Suýt ly hôn vì mải kiếm tiền, 9X quyết định nghỉ việc về làm nội trợ
Hoàng Yến, 33 tuổi, sống tại TP HCM, quyết định dừng công việc kinh doanh mang lại thu nhập 30–60 triệu đồng mỗi tháng để ưu tiên chăm sóc con và cải thiện hôn nhân.
Từng duy trì mức thu nhập lên đến 60 triệu đồng mỗi tháng từ việc kinh doanh thời trang, Hoàng Yến gần như làm việc không có thời gian nghỉ. Ngày của cô bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tối muộn, thậm chí nhiều hôm vẫn phải thức khuya để gói hàng khi khách cần gấp.
Hoàng Yến, 33 tuổi, sống tại TP HCM. Ảnh: NVCC
Ba tháng sau khi sinh con, Yến cùng lúc xoay xở giữa việc chăm con nhỏ và toàn bộ khối lượng công việc từ làm hàng, đóng gói, marketing đến chăm sóc khách hàng. Áp lực kéo dài khiến cô dần rơi vào trạng thái kiệt sức.
"Có lúc con quấy khóc, công việc thì quá nhiều, tôi không có thời gian nấu ăn sớm, chồng con thường xuyên phải ăn muộn. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, việc gì cũng dang dở, tôi cảm thấy bất lực và vô dụng", 9X kể.
Sự mệt mỏi không chỉ dừng lại ở thể chất mà bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến hôn nhân. Trong khi Yến quay cuồng với công việc, chồng cô sau giờ làm lại thường dành thời gian cho điện thoại và giải trí. Hai người sống chung một nhà nhưng dần thiếu kết nối, những căng thẳng nhỏ tích tụ thành mâu thuẫn lớn.
Năm 2024, Yến nghỉ việc để ở nhà chăm con sau gần một năm cân nhắc. Điều khiến cô đắn đo là cảm giác đánh mất nguồn thu nhập ổn định và nỗi lo mình sẽ tụt lại phía sau. Tuy nhiên, khi nhìn con lớn lên từng ngày, cô nhận ra mình không thể tiếp tục như trước.
"Con cần mình và nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bỏ lỡ tuổi thơ của con. Lúc đó cũng không có ai chăm sóc gia đình thay mình", cô nói.
Chồng cũng ủng hộ quyết định của cô. Sau khi vợ nghỉ, anh chủ động nhận thêm việc bên ngoài để đảm nhận vai trò trụ cột tài chính.
Yến kết hôn năm 2021, hiện có em bé 3 tuổi. Ảnh: NVCC
Từ mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, gia đình trẻ chuyển sang sống với khoảng 16 triệu đồng. Sự thay đổi buộc hai người phải điều chỉnh lại toàn bộ cách chi tiêu.
Yến cho biết cô cắt giảm hầu hết các khoản không cần thiết như mua sắm, làm đẹp, du lịch hay ăn ngoài. Thu nhập được chia thành từng khoản nhỏ với hạn mức cụ thể để tránh chi tiêu vượt kế hoạch. Với cô, việc quản lý tiền không còn là chuyện "chi bao nhiêu cũng được" như trước, mà là sự tính toán rõ ràng cho từng khoản sinh hoạt.
"Tôi lùi về làm hậu phương để chồng có cơ hội tập trung phát triển công việc. Mua sắm gì cũng được, miễn là trong hạn mức đã thống nhất", cô nói.
Cuộc sống sau khi nghỉ việc của 9X xoay quanh việc chăm con, nấu ăn, dọn dẹp và sắp xếp lại không gian sống. Cô cũng dành thời gian trồng cây, học thêm kỹ năng mới và nhận một số công việc freelance nhỏ để giữ nhịp làm việc.
Dù vậy, việc rời bỏ công việc từng mang lại thu nhập cao không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những thời điểm, Yến cảm thấy mình không còn nhanh nhạy như trước và tự đặt câu hỏi về giá trị của bản thân.
"Tôi có áp lực là mình bị tụt hậu, không còn lanh lẹ với công việc như trước. Nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội để sống chậm lại và hiểu bản thân nhiều hơn", cô nói.
9X sử dụng app quản lý chi tiêu cho gia đình. Ảnh: NVCC
Sau một thời gian, Yến nhận ra những thay đổi rõ rệt trong gia đình. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô không còn trong trạng thái căng thẳng và cáu gắt. Những sinh hoạt hàng ngày dần ổn định, các mối quan hệ cũng trở nên dễ chịu hơn.
"Tôi đã từ bỏ công việc với thu nhập cao nhưng đổi lại là một gia đình vui vẻ, bản thân được nghỉ ngơi và sống lành mạnh hơn. Bây giờ tôi có thể hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất", Yến tâm sự.
Hiện tại, cô cho biết vẫn tiếp tục học hỏi và chuẩn bị cho việc quay lại công việc khi con lớn hơn, nhưng với một nhịp sống khác.
Khi trở về quê đón Tết, cô không chỉ phải nấu ăn cho 40 người mà còn bị yêu cầu từ bỏ sự nghiệp.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/04/2026 23:11 PM (GMT+7)


