Ngày xưa yêu trai, giờ lại thích gái

Tôi đã từng trải qua 2 mối tình với 2 chàng trai nhưng giờ đây, tôi lại thấy nhớ thương người bạn gái của mình.

Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối ngành quản lý nhân sự, đã từng trải qua hai cuộc tình đầy nước mắt, sóng gió. Tôi đã yêu thương họ bằng chính tình yêu ban sơ của mình và cũng nhận được không ít đau khổ, buồn bã... nhưng dường như càng ngày, tôi càng nhận thấy những điểm khác lạ trong con người mình.

Năm 18 tuổi, tôi bắt đầu bước chân vào cổng trường đại học, cũng là lúc tôi gặp và yêu mối tình đầu của mình. Anh hơn tôi 7 tuổi, rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Khoảng thời gian đó có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi khi tôi được yêu thương và nâng niu như một vật báu. Thế nhưng, vì những hiểu nhầm vụn vặt, chúng tôi đã phải chia tay nhau sau một năm gắn bó.

Anh ra đi rất nhẹ nhàng, tôi không một lần oán trách... nhưng tôi biết rằng, trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Rồi không lâu sau, tôi nghe tin anh kết hôn với một người con gái khác, hai người họ chỉ mới quen nhau trong vòng hai tháng và quyết định đi đến hôn nhân.

Khi đang chìm trong nỗi đau vì người cũ đi lấy vợ thì tôi vội vã nhận lời tỏ tình của một anh chàng cùng trường. Nhưng chỉ sau một tháng yêu nhau, tôi lại đành nói lời chia tay. Lý do của sự đổ vỡ trong cuộc tình thứ hai là do tôi cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều... vì tôi nhận lời yêu anh chỉ để lấp đi khoảng trống của mối tình đầu.

Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần anh yêu tôi thì tôi sẽ cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình... nhưng tôi đã sai. Tôi cố gắng ở bên anh chỉ muốn xóa tan đi những đau đớn, thất vọng trong trái tim mình... chứ thật lòng, tôi chưa bao giờ yêu anh.

Ngày xưa yêu trai, giờ lại thích gái - 1

Khi cô ấy đi xa, tôi cảm thấy trống trải vô cùng (Ảnh minh họa)

Sau cuộc tình đó, suốt hai năm nay, tôi không đủ can đảm để yêu thêm một ai nữa. Thế nhưng gần đây, tôi bỗng giật mình phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với cô bạn cùng phòng. Trước đây, tôi không hề phân biệt hay kỳ thị những người đồng tính nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình là cô gái như vậy. Chính điều này khiến tôi rất băn khoăn, lo lắng.

Tôi và cô ấy là bạn cùng lớp, đã học với nhau suốt 3 năm nay và từ trước tới giờ, mối quan hệ của chúng tôi rất đỗi bình thường. Nhưng khoảng 5 tháng trở lại đây, tôi bắt đầu có cảm giác rất lạ về người bạn ấy (chúng tôi ở chung phòng trọ với nhau khoảng 8 tháng nay cùng 2 người bạn khác nữa).

Hầu hết mọi điều tốt đẹp nhất, tôi đều dành cho cô ấy. Những lúc cô ấy thân mật với người khác, bất kể trai hay gái, tôi đều cảm thấy khó chịu và cảm giác này chính xác là đang ghen tuông của tình yêu.

Hôm nọ chở cô ấy ra tàu về quê chơi, khi cô ấy đã đi khuất xa rồi, tôi cảm giác rất buồn, như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng, trong lòng trống trải vô cùng. Hầu như lúc nào tôi cũng muốn được ở bên cô ấy, muốn được chia sẻ và bảo vệ cho cô ấy.

Các bạn ạ! Liệu những cảm xúc đó cho biết rằng, tôi là người lưỡng tính? Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Vân ghi ([Tên nguồn])
Tình yêu đồng giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN