"Nghe lời mẹ đi con gái, 3 kiểu đàn ông này dù có ế con cũng đừng cưới vội"

Hôn nhân là một canh bạc lớn nhất của cuộc đời người phụ nữ. Muốn thắng hay thua, phụ nữ chắc chắn cần chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết về đàn ông.

Một người mẹ đã đúc kết hết kinh nghiệm của bản thân, hy vọng con gái mình không cưới nhầm chồng. (Ảnh minh họa)

Một người mẹ đã đúc kết hết kinh nghiệm của bản thân, hy vọng con gái mình không cưới nhầm chồng. (Ảnh minh họa)

Tương lai không thể đoán trước được, thế nên nhiều phụ nữ dùng cả thanh xuân và phần đời còn lại của mình để đặt cược vào người đàn ông mình yêu có tốt hay không. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn cần một vài lời khuyên của người đi trước, tốt nhất đó chính là mẹ.

Đối với một người mẹ, chắc chắn ai cũng đều hy vọng con gái mình có thể kết hôn đúng người và có được một cuộc sống hạnh phúc. Chính vì thế, một người mẹ đã đúc kết hết kinh nghiệm của bản thân, hy vọng con gái mình không cưới nhầm chồng.

"Con gái à! Con đã đến tuổi phải nghĩ đến chuyện cưới xin rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà con đã trở thành một thiếu nữ chỉ trong nháy mắt. Con rồi sẽ trở thành vợ và thành mẹ trong tương lai.

Thế nhưng, đối với mẹ, con vẫn luôn như vậy, là đứa con gái bé bỏng đáng yêu nhất. Vì vậy, mẹ mong rằng con sẽ thuận lợi hơn trên con đường tình yêu của mình. Bằng tất cả những kinh nghiệm có được, mẹ sẽ chỉ cho con biết có 3 kiểu đàn ông mà nếu con bất chấp cưới cho bằng được, con sẽ đau khổ cả đời.

- Đừng kết hôn với một người đàn ông có tính cách tệ

Cho dù người đàn ông đó có đối xử với con tốt đến đâu đi chăng nữa, con yêu anh ta nhiều bao nhiêu, chỉ cần tính tình anh ta không tốt, con cũng không nên kết hôn.

Bởi vì, con không thể biết rằng sau khi kết hôn, tình cảm của 2 người sẽ dần thay đổi, tình yêu nồng cháy ban đầu cũng không còn nữa. Lúc này, vợ chồng chỉ là 2 người thân quen sống chung một nhà.

Nếu trong khi yêu, anh ta đối xử tốt với con, nhưng lại tàn nhẫn với người khác, thì đến lúc này, chắc chắn anh ta sẽ không còn ân cần và dịu dàng với con nữa. Thậm chí, anh ta sẽ trở nên một cách vô lý đến khó hiểu, hoàn toàn biến thành một con người khác.

Cuộc sống hôn nhân màu hồng sẽ chẳng như con tưởng tượng nữa, nó trở nên xấu xí một cách đáng thương. Mẹ không muốn con phải trải qua những tháng ngày như vậy. Vì vậy, con gái của mẹ, đừng bao giờ lấy một người đàn ông xấu tính, nếu không cuộc sống sau hôn nhân của con chỉ là địa ngục.

- Đừng kết hôn với đàn ông nghèo

Một người đàn ông có năng lực kém, nghĩa là anh ta không có động lực cầu tiến trong cuộc sống và chắc chắn là chẳng có hy vọng gì về tương lai. Con là đứa con gái mẹ yêu nhất trên đời, con xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp nhất. Vì vậy, hứa với mẹ đừng bao giờ yêu mà quên mất đi lý trí, lấy một người chồng không có năng lực.

Ngoài ra, dù con có nguyện chịu khó chịu khổ cùng anh ta đi chăng nữa, con cũng phải biết rằng, vợ chồng nghèo nó buồn lắm con à. Khi không có tiền, mọi tình tình cảm yêu thương trở nên thật lố bịch và vô dụng.

Vì vậy, con gái của mẹ, đừng bao giờ coi thường những thứ nhỏ nhặt như mắm muối gạo dầu. Những thứ nhỏ nhặt như vậy nhưng sẽ là nguồn cơn cãi vã sau này.

Hơn nữa, một người đàn ông có năng lực kém sẽ không có tính cách rộng rãi, hào phóng. Khi gặp chuyện buồn, anh ta có thể sẽ trốn trách nhiệm và thích đổ lỗi.

Mẹ không muốn con sống kiểu này. Vợ chồng là phải hòa thuận, hãy tìm một người đàn ông xứng đáng với con.

- Đừng kết hôn với một người đàn ông không tình yêu

Mẹ biết rằng, tuổi của con bây giờ rất dễ coi tình yêu là tất cả, thậm chí còn có thể tuyệt vọng về tình yêu. Khi đối diện với người đàn ông mà mình yêu, không quan trọng bản thân anh ta có yêu mình thật lòng hay không, chỉ cần được ở bên cạnh là đủ. Hay như anh ta luôn làm con buồn và khóc, nhưng con vẫn tha thứ. Thực ra, người đàn ông khiến người con gái họ yêu phải khóc sẽ không hề yêu thương thật lòng. Con hãy hiểu điều đó.

Có rất nhiều phụ nữ làm ngơ trước người đàn ông yêu mình, nhưng lại bị hấp dẫn bởi những người không yêu mình.

Thế nhưng con gái à, con cần phải nhận ra đó không phải là tình yêu mà chỉ là những mơ tưởng của con thôi. Dù con có đối xử tốt với họ nhiều thế nào đi chăng nữa, con cũng không bao giờ có được tình yêu của họ.

Thay vào đó, con nên học cách yêu bản thân và tìm một người đàn ông yêu mình. Tình cảm được xây dựng từ nền tảng này sẽ rất bền vững khi kết hôn. Mẹ tin rằng, hôn nhân của con sẽ rất hạnh phúc. Vì vậy, con đừng bao giờ kết hôn với một người không yêu con.

Cha mẹ dù có nghèo đi chăng nữa cũng chẳng có ai muốn con gái mình sống không hạnh phúc. Vì vậy, những lời nói của mẹ đều là sự thật, con hãy sáng suốt hơn trong việc chọn người bạn đời của mình. Nghe lời mẹ đi con gái, 3 kiểu đàn ông này dù có ế con cũng đừng cưới".

Nguồn: [Link nguồn]

”Con đừng đến nhà bạn trai để rửa bát” và bài học thâm sâu người mẹ dặn dò con gái trong lần đầu ra mắt

Mẹ không bao giờ giục con lấy chồng, con thà lấy chồng muộn còn hơn lấy nhầm người. Đối với bố mẹ, hạnh phúc của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Read ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN