Mẹ lấy chồng không dẫn con theo bị “ném đá” dữ dội và sự thật phía sau

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhiều người buông lời chê trách người mẹ vô tâm, bỏ rơi con một mình đi tìm hạnh phúc mới.

Clip gây tranh cãi trên mạng xã hội

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền rộng rãi clip với tiêu đề: “Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?". Clip ghi lại cảnh một bé gái khóc nức nở, ôm ghì lấy mẹ đang mặc áo dài cô dâu, không cho mẹ về nhà chồng. Cảnh tượng em bé quấn quýt không nỡ rời xa mẹ khiến nhiều người thương cảm.

Đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người buông lời chê trách người mẹ vô tâm, bỏ rơi con một mình đi tìm hạnh phúc mới. Một số người còn để ý chi tiết mẹ mặc váy cô dâu, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, còn con gái mặc bộ đồ ngủ bình thường và phê phán mẹ không chăm chút cho con.

Hình ảnh bé gái quấn quýt ko lỡ rời xa mẹ khiến nhiều người thương cảm 

Hình ảnh bé gái quấn quýt ko lỡ rời xa mẹ khiến nhiều người thương cảm 

Không ít người từ câu chuyện này mà đưa ra quan điểm, phụ nữ nếu một lần đổ vỡ và đã có con thì không nên tái giá. Bởi lẽ, khi bản thân có hạnh phúc mới, con sẽ là người bơ vơ và thiệt thòi nhất.

Trước loạt ý kiến “ném đá” dữ dội, người mẹ trong clip đã lên tiếng giải thích, tiết lộ sự thật hoàn toàn khác phía sau. Chị là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, quê Vĩnh Long, hiện sống và làm việc tại TP.HCM.

Chị Hạnh chia sẻ lại toàn bộ sự việc: “Hôm rước dâu, con gái mình nhõng nhẽo đòi theo mẹ. Chồng và gia đình chồng muốn để bé lên xe hoa cùng mình về nhà chồng luôn nhưng phía nhà mình ngăn cản. Phong tục quê mình, đón dâu không được đón 2 người, bé là con gái mà lên xe hoa với mẹ thì sẽ bị mất duyên. Thế nên, mình đành để con ở lại, mình về nhà chồng trước rồi 3 ngày sau, hai vợ chồng về quê đón bé lên TP.HCM sống cùng”.

Người mẹ giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm

Người mẹ giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm

Chuyện con gái không diện váy xinh đẹp, chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường cũng được chị Hạnh giải thích cặn kẽ: “Sáng đó, bé mặc hai chiếc đầm rất xinh nhưng do nô đùa nhiều quá, người ra nhiều mồ hôi nên mình phải thay quần áo ngủ cho con mát mẻ. Không bao giờ có chuyện mình không chăm chút cho con”.

Hiện tại, con gái chị đã được đón về TP.HCM sống cùng mẹ và ba dượng. Bị dân mạng hiểu lầm bỏ rơi con để tìm hạnh phúc mới, chị Hạnh buồn và tổn thương. “Mình yêu con lắm, con là điều quan trọng nhất với mình, làm sao mình bỏ con lại được. Mọi người không hiểu rõ sự việc, nói này nói kia khiến mình rất buồn”, chị tâm sự.

Mẹ lấy chồng không dẫn con theo bị “ném đá” dữ dội và sự thật phía sau - 3

Hai vợ chồng đã đón con về ở cùng

Hai vợ chồng đã đón con về ở cùng

Sau khi ly hôn, chị Hạnh một mình nuôi con từ khi con tròn 6 tháng tuổi đến giờ. Gặp được người đàn ông phù hợp, thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình, yêu thương con mình như con ruột, chị quyết định tái giá.

“Con gái mình quấn quý ba dượng còn hơn cả mẹ nữa. Mỗi lần biết ba sắp về là ra cửa ngồi đợi. Chồng mình cũng rất yêu thương con, tiền bỉm sữa, quần áo của bé trước nay đều do anh chi trả. Anh hiền lành, ấm áp và trước đó chưa từng lập gia đình”, chị cho biết thêm.

Chị Hạnh mong mọi người hiểu ngọn ngành câu chuyện để không đưa ra những phán xét sai lệch khiến chị và gia đình tổn thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị ”đá” vì kẻ thứ ba, cô gái vội lên xe hoa với người khác và cái kết khó tin

"Giọng mình lúc này vẫn còn kiểu lên giọng, có chút gọi là 'tinh vi' khi thấy anh bây giờ lại đi làm thuê cho người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN