Shipper đòi “ngủ” với khách hàng nếu muốn được giao đồ ăn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vì shipper đã có thông tin về địa chỉ lẫn số điện thoại của mình nên cô gái này tỏ ra rất sợ hãi.

Muốn được giao đồ ăn, cô gái phải ngủ với shipper. (Ảnh minh họa)

Muốn được giao đồ ăn, cô gái phải ngủ với shipper. (Ảnh minh họa)

Không thể phủ nhận rằng, ngành giao hàng và việc mua đồ ăn trên mạng dường như trở thành thói quen hằng ngày của không ít người. Tuy nhiên, vào ngày 22/3, một nền tảng giao hàng nổi tiếng ở Mỹ đã xảy ra một sự việc chấn động, sau khi một shipper bị khách hàng báo cáo về việc quấy rối tình dục. Sau đó, shipper này đã bị sa thải.

Theo đó, một cô gái người Mỹ đã đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn giao dịch trên app đặt đồ ăn. Đoạn tin nhắn cho thấy, nam shipper đã hỏi cô rằng: “Bạn có độc thân không?”. Cô tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi này. Sau đó, shipper tiếp tục nhắn tin nói rằng, vì trời đã tối muộn, mưa ẩm ướt bên ngoài và anh đang rất mệt mỏi:

“Họ đã gửi cho tôi đơn này, trong vài km trở lại đây sẽ không có ai giao hàng khác ngoài tôi. Tôi sẽ thỏa thuận với bạn một điều. Nếu bạn có thể quan hệ tình dục với tôi, tôi sẽ giao đồ ăn, còn không đơn hàng này sẽ bị hủy”.

Cô gái cảm thấy rất sốc và đã chia sẽ đoạn tin nhắn này lên Facebook: “Tôi không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Tôi cảm thấy bất an vì anh ta đã có số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi”.

Câu chuyện của cô sau khi đăng tải lên Facebook nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Đại diện phát ngôn của app giao đồ ăn đã đưa ra thông báo rằng, shipper kia đã bị đuổi việc sau khi sự việc bại lộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Giao hàng chậm nên khách không vui, shipper còn mắng khách vì “không cười”, “tỏ thái độ”

Shipper này đúng là đệ nhất đanh đá, bởi bản thân mình đã giao thức ăn chậm, khiến khách không hài lòng, lại còn mắng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Ettoday ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN