Thích sống thử, sợ trách nhiệm

Hai đứa chấp nhận sống thử, giờ đây tôi có thai thì anh lại chối bỏ giọt máu của mình.

Chào các chuyên gia!

Tôi và bạn trai đã sống thử với nhau được gần một năm nay. Cả hai muốn cuộc sống thực tế sẽ chứng minh liệu chúng tôi có đủ chín chắn để đi đến hôn nhân, gắn trọn cuộc đời lại với nhau hay không. Nhưng thật không may, trong một lần dại dột, tôi và anh ấy đã quan hệ vượt tầm kiểm soát, kết quả là giờ tôi đang mang trong bụng giọt máu của anh được hơn 3 tháng.

Trước khi đi xét nghiệm và biết tôi có thai, cả hai sống với nhau như đôi vợ chồng son, tình cảm nồng nhiệt vô cùng, sáng đi làm thì nhắn tin hỏi han, tối về tới nhà là lại quấn quýt nhau không rời. Thế nhưng, từ khi tôi báo cho anh ấy tin mình đã chửa thì thái độ và hành động của anh ấy lại trở nên khó hiểu và khác trước rất nhiều.

Anh ấy luôn nói bận làm việc hay muốn yên tĩnh nghỉ trưa khi anh ở công ty. Đến khi về nhà, anh thường lảng tránh những cái ôm, những nụ hôn của tôi và đặc biệt, tôi đã thấy trong điện thoại, anh đang nhắn tin với những người con gái khác.

Tôi có cảm giác mình bị hắt hủi, không còn gì liên quan tới anh. Anh lạnh lùng và từ chối mỗi khi tôi nhắc tới cái thai và chuyện hôn nhân. Phải chăng anh muốn bỏ rơi tôi cùng hậu quả do chính anh góp phần tạo ra?

Tôi không biết anh nghĩ gì về chuyện này, về tôi, về tương lai của hai đứa và về giọt máu của anh trong bụng tôi. Nhưng với tôi thì tôi một mực muốn anh làm trọn trách nhiệm của một người bố.

Thích sống thử, sợ trách nhiệm - 1

Anh lạnh lùng và từ chối mỗi khi tôi nhắc tới cái thai và chuyện hôn nhân (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào bạn!

Việc bạn cứ một mình dằn vặt trong những suy nghĩ, lo lắng về đứa bé trong bụng và về tương lai của hai bạn mà chần chừ không thẳng thắn đặt vấn đề với bạn trai là một điều sai lầm. Bạn không chỉ nợ bào thai bé bỏng vô tội trong bạn một câu trả lời mà còn nợ cả chính bạn một lời sự rõ ràng trong mối quan hệ giữa bạn và người yêu.

Hai bạn đã cùng nhau quyết định sống thử với nhau một khoảng thời gian, nhưng bạn lại không đặt rõ thời gian hạn mức cho thử thách này, chính việc đó đã đẩy hai bạn vào tình thế éo le này. Sống thử đồng nghĩa cả hai sẽ sống như một cặp vợ chồng chính thức, chỉ khác là các bạn sẽ phải tránh việc có thai ngoài mong muốn. Nhưng việc tồi tệ nhất này cũng đã xảy ra, vậy tới nước này, không có gì tốt hơn là một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người đàn ông ấy. Sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra:

- Một là, người đàn ông ấy sau cuộc nói chuyện sẽ quyết định kết hôn với bạn và làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha với đứa con trong bụng bạn. Trong trường hợp này, lý giải việc anh ta “bỗng dưng” có phần xa lánh bạn, rất có thể đó là khoảng thời gian anh ta cần có một khoảng không riêng tư để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, bởi hôn nhân không phải là chuyện một sớm một chiều mà có thể thích nghi.

- Trường hợp thứ hai, sau khi bạn đề cập tới một lễ cưới cùng trách nhiệm một người cha lên vai người bạn trai ấy, nhưng anh ta lại từ chối thì đây là lúc bạn cần buộc anh ta phải có trách nhiệm với cái thai, thậm chí tới bước cuối cùng, bạn cũng có thể gặp gia đình anh ta và đặt vấn đề.

Khi chỉ có riêng bạn và bạn trai thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản nhưng khi đã có sự xuất hiện của con cái thì bạn không thể chỉ dùng tình cảm mà giải quyết, ngược lại, lý trí lúc này mới là vũ khí của bạn.

Chuyện này sẽ làm tổn thương cả hai nhưng về lâu dài, nó cần phải được giải quyết rõ ràng. Còn chuyện anh ta nhắn tin với người phụ nữ khác và từ chối sự ái ân của bạn thì có thể hiểu, người đàn ông này chưa hề sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân, mà anh ta vẫn bị hút bởi cuộc sống độc thân.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn để có một lời giải đáp cho chuyện này. Tiếp đó, hãy lại gửi thư cho chúng tôi nếu sau đó bạn vẫn cần những lời khuyên.

Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Femalefirst) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN