Tôi rất giỏi “chuyện ấy” nhưng chồng vẫn tìm của lạ

Anh có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng khiến tôi phát điên vì ghen tuông.

Chúng tôi cưới nhau đến nay đã hơn 10 năm, cuộc sống những năm đầu rất hạnh phúc. Anh luôn nghĩ đến những cảm xúc của tôi, và không bao giờ để tôi buồn hay thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mỗi lần sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới… anh đều mua quà đắt tiền hoặc đưa tôi đi du lịch nước ngoài…

Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc và được anh yêu nhất trên đời. Nhưng tôi đã lầm khi tình cờ phát hiện ngoài tôi ra anh còn cặp bồ với nhiều cô gái khác. Cặp với những cô gái trẻ đẹp thì đã đành, không những vậy anh còn quen luôn cả những phụ nữ lớn tuổi…

Tôi rất giỏi “chuyện ấy” nhưng chồng vẫn tìm của lạ - 1

Tôi cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhớ lại những cảnh ái ân mà anh đã từng làm với ai đó (Ảnh minh họa)

Từ nhỏ đến lớn tôi như là một tiểu thư khuê các sống trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình. Tôi không phải làm bất cứ việc gì, tôi chỉ biết học và vui vẻ với những gì xung quanh mình.

Nói chung cuộc sống tôi luôn màu hồng trước cũng như là sau khi kết hôn. Nhưng khi biết chồng ngoại tình tôi không khỏi sốc, thất vọng, tôi cảm giác mọi thứ như sụp đổ tất cả. Tôi đã không ngừng khóc lóc, tiều tụy một cách trầm trọng. Nhưng anh ấy đã cầu xin tôi tha thứ và vết thương bắt đầu lành thì tôi lại phát hiện anh có nhân tình mới.

Lần này tôi không đủ bình tĩnh, tức tốc đến công ty anh, tôi lên thẳng phòng riêng của anh, nhưng không ngờ lúc đó anh đang họp với cấp dưới của mình. Người tôi nóng như lửa đốt, tôi muốn thiêu rụi tất cả cho hả giận và căm phẫn trong lòng. Tôi không thể kiên nhẫn đợi chờ, tôi muốn cho anh thân bại danh liệt vì những trò lố lăng mà anh gây ra.

Lúc đó, tôi như một con hổ dữ xông vào phòng hét toáng lên anh là một kẻ bội bạc, phụ tình tôi để cặp bồ với nhiều dạng phụ nữ trong cùng một lúc… Không những chửi rủa anh mà tôi còn nhảy bổ đến cào cấu, xé quần áo của anh… Lúc này mọi người trong công ty ai cũng xúm vào xem, nhiều tiếng xì xầm to nhỏ như: "Có vợ hung dữ thế không ngoại tình mới lạ" hay "Người đẹp nhưng sao cư xử thô lỗ và kém hiểu biết quá" hoặc "Có cô vợ xinh đẹp mà ghen kiểu này mất mặt quá, trước sau gì cũng ly hôn…". Lúc này tôi thật sự xấu hổ, không những làm mất mặt chồng, mà sĩ diện tôi cũng không còn. Đường đường là vợ của một tổng giám đốc một công ty lớn mà tôi lại có cách hành xử cực kỳ kém văn minh và thiếu hiểu biết.

Nhưng thật sự tôi không thể kìm nổi sự tức giận và cơn cuồng ghen của mình, khi anh có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng thì làm sao tôi không thể điên vì ghen tuông.

Tôi là người phụ nữ vừa khỏe, trẻ và đẹp và rất giỏi trong "chuyện ấy", tuy nhiên tôi không hiểu sao anh ấy vẫn phải tìm những lạc thú bên ngoài.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải được điều này, và sau tất cả những gì xảy ra, tôi không còn hứng thú trong chuyện chăn gối với chồng nữa. Tôi cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhớ lại những cảnh ái ân mà anh đã từng làm với ai đó, tôi thấy sợ và không còn cảm giác gì với chồng.

Sợ gần chồng, tôi khuyến khích anh tìm “của lạ“

Tôi khóc và nói thẳng thắn với anh, tôi cho phép anh kiếm niềm vui bên ngoài để thỏa mãn.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN