Sinh viên bám trụ thành phố làm thêm trong mùa dịch Covid-19

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Nguyễn Đăng Tài (20 tuổi, sinh viên trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, cơ sở Bình Tân) vui vẻ giới thiệu những món nước tại quán cho nhóm khách chọn lựa. Cậu còn nhiệt tình chụp giúp khách vài kiểu ảnh sống ảo. Tài làm thêm từ hồi trong tết. “Em thường hay làm thêm dịp tết và hè. Em vừa làm xong mùa tết, đang tính trở lại trường thì nghỉ học do dịch. Do quán thiếu nhân viên nên em ở lại làm luôn tới giờ”, Tài nói.

Không ít sinh viên bám trụ TPHCM làm thêm mùa dịch Ảnh: U.P

Không ít sinh viên bám trụ TPHCM làm thêm mùa dịch Ảnh: U.P

Nguyễn Đăng Tài (20 tuổi, sinh viên trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, cơ sở Bình Tân) vui vẻ giới thiệu những món nước tại quán cho nhóm khách chọn lựa. Cậu còn nhiệt tình chụp giúp khách vài kiểu ảnh sống ảo. Tài làm thêm từ hồi trong tết. “Em thường hay làm thêm dịp tết và hè. Em vừa làm xong mùa tết, đang tính trở lại trường thì nghỉ học do dịch. Do quán thiếu nhân viên nên em ở lại làm luôn tới giờ”, Tài nói.

Do dịch nên quán xá cũng vắng người. Để có thêm thu nhập, Tài phải chạy thêm vài sô làm thêm. Từ 6h-14h: phục vụ quán cà phê; 16h-22h: chạy thêm xe ôm công nghệ, giao hàng thức ăn… Tuy khá tất bật nhưng Tài có thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng, đủ trả tiền nhà trọ, ăn uống và dành dụm cho học kỳ tới.

Bạn Thu Dung (sinh viên năm 3 trường ĐH KHXH&NV TPHCM; quê Đồng Nai) cũng bám trụ Sài Gòn mưu sinh. “Về quê lúc này cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, nên em chọn ở lại tìm việc làm, vừa có thêm thu nhập, vừa có kinh nghiệm sau này đi làm”, Dung nói. Mỗi ngày Dung chạy 3 sô: sáng phụ bán hàng siêu thị; trưa làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh; tối nhận gia công đồ cài kẹp tóc cho một shop gần nhà. Đi làm mùa dịch, tiếp xúc với nhiều người, Dung luôn chủ động tự bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay nên cũng không quá lo lắng nguy cơ lây nhiễm virus corona (Covid-19).

Trưa 19/2, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên (Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TPHCM), dán đầy bản việc tìm người, trong đó chủ yếu là việc làm cần sinh viên, học sinh như bán hàng thức ăn nhanh, phục vụ quán cà phê…, lương hấp dẫn 5-7 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng, phụ thu tăng thêm. Tuy nhiên gần như không có lao động trẻ nào đến tìm việc.

Chị Đỗ Thị Hương Giang, giám đốc một trung tâm giới thiệu việc làm Q.10 nhìn nhận: “Nếu trường học tiếp tục nghỉ hết tháng 3 thì việc tìm người trẻ sẽ càng khó hơn”.

Thực tế, các chủ hàng quán tại TPHCM đang “đỏ mắt” tìm người làm. “Chúng tôi đang rất thiếu nhân viên giao thức ăn do lượng hàng khách đặt online tăng cao mùa dịch. Thời điểm này tìm được người trẻ chịu làm cùng mình là quý lắm”, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ quán ăn Hương miền Tây (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) cho biết. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ký túc xá ĐH Vũ Hán biến thành khu cách ly, đồ đạc sinh viên bị vứt không thương tiếc

Vì số lượng người nhiễm viêm phổi Covid-19 ngày càng tăng không ngừng, số lượng cơ sở y tế không đáp ứng đủ nên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN