Nữ du khách bị thương nặng vùng kín khi đu dây

Sự kiện: Clip hot

Honduras - Du khách Mỹ phải cấp cứu bằng trực thăng y tế và trải qua nhiều ca điều trị sau khi bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng kín trong lúc chơi đu dây.

Kirsten Lindsey, 28 tuổi, gặp tai nạn trong chuyến tham quan tại Honduras, một điểm dừng của hành trình du thuyền Carnival, hôm 16/7. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy cô nhảy từ bục gỗ, bám vào dây thừng để đu qua mặt nước. Tuy nhiên, một sợi dây thu hồi bị chùng bất ngờ văng vào giữa hai chân, khiến cô bị chấn thương nặng.

Sau cú va chạm, Lindsey vẫn cố bám vào dây vài giây trước khi rơi xuống nước. Ban đầu, cô cho rằng mình chỉ bị xây xát nhẹ và còn cố cười để trấn an mọi người.

Tuy nhiên, khi trở lại du thuyền Carnival, tình trạng của cô nhanh chóng xấu đi. Đăng tải trên trang GoFundMe nhằm kêu gọi hỗ trợ điều trị cho Lindsey, bạn trai cô, Blake Ford, cho biết: "Điều đáng lẽ là chuyến du thuyền đầu tiên của Kirsten lại trở thành trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi".

Theo Blake, vùng bị thương sưng tấy nghiêm trọng, cơn đau dữ dội đến mức Lindsey phải ngồi xe lăn mới có thể quay về cabin. Anh đã gọi cấp cứu ngay trên tàu và cô được đưa đến trung tâm y tế của du thuyền.

Khoảnh khắc nữ du khách bị thương khi đu dây. Video: FB

Dù được điều trị nhiều giờ, tình trạng vẫn tiếp tục xấu đi. Blake cho biết vùng kín sưng to "cỡ một quả bóng chày". Lindsey phải nằm tại cơ sở y tế trên tàu hơn 26 giờ, phát sinh hàng nghìn USD viện phí. "Cơn đau quá dữ dội khiến cô ấy gần như không thể cử động. Có lúc nhân viên y tế nói họ phải cố giữ Kirsten tỉnh táo vì mỗi khi thiếp đi dưới tác dụng của thuốc giảm đau, cô ấy lại ngừng thở", Blake kể.

Cuối cùng, hai người rời du thuyền tại Costa Maya (Mexico), đi xe cứu thương ra sân bay trong điều kiện thời tiết xấu trước khi được chuyển bằng máy bay y tế tư nhân đến Fort Lauderdale, bang Florida để tiếp tục điều trị.

Mẹ của Lindsey, bà Tara McKinney, cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra một khối máu tụ có kích thước tương đương quả bóng chày.

Sau đó, cả hai lái xe liên tục 18 giờ để trở về quê nhà Bossier City, bang Louisiana. Tuy nhiên, ngay khi về đến nơi, Lindsey lại phải nhập viện cấp cứu.

Blake cho biết các bác sĩ tại quê nhà ngạc nhiên khi bệnh viện trước đó đã cho cô xuất viện quá sớm. "Mọi bác sĩ từng khám đều nói chưa từng thấy chấn thương nào như vậy, nhưng họ đang làm mọi cách để ngăn tổn thương vĩnh viễn", anh viết trên Facebook.

Lindsey khi được đưa đi cấp cứu. Ảnh: FB

Lindsey khi được đưa đi cấp cứu. Ảnh: FB

Chi phí điều trị đang trở thành gánh nặng lớn đối với họ. Riêng chuyến bay y tế tư nhân đã tiêu tốn khoảng 50.000 USD. Tính đến nay, chiến dịch GoFundMe của họ đã quyên góp được hơn 13.000 USD. "Chi phí vận chuyển khẩn cấp, viện phí, đi lại, lưu trú, mất thu nhập và hàng loạt khoản phát sinh khác khiến áp lực tài chính ngày càng lớn", Blake chia sẻ.

Đại diện hãng Carnival cho biết vụ tai nạn xảy ra khi nữ du khách tự tham gia hoạt động bên ngoài, không thuộc chương trình tham quan do hãng tổ chức. "Ngay sau khi trở lại tàu, hành khách đã được đội ngũ y tế chăm sóc kịp thời và hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực y tế bổ sung. Chúng tôi luôn quan tâm đến quá trình hồi phục của cô ấy và sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu", người phát ngôn Carnival nói.

Nhìn thấy nữ du khách đã mê man, nam lễ tân nảy sinh ý đồ xấu, thực hiện hành vi thân mật trái ý muốn với nữ du khách trong tình trạng đối phương say đến mức không thể phản kháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Anh (Theo NY Post) ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN