN