Tình duyên trắc trở vì từ chối quan hệ tình dục trước hôn nhân của cô gái trẻ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi đã chia tay 6 mối tình với chung một lý do, cương quyết từ chối quan hệ tình dục trước hôn nhân khi đối phương đòi hỏi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vốn sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, trong một gia đình gia giáo nên ngay từ nhỏ tôi đã tạo cho mình những suy nghĩ của một người con gái truyền thống, nếu không muốn nói là hà khắc với bản thân.

Trong thời gian học đại học ở Hà Nội, mặc cho bạn bè cùng lớp tự do tìm hiểu, yêu đương, tôi lại tự thu mình, khước từ mọi lời thổ lộ từ những người khác giới chỉ vì muốn tập trung học hành, ra trường có một công việc ổn định, thu nhập tốt để lo cho bản thân, gia đình.

Và rồi ước mơ bước đầu của tôi đã thành sự thực. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi đã trúng tuyển và đi làm tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với mức thu nhập 25 triệu đồng/tháng.

Sau một năm đi làm, tôi có mối tình đầu với chàng trai bằng tuổi, làm cùng công ty. Trải qua nửa năm tìm hiểu, chúng tôi cảm thấy hợp nhau ở rất nhiều khía cạnh. Với suy nghĩ mộng mơ của một cô gái trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi, tôi cứ ngỡ anh ấy chính là chân ái của cuộc đời mình.

Cho tới một ngày, sau khi lượn một vòng khắp Hà Nội, thưởng thức nhiều món ngon của phố phường, trên đường về anh đã chở tôi vào thẳng một nhà nghỉ. Anh nêu lý do muốn tìm một không gian kín đáo, để 2 đứa tâm sự, gần gũi nhau hơn. Và rồi như một phản ứng tự nhiên, tôi vội vàng nhảy xuống khỏi xe và chửi anh té tát, trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Với một người có suy nghĩ truyền thống, tôi không thể chấp nhận việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Sau sự cố đó, mối tình đầu của tôi đổ vỡ.

4 mối tình sau đó của tôi cũng không thành, khi những người bạn trai tôi quen biết đều có chung một ý chí, muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Gần nhất, tôi quen một người đàn ông hơn mình 5 tuổi, có trí thức, từng trải và đặc biệt biết quan tâm. Tôi cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình trong tình yêu và được anh chấp thuận. Nhưng rồi sau một năm tìm hiểu, anh lại thổ lộ chuyện muốn gần gũi nhau về thể xác trước khi kết hôn. Khi đó, tôi đã thực sự sốc khi nghe anh nói vậy và cương quyết giữ vững lập trường của mình rằng không muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân. Sau lần bất đồng đó, chúng tôi đã quyết định chia tay nhau để đi tìm lựa chọn phù hợp cho mỗi người.

Thời gian quả là không đợi chờ ai. Năm nay tôi đã 35 tuổi, nhưng vẫn chưa thể tìm được người đàn ông phù hợp để nương tựa phần đời còn lại. Chẳng nhẽ, khi yêu đàn ông đều muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi nên làm gì để có thể tìm được người đàn ông thật lòng với mình? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái 28 tuổi khóc nức nở vì chưa từng được nắm tay, ôm hôn đàn ông

Chưa từng được nắm tay, hôn môi người con trai nào, cảm thấy khó có thể kết hôn với người mình thích, cô gái 28 tuổi bật khóc vì cô đơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Trinh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN