"Tình một đêm" để giải xui

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Không như những người khác tìm tới "tình một đêm" vì cảm giác lạ, để thoả mãn nhu cầu bản thân, một số người lại tìm kiếm những cuộc tình chóng vánh để giải xui.

Xui xẻo trong công việc, làm ăn, trong các mối quan hệ, mất mát tiền bạc,... bất kỳ nguyên nhân nào cũng có thể trở thành lý do để họ tìm kiếm "tình một đêm".

"Má mì" kể chuyện tình giải xui

Trong một lần ngồi trà chanh chém gió gần phố Nhà Thờ, một người bạn trong giới nghệ thuật tên T. thao thao kể cho tôi nghe về những chuyện hậu đài, về những người trong giới, những cuộc tình chẳng giống ai. Đang dở câu chuyện thì T. có điện thoại. Hắn nghe xong, ngoắc tay bảo: "Em phải đi rồi, thằng bạn đang có nhu cầu giải xui. Chị đi cùng không tiện đâu. Có gì mai em gọi".

Y hẹn trưa hôm sau, T. gọi rủ đi ăn trưa. Hắn hí hửng vì phi vụ tối qua: "Chị không biết chứ, giải xui bây giờ cũng năm bảy cách. Nhưng cách đang được bọn trẻ lắm của nhiều tiền ưng nhất vẫn là kiếm tình một đêm. Không cứ phải là đen bạc đỏ tình đâu. Cứ đen là giải, bất kể gái trai". Rồi hắn cười hí hí khoe tối qua kiếm được mấy "củ" nhờ tháp tùng đứa bạn đi kiếm tình. Hoá ra, ngoài cái nghề "nghệ" chân chính chân phụ thì hắn còn có thêm cái nghề "dẫn tình" đặc biệt này.

Nghe qua tưởng hắn làm má mì dẫn gái nhưng không, hắn chỉ có nhiệm vụ tháp tùng những "người bạn" có nhu cầu tới bar, tới những tụ điểm ăn chơi, nơi có nhiều nam, nữ cũng có nhu cầu tình một đêm. Bạn của hắn nhiều đứa lắm của nhiều tiền, nếu đạt được như ý muốn, đều không ngần ngại "lại quả" cho thằng bạn dẫn đường. Vậy mà hắn sống đủ nhờ số "tiền lẻ" ấy.

Bạn của hắn không có nhu cầu tìm gái mà chỉ là tình một đêm, tức phải là "rau sạch" để giải xui trong khi chính "rau" cũng có nhu cầu tìm đối tác "sạch" nên không cần tiền. Không ràng buộc, chỉ cần không quá thô lỗ, hợp lý là đồng ý để rồi sau cuộc vui thì coi như chưa từng quen biết nhau là được.

Mỗi lần dẫn "bạn" đi tìm tình một đêm, hắn có nhiệm vụ rà soát khắp bar, quán rượu, sàn, tìm kiếm những đối tượng hợp lý để "chỉ điểm" cho bạn. Do thường xuyên có mặt tại các tụ điểm nên T. biết chính xác trong số những cô gái có mặt ở đấy, ai là "gái", ai là "rau". Thông thường, sau khi xác định được "tình một đêm", T. sẽ phối hợp cùng bạn để tách "đối tượng" khỏi nhóm bạn để nói chuyện riêng. Khi đôi bên đã cởi mở với nhau, T. sẽ rút lui. Đến lúc này nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành.

"Tình một đêm" để giải xui - 1

Các tụ điểm như quán bar đã trở thành nơi để các "tình một đêm giải xui" tìm đến với nhau

Thấy tôi ngần ngừ vẻ không tin, T. quay sang phân trần: "Chị không biết đó thôi, giờ đang là mốt đấy. Riêng tháng cô hồn vừa rồi, có tuần em được "nhờ" tới 2-3 lần liền. Mà toàn đám bạn làm văn phòng, viên chức cả. Bên ngoài thì đạo mạo lắm. Thằng này chỉ thằng kia. Thấy bạn mình giải xui có hiệu quả, đến khi gặp hạn chúng nó lại gọi em. Nhiều khi thấy mình không khác gì má mì. Mà nói thực, toàn mấy đứa vớ vẩn, chuyện tào lao cũng đòi đi giải xui bằng tình. Sếp o ép, mắng chửi cũng tìm tình, hợp đồng trúc trắc cũng tình, bạn bè lừa lọc cũng tình,… Mà thây kệ, chúng nó cần thì chúng nó tìm, em chỉ giúp vì nể, có tiền cũng được mà không tiền cũng xong". Nói rồi, "con ma xó" T. lại ngồi châm thuốc hút và hẹn: "Bữa nào em đưa chị đi chơi, đi chơi rồi xem thôi cho biết".

Không chỉ đàn ông mới có nhu cầu giải đen

Hiện nay, khi bar, sàn đã trở thành một hoạt động vui chơi, giải trí bình thường của giới trẻ thì chuyện tình một đêm đã không còn là một cụm từ quá xa lạ. Với nhiều người, nhất là với những người làm ăn thì chuyện kiếm tình giải đen là chuyện cần thiết.

Tìm gái mại dâm chuyên nghiệp đã trở thành chuyện "xưa như Diễm" bởi vì nguy cơ lây lan các bệnh tình dục cao mà không hiệu quả vì hầu hết "hàng" đã quá "nát". Những cô gái, chàng trai tình một đêm hầu hết đều có tư tưởng thoáng, lối sống Tây nên xong việc thì đường ai nấy đi, có nhớ nhau cũng chỉ nhoẻn cười như được ăn một viên kẹo ngọt. Tuy ăn "kẹo ngọt" nhưng nhiều người mãi về sau mới nhận được "quả đắng" từ những tờ giấy xét nghiệm đã quá muộn màng.

P.A (26 tuổi), là biên tập viên một website nhỏ tại TP. HCM cho biết, tình một đêm bây giờ không chỉ là mốt của đàn ông mà cả phụ nữ cũng có. Nhiều người cho việc "sưu tầm" đàn ông là một thú vui, không cần biết người chung chăn gối với mình là ai, miễn là cảm thấy thoải mái, thoả mãn, sau đó ai đi đường nấy. Nhất là trong giới công sở. Vì hàng ngày phải đi làm, giáp mặt với đồng nghiệp, xã hội nên họ vẫn phải giữ vẻ đạo mạo bên ngoài. Chuyện tình công sở phải tránh hết sức vì dễ ảnh hưởng, loằng ngoằng về sau, dễ vỡ lở nên buộc phải kiếm tình một đêm. Qua đêm với nhiều người vừa có nhiều cảm giác lạ, lại có thể so sánh anh này với anh kia.

Đàn ông, đàn bà tìm đến tình một đêm có vô số lý do khác nhau nhưng lý do nào thì cũng kệ, cũng chỉ là cái cớ. Cái quan trọng nhất là cả đôi bên cùng có nhu cầu nên không ai phải thiệt, cả hai đều "được" như nhau. Thậm chí, trong số bạn bè của P.A, có một người còn sẵn sàng vung tiền cho trai để được thoả mãn. Người bạn tên S., cũng là một người phụ nữ thành đạt, ngoài 30 tuổi nhưng không có nhu cầu chồng con. Gần như tối nào S. cũng có mặt tại các sàn, bar.  Khi thấy có người nào hợp ý, S. liền tìm cách tấn công rồi lôi tuột "chàng" đi khách sạn. Tiền ăn uống, thuê khách sạn đều do S. chi trả hết, thậm chí tàn cuộc nếu vui, S. không ngần ngại dúi thêm tiền vào túi của "tình". S. không có nhu cầu giải xui nhưng cái cớ "giải xui" được nàng sử dụng nhiều tới mức bạn bè phải chọc: "Không hiểu mày xui cái gì mà xui dữ thế. Nhà lầu, xe hơi, nhân viên sợ chết khiếp còn xui kiểu gì". S. cười hỉ hả: "Tao xui chuyện chồng con đó mày". 

Đi gặp mặt vợ tương lai, nhận ra "tình một đêm"

Trong số những chuyện dở khóc dở cười quanh chuyện tình một đêm mà T. không thể quên được là chuyện của một người bạn tên H. Do bị ép buộc chuyện vợ con nên H. miễn cưỡng đi gặp mặt cô gái mà gia đình chỉ định. Không ngờ trong lễ gặp mặt ấy, người con gái mà cha mẹ H. hết sức ca ngợi nết na, hiền thục lại là một trong số các "tình một đêm" giải xui mà hắn đã từng vui vẻ. Tuy chỉ một đêm thôi nhưng cả hai vẫn nhớ rõ mặt nhau, lúc ngẩng lên nhìn, nhớ ra, cả hai hều bối rối, xấu hổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hón Thỵ (Đời sống & pháp luật)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN