Mẹ đơn thân bỏ phố về quê sau câu nói 'Con chỉ cần mẹ thôi'

Đồng Nai - Mất chồng khi con mới 4 tuổi, Võ Thị Kim Chi, 34 tuổi, trải qua nhiều lần gây dựng lại công việc trước khi chọn cuộc sống chậm ở quê.

Mỗi sáng, Kim Chi đưa con gái Mio đi học rồi trở về căn nhà có sân vườn ở Xuân Lộc. Phần lớn thời gian còn lại, chị làm công việc sáng tạo nội dung, chăm cây, thu xếp việc nhà, đến giờ lại đi đón con. Nhịp sống hiện tại khác xa những năm chị luôn có nhiều mục tiêu, công việc và cảm giác phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ, niềm vui có thể đến từ một bữa cơm nhà, buổi sáng có nắng hay vài luống cây trước sân.

"Ngày trước tôi sống để chạy theo cuộc sống, còn bây giờ tôi sống để cảm nhận cuộc sống", Chi nói.

Kim Chi hiện sống ở Xuân Lộc, Đồng Nai cùng con gái.

Kim Chi hiện sống ở Xuân Lộc, Đồng Nai cùng con gái.

Trước biến cố gia đình, cuộc sống của Chi phần lớn xoay quanh công việc. Tốt nghiệp ngành Marketing năm 2014, chị đi làm tại một công ty xây dựng, kết hôn năm 2015 rồi nghỉ việc văn phòng một năm sau đó để cùng chồng kinh doanh. Việc làm ăn dần ổn định, hai vợ chồng gây dựng kinh tế và chăm sóc con gái.

Đến năm 2020, Covid-19 khiến công việc bắt đầu gặp khó. Tháng 12 cùng năm, chồng Chi qua đời khi Mio mới 4 tuổi. Sau khi chồng mất, Chi vừa phải học cách sống với nỗi đau, vừa một mình chăm con và lo kinh tế gia đình.

Chi và con trước khi sống ở Bà Rịa.

Chi và con trước khi sống ở Bà Rịa.

Không muốn tiếp tục ở lại giữa những ký ức cũ, chị đưa con đến Bà Rịa, Vũng Tàu, mở quán cà phê và bắt đầu lại cuộc sống. Thời điểm đó dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong khi hai mẹ con không có người thân ở gần. Những lúc con ốm hay bản thân mệt mỏi, Chi đều phải tự xoay xở.

Một buổi tối sau chuyến đi công việc ở TP HCM, Chi trở về Vũng Tàu khi đã gần 20h. Mio vẫn ở lớp cùng cô giáo chờ mẹ. Thấy con tủi thân vì phải đợi lâu, chị giải thích mình đi làm để kiếm tiền lo cho hai mẹ con.

"Con không cần nhiều tiền đâu mẹ, con chỉ cần mẹ thôi", Mio đáp.

Đêm đó, Chi suy nghĩ rất nhiều. Sau những năm luôn coi việc kiếm tiền và tạo sự ổn định là trách nhiệm lớn nhất với con, chị nhận ra Mio còn cần một người mẹ có thời gian hiện diện trong cuộc sống của mình. Cảm giác chỉ có hai mẹ con tự lo cho nhau cũng khiến Chi nghĩ nhiều hơn đến việc trở về nơi có cha mẹ, anh chị em ở gần.

Năm 2024, Chi trở về Xuân Lộc. Ở đây có 150 m2 đất vợ chồng chị từng gom tiền và vàng mua từ năm 2015. Trước khi về, chị mua thêm 150 m2 liền kề, nâng tổng diện tích lên khoảng 300 m2. Khi ấy khu đất vẫn trống, tháng 4/2024 chị bắt đầu xây nhà mới, mất khoảng hai tháng để hoàn thiện.

Theo Chi, chi phí phần xây dựng và sân vườn khoảng 900 triệu đồng, thêm khoảng 300 triệu đồng đầu tư nội thất để kinh doanh spa, và cũng giành ra một phòng nhỏ để ở.

Về quê, Chi dành nhiều thời gian chăm sóc cây xanh, vốn là sở thích từ lâu.

Trong khoảng hai năm tiếp theo, spa trở thành công việc Chi dành nhiều tiền bạc, thời gian và kỳ vọng nhất, nhưng kết quả không như mong muốn. Áp lực đến từ dòng tiền, những quyết định phải tự chịu trách nhiệm và cảm giác đã cố gắng nhiều nhưng công việc vẫn không đi theo kế hoạch. Có lúc chị tự trách mình vì nghĩ đã lựa chọn sai. Trải nghiệm này dần khiến Chi thay đổi quan niệm về việc phải duy trì một công việc bằng mọi giá.

"Thất bại không đáng sợ bằng việc mình biết một con đường không còn phù hợp nhưng vẫn cố bước tiếp chỉ vì sợ người khác nghĩ mình thất bại", chị nói.

Năm 2026, sau khoảng hai năm vận hành, Chi quyết định đóng spa và dừng kinh doanh mỹ phẩm. Chị cho rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp để tiếp tục đầu tư, trong khi bản thân cũng đã mệt mỏi sau nhiều năm liên tục gây dựng công việc. Chị chi khoảng 100 triệu đồng cải tạo phần không gian từng dùng cho spa thành nhà ở, chuyển sang làm sáng tạo nội dung và dành thời gian học thêm trước khi tính toán hướng đi mới.

Về quê, Chi dành nhiều thời gian chăm sóc cây xanh, vốn là sở thích từ lâu.

Hiện Chi còn khoản vay khoảng 1,5 tỷ đồng, một phần tài sản nằm ở các lô đất chưa bán. Từng quản lý tài chính gia đình và quen với việc xoay vốn trong kinh doanh, chị cho rằng khoản nợ chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của hai mẹ con. Theo tính toán của Chi, chị có thể thanh khoản một trong những lô đất để trả khoản vay khi cần.

Cuộc sống ở Xuân Lộc giúp Chi có thêm sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh chị em, điều hai mẹ con từng thiếu trong những năm sống ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Chị cũng chủ động hơn về thời gian dành cho Mio và cho bản thân. Sau nhiều năm tập trung vào việc kiếm tiền và phát triển công việc, điều Chi mong muốn lúc này là duy trì một nguồn thu phù hợp, giữ sức khỏe và có thể đồng hành cùng con trong cuộc sống hàng ngày.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần có nhiều tiền hơn, công việc thuận lợi thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng sau những biến cố đã trải qua, tôi mới hiểu có những thứ mất đi rồi thì tiền cũng không mua lại được", Chi nói. Theo chị, thành công hiện tại không còn nằm ở việc có bao nhiêu, mà là có thể làm việc, sống theo cách mình muốn và không phải đánh đổi thời gian dành cho những người thân yêu.

Nhìn lại những ngày cuối năm 2020, khi vừa mất chồng, con gái mới 4 tuổi và chưa biết cuộc sống phía trước sẽ ra sao, Chi nói điều muốn dành cho mình của thời điểm ấy là sự biết ơn.

"Ngày đó tôi không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ biết ôm con và cố gắng bước tiếp từng ngày. Nhìn lại, tôi biết ơn tất cả những gì đã xảy ra, cả những mất mát và những lần thất bại, vì chính những điều đó đã đưa tôi đến phiên bản của mình ngày hôm nay", chị nói.

Hà Nội - 5h sáng mỗi ngày, Nguyễn Thu, 38 tuổi, rời giường để chuẩn bị bữa sáng, quần áo và sách vở cho hai con trước khi bắt đầu quãng đường gần hai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Linh - Ảnh & video: NVCC ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN