Rút hết tiền cho bạn trai chữa bệnh, cô gái đau lòng khi biết sự thật

Câu chuyện của cô không quá xa lạ nhưng nó vẫn là bài học giá trị dành cho các cô gái tin tưởng mù quáng vào tình yêu trên mạng.

Tin lầm người, cô mất một số tiền rất lớn và không còn tin vào tình yêu nữa. (Ảnh minh họa)

Tin lầm người, cô mất một số tiền rất lớn và không còn tin vào tình yêu nữa. (Ảnh minh họa)

Tiểu Ngư (22 tuổi), làm việc trong một ngân hàng ở Trung Quốc với mức lương khá ổn. Lúc rảnh rỗi, cô thường chơi game trực tuyến và quen được một chàng trai trên đó.

2 người thường chơi game, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tiểu Ngư là một cô gái sống nội tâm, không có nhiều bạn bè khác giới. Vì thế, sự xuất hiện của chàng trai này khiến cuộc sống của cô trở nên có nhiều màu sắc hơn. Sau một thời gian nói chuyện, cả 2 bắt đầu yêu xa.

Mặc dù yêu nhau qua mạng nhưng điều đó không cản trở tốc độ hâm nóng tình cảm của họ. 2 người hẹn nhau ở Thành Đô nhưng gần đến ngày hẹn, anh không đến được vì có việc đột xuất nên hẹn vào lần sau ở Tây An.

Sau đó, Tiểu Ngư lặn lội đến Tây An một mình để gặp bạn trai. Cuối cùng cả 2 cũng gặp được nhau ngoài đời. Lúc này, anh dẫn theo 2 người bạn, 4 người tới một nhà hàng ăn tối. Khi được gặp bạn trai ngoài đời, cô càng thích anh hơn. Anh cao hơn 1m8, cao ráo, đẹp trai. Sau khi ăn tối, 4 người đi ăn hát karaoke, sau đó chia tay, anh đưa cô đến khách sạn ở.

Thời gian ngọt ngào ngắn ngủi càng khiến Tiểu Ngư nhung nhớ về người yêu hơn. Trước đây, cô chỉ thích anh nhưng bây giờ đã chuyển sang yêu sâu đậm. Ngày nào cô cũng nhớ anh, vì ở xa nên cả 2 chỉ liên lạc với nhau qua các ứng dụng nhắn tin, gọi điện video.

Lúc này, Tiểu Ngư mới biết bạn trai mình đang làm trong một tiệm cắt tóc, có góp vốn với cửa tiệm này. Thỉnh thoảng, anh thường mượn cô vài trăm tệ do có việc gấp, hứa sẽ trả lại nhưng vì số tiền nhỏ nên cô cũng không quá để tâm trong lòng.

Có một lần, anh gọi điện cho cô nói rằng, mình vừa đánh nhau nên cần tiền đến bệnh viện khám. Sợ cô không tin, anh còn gửi ảnh bệnh viện và cả vết thương trên tay. Thấy như vậy, cô liền gửi cho anh 5000 tệ (18 triệu đồng). Sau khi vết thương của bạn trai lành lại, Tiểu Ngư đã gặp anh thêm lần nữa vào ngày lễ tình nhân. Điều này càng khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn.

Khi gặp lại, nhìn cánh tay bị thương của bạn trai, Tiểu Ngư không khỏi đau xót. Thế nhưng, không ai biết rằng đây là lần cuối cô gặp người đàn ông này.

Sau khi tạm biệt bạn trai rồi quay trở về nhà, một vài ngày sau đó, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ tự nhận là mẹ của bạn trai cô, nói anh bị tai nạn ô tô, nếu không có tiền cứu, chắc chắn sẽ chết.

Tiểu Ngư nghe vậy vừa mừng vừa buồn. Cô mừng vì bạn trai đã giới thiệu mình với bố mẹ, điều đó chứng tỏ anh rất chân thành với cô. Nhưng buồn vì bạn trai không may gặp tai nạn, bố mẹ không cứu được, giờ cô phải đứng ra giúp đỡ anh.

Vì thế, cô không ngần ngại lấy hết số tiền tiết kiệm của mình, còn vay tín dụng, tất cả được 200 nghìn tệ (hơn 700 triệu đồng) để đưa cho bạn trai. Sau khi chuyển tiền, cô muốn gặp bạn trai nhưng không biết cách nào để gặp. Nhắn tin cho mẹ bạn trai thì bà không trả lời. Vì thế, cô đến cảnh sát nhờ giúp đỡ. Lúc này, cô mới nhận ra mình biết rất ít về đối phương, chỉ biết CMND và tên.

Phía cảnh sát nghe xong câu chuyện rất cảm động nên đã tiến hành điều tra nhanh. Thế nhưng, họ phát hiện ra người gọi là bạn trai cô chưa từng nhập viện, cũng chẳng phải làm việc ở tiệm tóc mà chỉ là một người vô công rỗi nghề, bố mẹ làm nông ở quê.

Anh lừa gạt cô để lấy tiền tiêu xài hoang phí, ăn chơi trác táng, còn giả làm con nhà giàu thứ thiệt. Sau đó, anh bị cảnh sát bắt nhưng tiền đã tiêu hết. Tiểu Ngư khóc cạn nước mắt, không biết phải đối mặt với số nợ tín dụng hiện tại. Bây giờ mỗi tháng cô phải trả rất nhiều tiền lãi, cảm thấy tương lai của mình mờ mịt.

Tiểu Ngư nói rằng, mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Cô đã quá dại khờ khi tin tưởng vào một người đàn ông xa lạ. Cũng chẳng trách được Tiểu Ngư vì thủ đoạn của chàng trai kia quá tinh vi, khiến cô không chút mảy may nghi ngờ. Sự việc đau lòng của cô cũng là bài học cho các cô gái nhẹ dạ cả tin vào những người đàn ông trên mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái sốc nặng vì chứng kiến cảnh nhạy cảm của bạn trai trong buổi hẹn đầu

Dù chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước nhưng đến giờ cô gái trẻ vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - 163 ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN