Nam sinh Khoa Luật Đại học Mở Hà Nội và niềm đam mê bất tận với nghệ thuật

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nguyễn Trọng Sơn là sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội. Chàng trai cùng với các bạn có chung niềm đam mê đã thành lập ra CLB Nghệ thuật Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nguyễn Trọng Sơn - nam sinh ngành Luật với niềm đam mê nghệ thuật bất tận.

Nguyễn Trọng Sơn - nam sinh ngành Luật với niềm đam mê nghệ thuật bất tận.

Đánh bại nỗi sợ để cháy hết mình với đam mê

Trong quãng thời gian sinh viên, thời điểm khó khăn nhất với mình chính là khi phải đưa ra quyết định thi lại Đại học. Thông thường, các bạn sinh viên lựa chọn thi lại Đại học khi mà không vào được ngôi trường phù hợp với bản thân cũng như nguyện vọng của chính mình. Trường hợp của mình thì ngược lại, mình đã phải đưa ra quyết định thi lại đại học khi đã thi đỗ vào đúng chuyên ngành và môi trường mình yêu thích. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mình đã thi đỗ vào Khoa Âm nhạc ứng dụng Trường Đại học Thăng Long.

Sơn đã xuất sắc đỗ được vào chuyên ngành và môi trường mà chàng trai yêu thích.

Sơn đã xuất sắc đỗ được vào chuyên ngành và môi trường mà chàng trai yêu thích.

Thế nhưng bản thân mình vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực khác, và mình quyết định thi đại học thêm một lần nữa. Khi phải đưa ra quyết định khó khăn ấy, mình đã rất lo sợ, mình sợ xa rời kiến thức phổ thông lâu rồi bản thân không còn đủ bản lĩnh và vững vàng để quay trở lại với những ngày tháng ôn thi, sợ không thể lại thi đỗ thêm lần nữa vào môi trường mình mong muốn.

Trong quãng thời gian áp lực với vô vàn nỗi lo ấy, mình đã nhận được một lời khuyên khiến bản thân nhớ mãi đến tận bây giờ: “Khi một cánh cửa khác đóng lại với bạn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra, chỉ cần bạn đủ bản lĩnh và quyết tâm thì chưa chắc cánh cửa khác kia sẽ khiến bạn phải thất vọng”. Nhờ lời khuyên ấy, bản thân mình đã cố gắng rất nhiều để vượt qua mọi nỗi lo sợ, vượt qua chính bản thân mình để rồi một lần nữa mình lại thi đỗ đại học. Ngôi trường mình đã đặt nguyện vọng sau khi biết điểm thi đó chính là Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nam sinh không ngần ngại học thêm chuyên ngành hoàn toàn mới.

Nam sinh không ngần ngại học thêm chuyên ngành hoàn toàn mới.

Trưởng thành nhờ tham gia công tác Đoàn - Hội sinh viên

Trong khoảng thời gian học Đại học, ngoài việc học tập trên lớp thì mình có tham gia vào các hoạt động phong trào của khoa cũng như nhà trường, bản thân luôn được tín nhiệm và giữ các vai trò quan trọng. Nhờ tham gia vào các hoạt động phong trào và tích cực trong công tác Đoàn - Hội đã giúp mình có một quãng thời gian sinh viên rất ý nghĩa và có thêm được nhiều các kỹ năng mềm cần thiết có ích cho công việc và cuộc sống sau này.

Công tác Đoàn - Hội giúp chàng sinh viên trưởng thành hơn.

Công tác Đoàn - Hội giúp chàng sinh viên trưởng thành hơn.

Nam sinh luôn được tín nhiệm và giữ các vai trò quan trọng trong các hoạt động của khoa.

Nam sinh luôn được tín nhiệm và giữ các vai trò quan trọng trong các hoạt động của khoa.

Chỉ cần là đam mê, đâu cũng có thể phát triển

Môi trường mới không chỉ giúp mình có thêm nhiều kiến thức là hành trang vững chắc cho cuộc sống sau này, mà còn là bước đệm tuyệt vời giúp cho niềm đam mê nghệ thuật của mình tiếp tục được ấp ủ, nuôi dưỡng và phát huy qua những hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, các phong trào của khoa cũng như nhà trường.

Quả thật, cánh cửa khác này đã khiến mình không khỏi thất vọng. Đam mê nghệ thuật không nhất thiết là mình phải theo được con đường chuyên nghiệp hay ca sĩ nổi tiếng, đôi khi nó chỉ là được hát, được biểu diễn trước đám đông dù là ở bất kỳ sân khấu nào.

Đam mê nghệ thuật đôi khi chỉ là được hát, được biểu diễn trước đám đông.

Đam mê nghệ thuật đôi khi chỉ là được hát, được biểu diễn trước đám đông.

Chắc chắn ở ngoài kia sẽ còn rất nhiều bạn đam mê và mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, tuy nhiên vì một lý do nào đó các bạn không thể vào được ngôi trường mình mong muốn để được học nghệ thuật chuyên nghiệp. Các bạn cũng không nên buồn vì chúng ta không hoàn toàn thiếu cách để vẫn được sống cùng với đam mê và niềm yêu thích ấy. Môi trường đại học không hề khô khan, mà bên cạnh đó ở trường nào cũng sẽ có những câu lạc bộ, những hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ để giúp các bạn thỏa mãn và rèn luyện các kỹ năng, năng khiếu, sở thích của mình.

Lời gửi gắm của các thành viên nhân ngày sinh nhật CLB Nghệ Thuật Khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội.

Lời gửi gắm của các thành viên nhân ngày sinh nhật CLB Nghệ Thuật Khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội.

Mình vẫn luôn tự hào khi vào Khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội, được Liên chi đoàn khoa tin tưởng và hỗ trợ, mình với các bạn có chung sở thích đã cùng thành lập ra CLB Nghệ thuật Khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội. Câu lạc bộ luôn nhận được sự ủng hộ và mong muốn tham gia của hàng trăm hàng ngàn bạn sinh viên từ nhiều khoá khác nhau. Mình may mắn được các bạn tin tưởng giao trọng trách Chủ nhiệm CLB cấp khoa nhiều năm liền, không những thế mình còn được Đoàn thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội tín nhiệm giao trọng trách Chủ nhiệm CLB nghệ thuật của trường nữa.

Bản thân mình cũng đã học hỏi được rất nhiều khi ở những vị trí này từ quản lý thời gian, sắp xếp cân bằng giữa việc học và hoạt động, lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho câu lạc bộ, luôn đổi mới tư duy sáng tạo để có thể có thêm nhiều sân chơi cho các bạn thành viên, nâng cao khả năng giao tiếp, tự tin trước đám đông, … và đặc biệt là mình vẫn được sống cùng với đam mê âm nhạc và nghệ thuật.

Luôn cháy hết mình với đam mê âm nhạc dù ở nơi đâu.

Luôn cháy hết mình với đam mê âm nhạc dù ở nơi đâu.

Vậy nên có thể thấy, đam mê vẫn sẽ luôn được nuôi dưỡng và ấp ủ bằng cách này hay cách khác, chỉ cần các bạn đừng nản lòng thì từ những điều đơn giản nhất cũng có thể giúp chúng ta duy trì và thực hiện những sở thích của bản thân.

Hãy luôn sẵn sàng và tự tin vào những quyết định của mình, dù cho cánh cửa nào đó đóng lại với bạn nhưng chắc chắn phía trước sẽ luôn có nhiều cánh cửa thú vị khác chờ đón bạn, hãy luôn sống và suy nghĩ tích cực trước mọi khó khăn thì chắc chắn tương lai phía trước sẽ không bao giờ khiến bạn phải hối hận.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ khoa ngành Quản trị Tài nguyên Di sản chia sẻ về hành trình chinh phục đam mê

Hương Trang hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản trị Tài nguyên Di sản (Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô nàng Thủ khoa đầu vào ngành Quản trị tài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Hạnh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN