Anh phản bội cô ấy và em

Sự kiện: Những tâm sự hay

Em cảm thấy có lỗi với cô ấy và hận anh khi đã lôi cả 3 vào cái cuồng quay không lối thoát.

Mấy hôm nay em đã không thể làm được gì ra hồn khi buổi tối đang đi chơi với nhau vui vẻ nhưng về nhà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh bảo sẽ khiến em sốc, đúng là sốc thật khi những ngày tháng qua em đã đặt niềm tin vào một người không đáng để nhận nó.

Đúng, không ai có thể quên đi một mối tình kéo dài 5 năm, nói không yêu nữa là con tim sẽ ngừng yêu. Nhưng nào ai ngờ, khi anh cứ bảo là tin vào anh, tin vào những gì anh nói thì em đã không nghi ngờ mà tin hoàn toàn tuyệt đối và không một chút mảy may suy nghĩ là sẽ có ngày anh lừa dối em quay lại với người xưa mà không một sự hối hận.

Đến bây giờ, nước mắt em cứ thế tuôn ra, con tim nhói đau khi phút giây nào cũng nghĩ đến nó. Càng đau hơn khi mà phải từ bỏ một người gắn bó với em 20 tháng  qua, từ bỏ trong tuyệt vọng, đau đớn. Càng đau hơn khi mà một người yếu mềm luôn tỏ ra mạnh mẽ lại bị anh nắm được điểm yếu đó và rồi những lời nói cay độc đã được thốt ra nhằm tạo cho em một cái vỏ bọc tốt hơn để che đi nỗi đau này.

Em đã từng nghĩ khi đến với nhau nhưng không có duyên hay vì một lí do nào đó mà không được bên cạnh nhau thì có thể xem nhau là những người bạn. Nhưng ai ngờ, chính em là người cũng không làm được điều đó. Là người đến sau, 20 tháng không thể so sánh với gần 5 năm; em biết mình đang đứng ở vị trí nào và biết người phải rút lui là em chứ không phải cô ấy - người cũng yêu anh không kém gì em.

Anh phản bội cô ấy và em - 1

 Em biết mình đang đứng ở vị trí nào và biết người phải rút lui là em chứ không phải cô ấy (Ảnh minh họa)

Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy không có lỗi trong chuyện 3 đứa bởi tất cả đều là bạn học với nhau 3 năm cấp 3, lại chơi thân với nhau nên chỉ em tổn thương là đủ. Cô ấy không nên biết sự thật bởi cô ấy đã đặt niềm tin nơi xa ở anh rất nhiều mà không nghĩ rằng anh đã phản bội cô ấy và thêm vào đó là sự mù quáng trong tình yêu của em khi nhận lời yêu không với lòng tin anh nói giữa anh và cô ấy đã hết rồi, chỉ còn là bạn.

Anh bảo anh biết anh tham lam, ác độc khi mà không thể chọn đường đi cho tương lai của mình, anh không muốn rời xa ai cũng như bỏ rơi ai. Nếu cho chọn thì anh chọn mình không tồn tại. Vậy anh có nghĩ với cái tư tưởng đó, anh đã trực tiếp giết đi mọi thứ không; trước hết đó là con tim em và sự dằn vặt ở anh. Sao anh không thể là một người có tính quyết đoán, mà cứ làm tổn thương 3 người? Nếu cô ấy biết được mối quan hệ không tên này thì anh nghĩ ai sẽ còn lại bên anh? Em tin cô ấy cũng giống em thôi. Không một người con gái nào có thể chấp nhận người con trai mình yêu bắt cá hai tay vậy nên cũng đừng bảo em vô tình, cạn nghĩa.

Buổi tối nằm cạnh cô ấy một phần em thấy bản thân có lỗi với người bạn thân của mình; phần thì hận anh khi đã lôi cả 3 vào cái cuồng quay không lối thoát này. Nào có thể nỡ lòng cho cô ấy biết tất cả khi mà cô ấy ít khi được ra đây chơi. Nỡ lòng nào xóa đi cái tình bạn xây dựng bao lâu mới có được. Nằm ngủ mà em "đau" khi cứ phải nghĩ, nghĩ và nghĩ.

Cứ bảo anh là đừng nhắn tin, gọi điện cho em, xem nhau như người lạ, gặp xem như không quen, không phải chào hỏi hay nhìn mặt nhau... nhưng trong thâm tâm em đau lắm, nghẹn ngào với một mối quan hệ không ai hay, không ai biết. Mối quan hệ không tên, không bắt đầu, không kết thúc dứt khoát, không lời nói trực tiếp mà chỉ qua tin nhắn để giải quyết tất cả.

Giờ em không biết phải sống như thế nào cho tương lai trước mắt không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, gọi điện thức dậy đi làm mỗi sáng, cái nắm tay ấm áp hay những cử chỉ yêu thương. Những rồi em hi vọng thời gian có thể giúp em lấy lại tinh thần, lấy lại sức mạnh vượt qua cơn sóng gió này. Phải chăng vùi đầu vào công việc có thể giúp được không khi mà cả tuần áp lực công việc thực tập với một cô sinh viên mới ra trường lại càng khiến em suy sụp, ngã quỵ hơn.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Vì em là người đến sau

Em chỉ là người đến sau...

Nỗi đau người đến sau

Viết cho người đến sau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Băng Nữ ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN