Nhắn tin xin quay lại với tình cũ, tôi sững sờ khi thấy câu trả lời

Sự kiện: Người yêu cũ

Trong lúc không kìm lòng được, tôi đã nhắn tin cho người yêu cũ và thể hiện ý muốn cả hai quay lại với nhau.

Tôi không thể chấp nhận được người đàn ông từng đối tốt với tôi trước đây lại hành xử như vậy (Ảnh minh họa)

Tôi không thể chấp nhận được người đàn ông từng đối tốt với tôi trước đây lại hành xử như vậy (Ảnh minh họa)

Trong mối quan hệ yêu đương, người không được yêu chính là thất bại và tôi đã nhận sự thất bại đó. Thậm chí, bản thân còn hèn mọn tới mức vì nhớ người cũ mà chủ động nhắn tin muốn quay lại. Nhưng câu trả lời của anh đã khiến tôi phải chết lặng.

Người ta thường nói, phụ nữ khi yêu thì chỉ số IQ bằng 0 và tôi luôn nghĩ bản thân mình không hề như vậy. Nhưng thực tế đã "vả vào mặt" tôi một cách đau đớn, không chỉ IQ bằng 0 khi yêu mà ngay cả khi chia tay tôi cũng "không có não".

Khi đang yêu đương, tôi luôn cảm thấy những cô gái bị luỵ, đòi sống đòi chết sau chia tay thực sự quá thất bại. Tôi cho rằng, khi đối mặt với một người đàn ông không còn yêu mình nữa thì cho dù bạn có rơi bao nhiêu nước mắt thì anh ta cũng không đau lòng.

Nguyên nhân chia tay của chúng tôi là do bạn thân của anh ấy đã gửi cho anh một bức ảnh chụp giữa tôi và một chàng trai lạ mặt đang có cử chỉ thân mật. Anh đã hỏi tôi về sự việc nhưng tôi cảm thấy thất vọng khi người yêu đã không có niềm tin vào mình. Mối tình 3 năm của chúng tôi cứ thế mà tan vỡ.

Tôi luôn cho rằng, mình là người kiêu ngạo và cho dù có sai thì cũng không muốn cúi đầu thừa nhận. Nhưng trước tình yêu thì sự kiêu ngạo đó lại chẳng là gì. Tôi vẫn yêu và không thể buông tay anh. Hàng đêm, tôi vẫn ôm nỗi nhớ về anh và muốn quay lại quãng thời gian tươi đẹp của cả hai.

Trong lúc không kìm lòng được, tôi đã nhắn tin cho người yêu cũ và thể hiện ý muốn cả hai quay lại với nhau. Khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời của anh, trái tim tôi chơi vơi đến cùng cực. Rồi anh cũng đã phản hồi nhưng nội dung tin nhắn khiến tôi sừng sỡ. Anh nói: "Đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi".

Điều khiến tôi đau lòng gấp bội là anh đã phản bội tôi trước. Thông qua tiết lộ của một người bạn từ anh, bạn trai cũ của tôi đã có mối tình mới. Qua những lời kể của người bạn đó, trong quãng thời gian yêu đương với tôi, anh đã có mối quan hệ mập mờ với một cô gái. Sự việc bức ảnh của tôi và người đàn ông xa lạ đó cũng là sắp xếp của anh.

Biết bị anh lừa dối, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là hận thù mà đau lòng. Tôi không thể chấp nhận được người đàn ông từng đối tốt với tôi trước đây lại hành xử như vậy. Giờ đây, tình yêu tôi dành cho anh đã tới lúc dừng lại. Tôi nên tự yêu lấy mình và rồi một ngày không xa, bản thân sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng hơn có phải không?

Nguồn: [Link nguồn]

Đòi tiền bạn trai cũ, cô gái nhận về cái kết ”dở khóc dở cười”

Cô gái trẻ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi nhận được số tiền bạn trai cũ trả lại trong hộp đựng giày gây xôn xao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Anh ([Tên nguồn])
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN