Lý giải về màn ăn mừng mới của Nguyễn Xuân Son
Hà Nội - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son làm động tác như tháo vương miện đặt xuống đất, sau khi ghi bàn ở trận thắng Malaysia tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Trên sân Mỹ Đình tối 19/8, Xuân Son vào thay Nguyễn Hai Long và chỉ cần ba phút để ghi bàn mở tỷ số bằng cú đá bồi cận thành tung lưới Malaysia. Đến phút 89, anh đi bóng đầy sức mạnh từ cánh trái vào vòng cấm rồi sút qua hai chân thủ môn Azri Ghani, để ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam.
Tương tự bàn mở tỷ số ở lượt đi, Xuân Son ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội và khán giả. Nhưng khi chỉ còn một mình, anh thực hiện động tác như tháo vương miện đặt xuống đất rồi quỳ gối, sau đó chỉ tay và ngước mắt lên trời cầu nguyện.
Nguyễn Xuân Son ăn mừng sau khi ghi bàn thứ hai trong trận thắng Malaysia 2-0 ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 19/8/2026.
"Màn ăn mừng này liên quan đến đức tin của tôi. Tôi tin vào Chúa Jesus, tin rằng Ngài đã ban cho tôi tài năng này, để cống hiến cho Việt Nam", Xuân Son lý giải sau trận. "Tôi cảm thấy may mắn khi luôn có gia đình và CLB hỗ trợ, cùng tình cảm của người hâm mộ và tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam. Đó chính là những động lực giúp tôi cố gắng hết sức mỗi khi vào sân".
Xuân Son sinh ra tại Brazil, đất nước có số lượng tín đồ Công giáo đông nhất thế giới. Anh thường xuyên đeo một sợi dây chuyền thánh giá và nhiều lần chia sẻ về đức tin trên trang cá nhân.
Màn ăn mừng kiểu mới của Xuân Son có phần giống với Leo Artur của Công an Hà Nội, cũng là một người Brazil. Tiền đạo sinh năm 1995 được nhớ đến với việc mô phỏng đeo vương miện mỗi khi ghi bàn kể từ cuối mùa giải 2024-2025.
Xuân Son tên gốc là Rafaelson, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, Son góp công lớn với bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.
Tuy nhiên, chính trong trận chung kết lượt về trên sân Thái Lan, anh gãy cả xương chày và xương mác chân phải, dẫn đến việc phải nghỉ thi đấu 10 tháng.
Dù chưa thể lấy lại phong độ cao nhất, tiền đạo 29 tuổi vẫn phần nào khẳng định được vai trò ở đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup năm nay, anh đã ghi được 5 bàn, cùng tiền đạo đàn em Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới.
Bản thân Đình Bắc cũng có cách ăn mừng đặc trưng. Anh thường nhảy một vũ điệu như samba của Brazil, rồi kết thúc bằng bật nhảy chạm hai chân vào nhau. Tiền đạo sinh năm 2004 còn ăn mừng bằng cách vẩy ngón trỏ hai lần, rồi giơ tay chào kiểu nhà binh, sau đó anh hơi cúi người và hét lớn hướng về phía máy quay.
Chiến thắng trước Malaysia với tổng tỷ số 4-0 giúp Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vào chung kết ASEAN Cup. Đội tuyển tiếp tục tái ngộ Thái Lan, đội thắng Singapore 4-3. Nếu đánh bại kình địch này, thầy trò Kim Sang-sik sẽ giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.
"Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu lớn với Thái Lan", Son cho hay. "Trận đấu chắc chắn không dễ dàng nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để vô địch".
Lượt đi chung kết diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok lúc 20h ngày 22/8, giờ Hà Nội. Bốn ngày sau, trận lượt về được tổ chức ở khung giờ tương tự trên sân Mỹ Đình.
Việt Nam đang là đội tuyển ghi nhiều bàn nhất (17) và thủng lưới ít nhất (1) tại ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Thái Lan ghi 13 và thủng lưới 3 bàn.
Diễn biến trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0.
Sau cú bay người đánh đầu tung lưới Malaysia, Nguyễn Xuân Son thực hiện điệu nhảy Kangaroo. Đình Bắc lập tức chạy theo, bắt chước động tác của đồng...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/08/2026 10:16 AM (GMT+7)



