Mới yêu 3 tháng, bạn trai đã đòi hỏi 'chuyện ấy', em phải làm sao?

Anh cho rằng, bây giờ 2 đứa đều đã trưởng thành nên chuyện yêu đương quan hệ thể xác là rất bình thường.

Chào chương trình.

Em năm nay 19 tuổi, đang học Đại học năm thứ 2. Em mới có bạn trai được 3 tháng, bọn em đều đang là sinh viên ở Hà Nội.

Chúng em quen nhau qua một người bạn chung, trong bữa tiệc sinh nhật của nhỏ bạn thân em. Ngay từ đầu nhìn thấy nhau, em và anh ấy đã có những rung động thực sự. Sau hôm đó, anh chủ động add Facebook và làm quen em.Hai đứa yêu nhau rất ngọt ngào, trong sáng. Thực sự trong suốt thời gian qua, em chưa có bất cứ phàn nàn điều gì về người yêu mình.

Mới yêu 3 tháng, bạn trai đã đòi hỏi 'chuyện ấy', em phải làm sao? - 1

Ngay từ đầu thấy nhau, cả hai đã có những rung động thật sự (Ảnh minh họa)

Thế nhưng vài tuần trở lại đây, anh luôn muốn hai đứa vượt xa hơn. Anh cho rằng, bây giờ 2 đứa đều đã trưởng thành nên chuyện yêu đương quan hệ thể xác là rất bình thường, đó cũng là gia vị ngọt ngào cho tình yêu.

Thực sự em rất yêu anh nhưng em rất sợ. Em sợ mình không có biện pháp đúng đắn sẽ phải chịu hậu quả quá sớm. Sợ sau này 2 đứa không đến được với nhau, tới với người sau họ sẽ nghĩ em như thế nào. Khi yêu ai cũng muốn dành điều ngọt ngào nhất cho người mình yêu nhưng thực lòng em rất lo sợ khi nghĩ đến những điều tồi tệ xảy ra.

Em chỉ mới 19 tuổi, còn một hành trình rất dài để có thể làm vợ và làm mẹ. Rất mong chương trình tư vấn giúp em ạ.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Chương trình rất lấy làm vui vì bạn hỏi chúng tôi điều này khi mà bạn chưa làm việc đó. Bạn mới 19 tuổi đang có một tình yêu đẹp và ngọt ngào như bạn nói. Chắc chắn bạn muốn nuôi dưỡng mối tình này thật lâu bền vì nó đem đến cho bạn hạnh phúc đẹp như mơ của tình yêu sinh viên đầy lãng mạn.

Mới yêu 3 tháng, bạn trai đã đòi hỏi 'chuyện ấy', em phải làm sao? - 2

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Tuy nhiên bạn nên biết rằng tình yêu không chỉ đem đến hạnh phúc cho người này khiến họ yêu đời hơn, học hành hăng say tiến bộ hơn mà nó cũng có thể đem đến cho người khác nhiều đau khổ khiến họ không còn tâm trí đâu để học, thậm chí chán đời không thiết sống nữa mà chúng tôi đã gặp không ít. Bởi vì người ta lớn lên ai cũng phải yêu nhưng không phải ai cũng biết yêu.

Nếu yêu một cách ngu dại thì tình yêu có đẹp mấy cũng lụi tàn và kết thúc bằng chia tay trong nước mắt. Đó là khi ta dâng hiến tất cả cho người mình yêu, không giữ lại cho ta cái gì cả ngoài nỗi lo bị người yêu bỏ rơi. Không loại trừ cái thai đang lớn dần lên trong bụng khi mình còn đang là sinh viên chưa có công ăn việc làm, sống hoàn toàn dựa vào cha mẹ.

Tuy bạn đã “trưởng thành” về mặt sinh học như anh ta nói nhưng bạn chưa trưởng thành về xã hội học vì bạn chưa nuôi được chính mình, làm sao làm mẹ được? Vậy thế nào là biết yêu? Đó là nghệ thuật nuôi dưỡng được sức hấp dẫn giữa hai người. Không có gì lạ khi chàng người yêu của bạn luôn muốn hai đứa đi đến tận cùng của sự sung sướng. Họ sẵn sang hứa “chỉ một lần thôi” nhưng rồi sẽ có lần thứ 2 và rất có thể lần thứ n, vì anh ta “quen mui thấy mùi ăn mãi”, còn bạn thì “đằng nào cũng mất rồi” còn giữ cái gì nữa. Sau nhiều lần như thế bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không?

Chắc bạn biết câu “Cái lạ bằng tạ cái quen”? Rồi một ngày anh ta sẽ thấy các cô gái khác hấp dẫn hơn bạn, dù chưa chắc họ đã xinh bằng bạn. Bởi sau khi hạ gục con mồi, gã thợ săn không dừng ở đó đâu. Họ lại vác cung tên đuổi theo con mồi khác. Đó là bản chất của “con đực” nói chung có từ ngàn xưa chứ không phải bây giờ - là sứ mạng truyền giống mà tạo hóa cài đặt trong “gene” của họ. Hãy tin lời tôi nói. Còn nếu chưa hạ được con mồi họ còn theo đuổi, còn chinh phục bằng mọi cách chứ chưa bỏ được đâu. Bạn sẽ được chiều chuộng, nâng niu, săn đón. Bạn có thích thế không? Thế thì đừng dại mà cho anh ta tất cả vì có gã nào đã câu được con cá bỏ vào giỏ rồi mà còn mắc mồi vào nhử nó lần nữa không?

Anh ta sẽ kênh kiệu với bạn. Hơi tí lại dọa chia tay. Không loại trừ bạn bị mang thai dù có sử dụng vài biện pháp tránh thai vì không bao giờ có độ an toàn 100% cả.  Vậy muốn ngăn anh ta không “đi xa hơn” phải làm thế nào? Bạn hỏi nhẹ nhàng thôi :”Anh có yêu em không?” và “Anh có tôn trọng em không?”. Vậy sao anh cứ ép em làm cái mà em không muốn?” Ôm eo được. Hộn cũng được nhưng “cái đó” thì chưa thể được. Vì đó là động lực thôi thúc bạn trai bạn cố gắng nhiều hơn để có được bạn trong tương lai.

Bạn muốn tâm sự

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Chiều ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN