Mừng rơn vì “tình già” hơn 17 tuổi bỏ chồng lấy mình, chàng trai 9X sốc nặng sau 3 năm cưới
3 năm đầu hôn nhân trôi qua trong hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh Tùng nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ.
Anh Trần Thanh Tùng (33 tuổi) hiện đang làm việc tại một công ty bảo hiểm. Ba năm trước, anh kết hôn. Theo như anh chia sẻ, vợ anh “chỉ hơn một xíu tuổi”, cụ thể là 17 tuổi. “17 tuổi không quan trọng, nhưng điều quan trọng là cô ấy không chung thủy với tôi”, anh Tùng chia sẻ.
Quay ngược thời gian về nhiều năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, anh Tùng xin vào làm việc tại một công ty bảo hiểm. Thời điểm đó, anh được sếp giao cho một dự án và nhờ đó anh có cơ hội hợp tác với một nữ giám đốc của công ty đối tác - người sau này trở thành vợ anh.
Khi dự án kết thúc, cả hai vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng đi ăn, đi uống nước cùng nhau. Dần dần, giữa họ nảy sinh một mối quan hệ mập mờ, vì khi đó người phụ nữ ấy đã có gia đình.
Sau nhiều năm qua lại, cô quyết định ly hôn chồng để đến với anh Tùng. “Lúc biết quyết định của cô ấy, tôi rất vui và đưa cô ấy về giới thiệu với bố mẹ”, anh Tùng kể.
Anh Tùng.
Tuy nhiên, bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Bởi khi đó, cô đã 50 tuổi và vừa ly hôn, trong khi anh Tùng còn rất trẻ, mới ra trường chưa lâu. Hàng xóm xung quanh cũng dị nghị, cho rằng anh lấy vợ vì tiền, vì người phụ nữ này đã có sự nghiệp vững vàng, nhà cửa đầy đủ.
“Mọi người nghĩ tôi cưới vì tiền, lợi dụng cô ấy. Nhưng tôi kiên quyết đến với cô ấy nên cuối cùng gia đình cũng xuôi, cho cả hai kết hôn. Lúc đó tôi dặn lòng sẽ yêu thương cô ấy hết mực, kể cả cô ấy không sinh con cho tôi, vì cô ấy lớn tuổi rồi, vả lại cô ấy cũng có 2 đứa con nữa. Được cái là hai con cô ấy không có hiềm khích với tôi, rất tôn trọng tôi”, anh Tùng chia sẻ.
3 năm đầu hôn nhân trôi qua trong hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh Tùng nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ. Anh âm thầm cho người theo dõi và phát hiện cô ngoại tình. Khi anh đưa đoạn video làm bằng chứng, vợ thừa nhận và xin lỗi.
Nhưng với anh, lời xin lỗi đó không hề chân thành, kiểu như “tôi xin lỗi được chưa, ông có chấp nhận hay không thì ông chấp nhận”. Anh cảm nhận vợ mình không hề sợ mất anh, trong khi bản thân anh vẫn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này.
“Tôi thấy chông chênh quá, tôi muốn giữ hôn nhân nhưng không biết có đủ bao dung hay không. Ở ngoài kia người ta đồn là tôi đến với cô ấy vì tiền, nhưng thật ra với thu nhập của tôi thì hoàn toàn có thể tự trang trải được, không cần sự chu cấp của cô ấy. Có thì tốt, không có cũng không sao”, anh Tùng bộc bạch.
Clip: Anh Tùng chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình
Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, trong những mối quan hệ lệch tuổi kèm theo sự chênh lệch về vị thế thường khiến một bên dễ bị tổn thương. Vợ anh Tùng có công việc, địa vị, tài chính và con cái, cô không sợ mất gì cả. Còn anh Tùng bước vào cuộc hôn nhân này với hai bàn tay trắng, không con chung, không quyền lực, nên dễ rơi vào thế yếu. Mà khi người ta ở thế yếu, thì dù yêu nhiều đến mấy cũng rất dễ bị coi thường.
“Giờ đây, cháu đang ở trong một mối quan hệ thiếu tôn trọng và thiếu gắn bó. Mà một mối quan hệ như vậy, dù cố giữ, cũng khó mà bền”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nói.
Theo Tiến sĩ Đinh Đoàn, buông đôi khi lại là cách sáng suốt nhất để tự cứu mình. Điều anh Tùng cần làm lúc này là khẳng định giá trị bản thân, chứ không phải đi theo dõi hay cố níu kéo một người đã không còn muốn ở lại.
“Đàn ông chỉ thực sự được tôn trọng khi có năng lực, có bản lĩnh, có vị thế. Không ai tôn trọng một người chỉ biết dựa vào tuổi trẻ hay tình cảm. Hãy quay trở lại công việc, tập trung phát triển bản thân. Làm tốt công việc bảo hiểm, học thêm kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chốt hợp đồng. Khi cháu trở nên giỏi giang, thành công, người ta sẽ phải nhìn cháu bằng con mắt khác.
Biết đâu, lúc đó, chính cô ấy sẽ giật mình nhận ra mình đã cư xử sai và nếu còn duyên, cô ấy sẽ thay đổi. Còn nếu không, cũng chẳng sao. Hãy coi đó là một trải nghiệm, một bài học quý giá của cuộc đời.
Cháu đã từng yêu, từng hạnh phúc, từng đấu tranh, từng bị phản bội, như vậy là cháu đã sống thật. Giờ là lúc cháu cần giải phóng chính mình, không phải vì tức giận hay tổn thương, mà để tự khẳng định bản thân. Khi nhận ra một cuộc hôn nhân không còn xứng đáng, biết dừng lại đúng lúc, quay đầu cũng là một sự dũng cảm”, Tiến sĩ nói.
“Tôi thực sự rất sốc, bởi vì tôi đặt nhiều hy vọng vào cuộc hôn nhân thứ hai này", chị A nói.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/11/2025 14:50 PM (GMT+7)

