Lấy được vợ đẹp nhờ gửi nhầm thư tán tỉnh một nữ đồng nghiệp mới

Anh có ý định tán tỉnh một nữ đồng nghiệp. Tuy nhiên, sai lầm trong địa chỉ email đã khiến người nhận lại là một cô gái khác.

Trong lúc gửi thư điện tử cho nữ đồng nghiệp mới mà mình muốn tán tỉnh, anh Dan Quintin (28 tuổi) đã viết nhầm địa chỉ và bức thư đã được gửi hòm thư của Emily Breen (26 tuổi) ở tận Sydney, Australia.

Nhờ việc nhầm lẫn vô tình trên mà, hai người đã trở nên thân thiết và thường xuyên nói chuyện với nhau. Sau nhiều lần viết thư qua lại, họ đã đem lòng yêu nhau lúc nào không hay.

Dan Quintin và Emily Breen

Dan Quintin và Emily Breen

Emily kể lại rằng, khi nhận được email, cô nghĩ đó là trò đùa của bạn bè mình, tuy nhiên, bức thư khá hấp dẫn và khiến cô tò mò. Cô bắt đầu tìm kiếm các thông tin về Dan trên Internet và sau đó nhấc máy gọi vào số điện thoại mà chàng trai ghi ở cuối bức thư.

Emily đã khá giật mình khi biết rằng đó chỉ là một nhầm lẫn của Dan chứ không có ác ý gì khác và cô đã viết thư trả lời. Lý do đơn giản là vì bức thư đã khiến cô cảm thấy ấm áp hơn trong một ngày làm việc nhàm chán tại văn phòng. Cô không nghĩ là Dan sẽ trả lời, tuy nhiên khi anh làm điều đó, cô đã thực sự cảm thấy vui mừng.

Người con gái may mắn này chỉ xem đó như việc nhặt được một bức thư từ trong cái chai trôi lên đênh trên biển. Cô tò mò và muốn xem điều gì có thể xảy ra ở mối quan hệ dường như là không tưởng này.

Emily không nghĩ rằng cô muốn gặp Dan. Cho đến khi, cô nhận ra rằng giữa họ có rất nhiều điểm chung là những email qua lại đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi ngày.

"Nó trở thành một điều đặc biệt vào mỗi buổi sáng khi tôi kiểm tra email của mình. Chúng tôi trò chuyện về những thứ xảy ra trong cuộc sống và chẳng có giới hạn nào cả. Chính những điều đó đã khiến cả 2 thấy thoải mái", Emily cho biết. Cô còn xác nhận rằng qua những cuộc trò chuyện, cô đã học được rất nhiều thứ từ Dan và ngày càng cảm thấy khó xa rời anh.

Cặp đôi hạnh phúc nhờ bức thư tán tỉnh gửi nhầm

Cặp đôi hạnh phúc nhờ bức thư tán tỉnh gửi nhầm

Và khi Emily Breen tới Anh, Dan Quintin đã quỳ xuống cầu hôn cô ngay tại sân bay Heathrow trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Emily đã rất cảm động trước hành động vô cùng lãng mạn của Dan và nhận lời làm cô dâu của anh. Emily giới thiệu Dan với bạn bè, cha mẹ mình và tất cả đều giống nhau khi không hiểu tại sao 2 người hoàn toàn xa lạ, cách nhau nửa vòng trái đất lại có thể quen biết và yêu thương nhau như thế.

Hiện Emily đã chuyển về Anh sống với chồng và hai người lên kế hoạch mua một căn nhà nhỏ để chung sống với nhau trong phần đời còn lại.

Dấu hiệu bạn đã tìm đúng 'một nửa'

Nói cho nhau tất cả mọi thứ

Vào một ngày đẹp trời, bạn nhận ra chàng là người bạn tốt nhất của mình. Và khi đó chia sẻ mọi bí mật với anh ấy là một điều tuyệt vời để làm. Ngày bạn bắt đầu nói với anh ấy tất cả mọi thứ, bạn sẽ biết rằng hai người là một cặp được trời se duyên.

Nhìn thấy tương lai với chàng

Đôi khi chung một không gian làm cho hai người yêu nhau thấy một cuộc sống tươi đẹp. Và chẳng có cô gái đang yêu nào không muốn hình dung ra một giấc mơ về cuộc sống hoàn hảo với người đàn ông của mình. Chỉ khi bạn nhìn thấy một tương lai với chàng thì tình yêu của bạn mới đang đi đúng hướng.

Ảnh minh họa: shutterstock

Ảnh minh họa: shutterstock

Yêu nhau hơn sau khi giận nhau

Đôi khi xảy ra "chiến tranh lạnh", bạn tức đến mức muốn chia tay nhưng sau đó bạn nhận ra anh ấy là một phần không thể từ bỏ. Bất đồng làm chúng ta biết chúng ta là ai. Để rồi sau đó chúng ta sẽ làm mọi điều tốt nhất có thể để hàn gắn.

Muốn chàng gặp gia đình bạn

Khi người đàn ông đích thực bước vào cuộc đời bạn, bạn tự hào, tự tin về người đàn ông của mình và muốn đưa anh ấy đi gặp bố mẹ thì đó cũng là lúc bạn biết rằng hai người đã là một.

Là chính mình trước chàng

Kiềm chế trước mặt người khác, nhất là người đàn ông mình yêu để trông hoàn hảo hơn có vẻ khó khăn, bức bối và nó thường có ở giai đoạn đầu của tình yêu. Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mình không cần phải kìm nén bản thân để thu hút sự chú ý nữa. Phù hợp với chàng có nghĩa là bạn không còn cảm giác cần ý tứ về bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai 38 tuổi bị mẹ đưa đi khám tâm thần vì mãi chưa chịu lấy vợ

Một người đàn ông 38 tuổi thường bị mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm thần mỗi khi về quê ăn Tết vì chưa từng dẫn người yêu về ra mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Di (t/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN