Nữ sinh trường Ams được nhận vào ĐH Harvard

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Nữ sinh trường Ams Nguyễn Hoàng Quyên vinh dự vì được nhận vào trường ĐH Harvard

Khi các thí sinh vừa trải qua kỳ tuyển sinh đại học 2012 đang sốt sắng chờ điểm thì một số bạn trẻ lại háo hức chuẩn bị tư trang sang Mỹ du học. Đây là cơ hội lớn giúp họ được giao lưu văn hóa, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm để trở về xây dựng quê hương, đất nước.

Sau đây, chúng tôi giới thiệu 4 gương mặt trẻ của học sinh Hà Nội đã xuất sắc nhận được học bổng của các trường đại học danh tiếng ở Mỹ.

Hoàng Quyên: Nữ sinh trường Ams được nhận vào trường Harvard

Trở về Việt Nam sau một năm học tập tại trường Latin của Chicago cùng thành tích học tập xuất sắc và những hoạt động ngoại khóa thú vị, Hoàng Quyên đã thuyết phục được ban tuyển sinh của 6 trường Đại học hàng đầu nước Mỹ.

Hoàng Quyên chia sẻ: “Em nộp hồ sơ vào 6 trường đại học ở Mỹ thì đều được 6 trường nhận. Tuy nhiên, em đã rất phân vân khi lựa chọn giữa trường Đại học Harvard và Stanford”. Sau khi tham khảo ý kiến của các anh chị đi trước thì Hoàng Quyên quyết định lựa chọn Stanford bởi, "ở đấy thời tiết ấm áp, ôn hòa, dễ chịu hơn. Hơn nữa, sinh viên Stanford cũng năng động, nhiệt tình hơn sinh viên Harvard nên khi được học tập ở môi trường năng động, sinh viên nhiệt tình như vậy thì em sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích hơn".

Còn Đại học Harvard, dù nó đã từng là ước mơ của Quyên nhưng cô gái này vẫn phải từ chối nó bởi, "Ở Cambridge thì thời tiết lạnh và rất khắc nghiệt, nó sẽ rất ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của em. Hơn nữa, những bạn vào trường Harvard thì họ luôn luôn là số một, vì thế nên sẽ rất khó để học hỏi mọi người, cũng như khó khăn để hòa đồng trong một môi trường toàn người cứng nhắc như vậy. Chính vì lẽ đó nên em đã quyết định chọn Stanford để học tập và trải nghiệm những điều mới mẻ cùng những bạn trẻ năng động nơi đây".

Nữ sinh trường Ams được nhận vào ĐH Harvard - 1

Hoàng Quyên chia sẻ thêm: “Có nhiều bạn nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ với điểm số cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, các bạn đó vẫn không được nhận vì họ chỉ biết học và học, không am hiểu văn hóa của các nước, không tham gia nhiều hoạt động hay không hòa đồng trong tập thể. Đấy cũng chính là những điểm yếu khiến các bạn không thể ghi danh vào các trường đại học mình mong muốn”.

Trong buổi họp báo, Hoàng Quyên cũng đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ. Thứ nhất là nên chuẩn bị hồ sơ càng sớm càng tốt; Thứ hai là phải kiểm tra xem những bài thi chuẩn hóa nào phải thi để ôn luyện cho tốt; Thứ ba là cần trung thực, sáng tạo trong cách viết hồ sơ. Và điều quan trọng không kém là phải năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, hòa đồng với mọi người. Đó là những yếu tố quan trọng nhất giúp Hoàng Quyên được nhận vào 6 trường Đại học danh tiếng tại Mỹ.

Phụng Hoàng: Du học Mỹ vì hâm mộ những ban nhạc đồng quê

Lý Phụng Hoàng, học sinh trường PTTH chuyên Hà Nội – Amsterdam chuẩn bị nhập học tại trường Đại học danh tiếng Vanderbilt (bang Tennessee – Mỹ).

Kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng trai say mê khoa học này đã có ước mơ được đi du học. Ngày ấy, Hoàng đã tin rằng, nước Úc sẽ là điểm đến của mình sau những năm tháng học tập tại trường phổ thông. Tuy nhiên, sau khi nhận được những chia sẻ và giúp đỡ của các anh chị đi trước, Hoàng đã quyết tâm nộp hồ sơ vào các trường Đại học ở Mỹ.

Nữ sinh trường Ams được nhận vào ĐH Harvard - 2

Hoàng đã từng ba năm liền tham gia trại hè khoa học ở các nước Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan và Hoàng đều đạt được những giải thưởng cao. Chàng trai chuyên Toán này cũng đã từng tham gia đề tài nghiên cứu khoa học trong vòng 6 tháng với một vị giáo sư người Mỹ, người thầy đã giúp đỡ Hoàng rất nhiều trong quá trình nộp hồ sơ vào các trường đại học sau này.

Nộp hồ sơ vào 16 trường đại học ở Mỹ và được nhận vào 8 trường nhưng Hoàng quyết định chọn đại học Vanderbilt là điểm dừng chân của mình. Hoàng chia sẻ: “Em chọn Vanderbilt vì môi trường học tập ở đây giúp sinh viên năng động và sáng tạo hơn. Không những thế, em cũng nhận được rất nhiều trợ cấp tài chính của trường và trong suốt 4 năm theo học, em sẽ không phải mất học phí mà sẽ còn nhận được rất nhiều học bổng. Và một điều cũng rất quan trọng nữa là em rất hâm mộ những ban nhạc đồng quê ở Mỹ…. vì thế nên khi học tập ở Vanderbilt, em sẽ có cơ hội để tìm hiểu thêm về loại nhạc đồng quê, cũng như mong muốn sẽ gặp được những thần tượng của mình ở đất nước Mỹ văn minh này”.

Hoàng cũng cho biết thêm về ý định của mình khi đi du học: “Học tập ở một đất nước giàu có, văn minh, với nền văn hóa mở sẽ giúp em được hoàn thiện bản thân mình hơn. Hơn nữa, ở Mỹ cũng có rất nhiều công ty lớn, chính sách thu hút nhân tài lớn nên đây cũng là cơ hội để em được cọ xát và thử sức mình. Em tin rằng, với những kinh nghiệm học tập và làm việc ở đất nước bạn sẽ giúp em thành công hơn khi quay trở về Việt nam lập nghiệp”.

Trâm Anh: Tìm ngành học hợp với sở thích cá nhân

Nguyễn Trâm Anh từng là học sinh lớp chuyên Anh, trường PTTH Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội. Kết thúc năm học lớp 11, Trâm Anh nhận được học bổng của trường thế giới liên kết UWC và theo học hai năm phổ thông tại Canada.

Em đã được trải nghiệm rất nhiều nền văn hóa khác nhau của bạn bè đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Em có cơ hội học hỏi được những nét văn hóa rất riêng từ Đạo Hồi, văn hóa Phương Tây, Phương Đông. Ngoài ra, em cũng tự hào khi mang nền văn hóa đa dạng của Việt Nam đến với bạn bè năm châu”. – Trâm Anh chia sẻ về hai năm học tập ở nước bạn.

Nữ sinh trường Ams được nhận vào ĐH Harvard - 3

Bây giờ, Trâm Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ để nhập trường Đại học Princeton (Mỹ). Với niềm đam mê kinh tế chính trị và quan hệ quốc tế, Trâm Anh mong muốn sẽ tìm được ngành học phù hợp cho mình tại Princeton, nơi cô gái này tin tưởng sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình trong vòng bốn năm tới.

Trâm Anh chia sẻ về sự lựa chọn của mình: “Princeton là sự lựa chọn số một của em bởi đây là một môi trường học tập năng động, sinh viên được thực hành nhiều và không ép buộc học các môn mình không thích. Hơn nữa, đây là môi trường rất dễ hòa nhập nên em tin, mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ các bạn đến từ các nước trên thế giới. Ngoài ra, trường cũng có những tài trợ tài chính rất hào phóng khiến em không thể thờ ơ trước một môi trường học tập tốt như thế này”.

Hồng Liên: Muốn trải nghiệm cuộc sống thú vị

Trần Lê Hồng Liên, học sinh trường PTTH Chu Văn An, Hà Nội chuẩn bị nhập học Đại học danh Yale, trường đại học danh tiếng thuộc bang Connecticut, Mỹ.

Hồng Liên từng sống và học tập một thời gian khá dài ở Thủy Điển và cô gái nhỏ nhắn này cũng đã đạt được thành tích học tập xuất sắc trong thời gian ở đây.

Ngoài học giỏi Toán, Liên cũng là một tay chơi đàn piano rất cừ khôi. Hồng Liên từng theo học piano một thời gian khá dài tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Hoàng gia Thụy Điển.

Nữ sinh trường Ams được nhận vào ĐH Harvard - 4

Hồng Liên nộp vào 16 trường Đại học ở Mỹ thì được nhận vào 9 trường nhưng ngay từ đầu, Liên đã quyết định chon đại học Yale vì: “Đây không những là trường có nhiều học bổng nhất mà bên cạnh đó, sinh viên của trường còn được trải nghiệm những nền văn hóa đặc sắc, những điều thú vị ở đất nước xinh đẹp này. Mỗi sinh viên ở đây sẽ được gửi trong một gia đình và chúng em sẽ được họ đối xử như một thành viên chính thức trong gia đình đó. Cùng ăn uống, cùng trò chuyện với mọi người, cùng đi du lịch khắp nơi sẽ giúp em học tiếng tốt hơn và hòa nhập dễ dàng hơn”.

Yêu thích + đam mê = thành công

Chia sẻ về kinh nghiệm nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng đều được nhận và giành được những học bổng rất lớn, Hồng Liên cho biết: "Nếu bạn thật sự yêu thích một trường nào đó thì đừng ngần ngại nộp hồ sơ. Khi đã yêu nó thì chắc hẳn bạn sẽ thấy nó phù hợp với mình. Đấy là điều quan trọng nhất đưa mình tới thành công".

Còn Trâm Anh, tân sinh viên Đại học Princeton chia sẻ: "Trong bộ hồ sơ, các bạn nên thể hiện được sự nhiệt huyết, đam mê của mình ở môi trường mình muốn học. Hơn nữa, không nên sợ thái quá về cuộc thi tuyển này, cứ nghĩ đó như một bài kiểm tra bình thường. Và điều quan trọng nhất là phải hiểu được bản thân mình, muốn gì, cần gì ở ngôi trường mình ứng tuyển đó".

Hoàng Quyên, Phụng Hoàng, Trâm Anh và Hồng Liên mỗi người đều có một lựa chọn riêng nhưng ở trong bốn chàng trai, cô gái trẻ này vẫn luôn háo hức mong chờ ngày mình được đến với các trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, được khám phá các nền văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên thế giới, được trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm ở đất nước bạn… Nhưng mục đích cuối cùng của họ vẫn là được về nước, được cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, mong muốn sẽ góp chút sức nhỏ xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Chiều ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN