Tâm sự đắng chát của cô gái cưới “tình một đêm” vì lỡ có thai

Cả hai “quá giới hạn” trong cơn say và nhận phải hậu quả nặng nề.

Yêu nhau 9, 10 năm không cưới nhưng có khi chỉ gặp vài lần đã “về chung một nhà”. Hôn nhân chính là chuyện khó nói trước như thế.

Cô gái trong dòng tâm sự thu hút hơn 30.000 lượt thích trên NEU Confession mới đây là một ví dụ. Từng chia tay bạn trai chỉ vì muốn giữ mình, vậy mà trong lúc thiếu kiềm chế lại có thể “lên giường” với chàng trai mới gặp lần đầu, cô gái lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười”.

Tâm sự đắng chát của cô gái cưới “tình một đêm” vì lỡ có thai - 1

Cô gái "tình một đêm" với chàng trai mới gặp lần đầu (ảnh minh họa)

Cô nàng tự nhận mình không xinh nhưng cũng chẳng xấu, vừa kết thúc năm ba đại học.  Cô từng quen một chàng trai “khá được” nhưng chia tay chỉ sau 3 tháng yêu nhau vì anh chàng kia bày đủ thứ trò dụ cô vào nhà nghỉ. Dẫu buồn và hụt hẫng như cô vẫn giữ nguyên quan điểm không “ăn cơm trước kẻng”.

Vậy mà người tính không bằng trời tính, cô lâm vào tình cảnh trớ trêu trong một làn đi nhậu với bạn bè.

“Chuyện không có gì nếu đúng dịp đó mấy đứa bạn không rủ đi uống bia. Đang dịp thất tình nên em đi ngay không ngại ngần gì. Bữa đó có 8 người thì có 6 nữ và 2 nam. Tất cả chúng em chơi cùng nhau từ năm nhất và ăn uống nhiều nên cũng thoải mái.

Chỉ có 1 bạn nam là bạn cấp 3 của bạn em, nghe nói học Y ở Hải Phòng lần này xuống Hà Nội chơi nên rủ đi chung luôn cho vui. Thoạt nhìn thì bạn đó khá đẹp trai, mặc áo phông với quần ngố nhìn phong trần lắm.

Bữa đó em chơi tới bến luôn, hết cốc này đến cốc khác.

Sau đó chúng em đi tăng 2 hát karaoke. Bạn e có việc về trước nên chỉ có chúng em và bạn nam kia đi thôi. Đến quán hát em vẫn uống bia nhiệt tình. Bạn nam kia thì có vẻ uống ít nên bị chúng em ép kinh lắm. Tửu lương không tốt nên gục sau vài cốc.

Lúc về do bạn nam kia say quá nên không lái xe được. (Bạn ý định ngủ nhờ nhà 1 bạn nam nhưng mà gọi mãi bạn kia không nghe máy, chắc ngủ rồi). Không còn cách nào khác, vì phòng em ở gần đó nên em bảo bạn ý cứ để xe ở đó qua phòng em ngủ tạm mai lấy sau. Đó là cách tốt nhất rồi nên mọi người đồng ý rồi ra về. Bạn nam thì đi không vững nên em phải dìu về tận phòng mỏi rã rời luôn.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Em do uống nhiều + bạn kia lúc đó thực sự rất đẹp trai nên e k kiềm chế được hành vi của mình.

Sau đó thì b đó về Hải Phòng và chúng em không gặp nhau hay nói chuyện lần nào nữa”.

Mối quan hệ “tình một đêm” có lẽ dừng lại ở đó nếu như cô gái không mang bầu. Tâm trạng cô lo sợ, hỗn loạn, ủ rũ, mơ hồ… sợ hãi mọi thứ. Rồi cô quyết định liên lạc với chàng trai kia, nói rõ mọi chuyện.

“Đến tối hôm đó bạn ý gọi lại cho em và nói chuyện. Cả 2 đứa đều ngại ngùng nên câu chuyện mãi không bắt đầu được. Cuối tuần, bạn ý ra Hà Nội và đến chỗ em. Bạn ý bảo quyết định là ở em, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của em. Nếu em đồng ý giữ đứa bé thì 2 đứa sẽ về nói chuyện với bố mẹ và cưới. Còn nếu em muốn bỏ đứa bé thì anh ấy sẽ lo chi phí và đưa em đi.

Bạn ấy còn nói, bạn ấy còn đi học nên hiện tại chưa thể lo cho em một cuộc sống như ý được, nếu em chấp nhận được thì 2 đứa sẽ làm đám cưới.

Em thực sự muốn nuôi đứa bé nhưng lại sợ, không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Liệu bạn nam xa lạ kia có là một người chồng, người cha tốt? Gia đình bên đó như thế nào? Người thân họ hàng ba mẹ em sẽ nghĩ gì? Cuối cùng em quyết tâm là sẽ giữ đưa bé lại, em có thể chịu khổ nhưng con em vô tội. Em phải cho nó có một gia đình.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Chúng em về ra mắt gia đình 2 bên. Bố mẹ anh cũng qua nhà em thưa chuyện. Đợi em thi học kỳ xong là tổ chức lễ ăn hỏi. Trong thời gian đó chúng em cũng đã tìm hiểu về nhau để thuận lợi cho việc chung sống sau này. Bạn ý cũng rất quan tâm, nam tính và cũng khá có trách nhiệm và đặc biệt là rất đẹp trai.

Còn về việc học của em thì chỉ còn 1 kỳ nữa là xong rồi nên chắc em phải vác bụng bầu đi nốt kỳ đó.

Sang tháng tới em sẽ chính thức trở thành cô dâu với một người mà em mới gặp vài lần. Nhiều lúc nghĩ mà em không biết nên vui hay nên buồn nữa…”.

Câu chuyện kết thúc bằng câu cảm thán đầy suy ngẫm của cô gái. Đa phần đều cho rằng, cô gái quá dại dột khi để mình rơi vào tình huống éo le như vậy.

“Thời này chẳng ai còn chê trách chuyện quan hệ trước hôn nhân, thế nhưng chỉ làm chuyện đó khi bản thân đã sẵn sàng và đủ trưởng thành gánh vác mọi chuyện sau đó. Em là cô gái rất may mắn khi chàng trai kia dám chịu trách nhiệm. Thử nghĩ nếu anh ta chối bỏ thì mẹ con em sẽ thế nào? Đây là bài học xương máu cho nhiều cô gái”, một nick name bình luận.

Nhiều người lại lo ngại cho cuộc sống tương lai của cô gái khi kết hôn với một người mới quen.

“Em lấy chồng giống như chơi một canh bạc rồi. Đỏ thì hòa hợp, hạnh phúc, đen thì khác biệt và cãi vã, thậm chí có thể đổ vỡ. Nhưng dù sao em cũng may mắn vì không bị anh chàng kia từ bỏ”, một nick name khác chia sẻ.

Gương mặt mới toanh của “Hội con nhà giàu Việt”, sang chảnh và body miễn chê

Vóc dáng nuột nà từng centimet, lại có cuộc sống xa hoa như mơ, Thảo Nhi là hình mẫu bất cứ cô gái nào cũng ao ước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN