Lời nói của đứa cháu khiến tôi nhận ra âm mưu rợn người của mẹ chồng

Cô từng nghĩ rằng dù mình sinh con gái nhưng vẫn được mẹ chồng cưng như vậy là điều quá may mắn. Nhưng cô không ngờ đằng sau đó là cả một sự tính toán đến rợn người.

Cô không ngờ đằng sau nụ cười của mẹ chồng là hành động nhẫn tâm với cháu mình như vậy. (Ảnh minh họa)

Cô không ngờ đằng sau nụ cười của mẹ chồng là hành động nhẫn tâm với cháu mình như vậy. (Ảnh minh họa)

Giang Vũ và chồng biết nhau qua sự mai mối của một người dì. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và kết hôn chưa đầy một năm sau đó. Gia đình chồng cũng khá giả nên họ đã mua một căn hộ làm quà cưới. Trong khi đó, gia đình của cô thì cũng góp không ít để con gái mình trang trí lại nhà cửa. Vào ngày cưới, cô còn được gia đình chồng tặng thêm một món quà trị giá 300 triệu.

2 tháng sau khi kết hôn, cô có thai. Vì là con đầu lòng nên mẹ chồng cô rất lo lắng nên đã chuyển đến nhà 2 vợ chồng cô để tiện chăm sóc. Kể từ khi mẹ chồng tới sống chung, ngày nào cô cũng được ăn rất nhiều món ngon để bồi bổ. Thậm chí, mẹ chồng cô còn không cho con dâu làm việc nhà vì sợ cô mệt, ảnh hưởng tới thai nhi sẽ không tốt.

Mẹ chồng cô có 2 người con trai. Người con lớn đã kết hôn được vài năm, có một đứa bé trai 6 tuổi rất dễ thương. Mỗi lần cháu trai sang nhà chơi, cô đều cho đứa bé rất nhiều đồ ăn vặt nên 2 cô cháu rất thân thiết.

Bạn bè đều ngưỡng mộ cuộc sống của cô. Nói về người chồng, anh là người chồng rất tốt, luôn ân cần chu đáo với vợ mình. Mẹ chồng cũng khen cô là người hiếu thảo. Khi sinh con gái đầu lòng, cả chồng và mẹ chồng đều đối xử rất tốt, thậm chí còn tạo mọi điều kiện để cô được nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong những tháng ở cữ, mẹ chồng còn giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc cháu cả ngày nên rất bận rộn.

Mẹ chồng cô không bao giờ để con dâu phải uống một giọt nước lạnh. Khi cô bế con lâu một chút, mẹ chồng còn giành bồng cháu và sợ tay của con dâu sau này sẽ yếu đi. Chồng cô cũng bất ngờ trước những hành động của mẹ mình. Anh nói rằng mẹ mình là một người rất gia trưởng, anh không ngờ bà lại hạnh phúc khi con dâu sinh con gái.

Khi con gái cô được 20 ngày tuổi, bà nói rằng phía bên ngoại có chuyện gì đó nên hối thúc con dâu thu xếp về quê. Trước khi, bà còn bỏ vào phong bì một số tiền khá lớn lên tới 70 triệu. Cầm sấp tiền trên tay, cô cảm thấy biết ơn mẹ chồng mình vô cùng.

Vào đêm trước khi cô chuẩn bị về quê ngoại, cháu trai cô tới thăm và nhìn em bé mới sinh đầy tiếc nuối. Thằng bé bỗng ôm chầm lấy cô và nói: "Cô ơi, thế là từ bây giờ cháu sẽ không gặp được em gái mình nữa à? Bà nói là sẽ đưa em ấy đi đâu đó, còn nói rằng con gái là vô dụng, tốt hơn là đổi thành tiền. Điều đó có nghĩa là gì vậy cô?"

Cô không tin vào những gì mình nghe thấy từ miệng của đứa cháu trai. Trẻ con không thể nói dối. Ngay lập tức cô hỏi mẹ chồng mình chuyện gì đang xảy ra. "Tại sao mẹ lại có thể nói những lời cay độc như vậy. Nó không phải là cháu của mẹ sao. Con có thể sinh thêm đứa thứ 2 mà, tại sao lại có thể nói 'bán' cháu của mình như thế được cơ chứ".

Lúc này, mẹ chồng cô không nói gì cả, im lặng bỏ đi ra ngoài. Cô ôm con gái vào lòng và điện thoại kể hết đầu đuôi câu chuyện với chồng mình. Cô nói với chồng rằng: "Nếu mẹ cứ khăng khăng làm điều đó, em sẽ ly hôn". Mặc dù chồng cô ra sức an ủi vợ mình và sẽ nói chuyện với mẹ xem thực hư như thế nào, nhưng cô vẫn thấy rất sợ hãi khi đối diện với khuôn mặt của mẹ chồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Vỡ ối sắp sinh, nàng dâu vẫn bị mẹ chồng ép giặt quần áo xong mới được nhập viện

Dù mẹ chồng có không ưa con dâu thế nào đi chăng nữa, đứng trước tình huống cháu mình sắp chào đời mà vẫn bắt con...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Read ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN