Khi biết tin con gái mang thai lần 3, mẹ ruột mắng một câu khiến ai cũng xót xa

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Khi thấy hoàn cảnh của cô, nhiều người không khỏi xót xa, tại sao nhà nghèo lại còn sinh đông con.

Lâm Lâm (1999) ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc sắp sửa chào đón đứa con thứ 3 chào đời. Thế nhưng, cô không dám nói cho mẹ biết mình đang mang thai cho đến khi thai nhi được 8 tháng. Tại sao lại như vậy?

Được biết, điều kiện của Lâm Lâm không được tốt, phải nói nhà rất nghèo. Vì sống ở quê nên cô học không đến nơi đến chốn và cưới chồng sớm. Chồng hơn cô 10 tuổi, gia đình cũng ở nông thôn, điều kiện không mấy khá giả.

Lâm Lâm mang thai tháng thứ 8.

Lâm Lâm mang thai tháng thứ 8.

Thông qua những video được chia sẻ trên mạng, mọi người thấy Lâm Lâm đang cõng một đứa trẻ vài tuổi trên lưng, trên tay bồng một bé khác, bụng bầu đã khá to nhưng cô vẫn cuốc đất, gieo hạt, chăn gia súc. Vừa chăm sóc con, vừa làm việc đồng áng là công việc hằng ngày của cô. Vì cái ăn không đủ, cô không còn cách nào khác phải mang theo con ra đồng làm việc.

Cô phải mang con theo ra đồng làm việc.

Cô phải mang con theo ra đồng làm việc.

Khi mẹ ruột nghe tin con gái mang thai đứa thứ 3, bà rất lo lắng và mắng ngay: “Có 2 con trai rồi sao con còn đẻ nữa”.

Chỉ một câu nói nhưng chứa đựng sự xót xa của người mẹ bởi Lâm Lâm đã có 2 bé trai được vài tuổi, cơ thể sau sinh còn chưa hồi phục nay lại mang thai.

Khi biết tin con gái mang thai lần 3, mẹ ruột mắng một câu khiến ai cũng xót xa - 3

Chứng kiến điều này, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm của mình:

- Nhà nghèo con đông sau này việc học hành của con cái là cả một vấn đề, chưa kể việc sinh con trai còn tốn kém rất nhiều ở khoản cưới vợ.

- Bản thân người mẹ không được học hành đến nơi đến chốn, con cái lại đông, đó là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

- 1999 nghĩa là năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng đã 3 đứa con. Mặc dù nhà nước khuyến khích sinh con nhiều nhưng người mẹ cần phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ. Mang thai đến tháng thứ 8 mà phải làm việc đồng áng như thế này thì nguy hiểm quá.

- Tôi năm nay 35 tuổi còn chưa có người yêu, cô ấy đã có 3 đứa con rồi.

- Lấy chồng sớm là điều bình thường nhưng 23 tuổi mà có 3 đứa con, có nghĩa cô ấy lấy chồng và mang thai cách đây ít nhất 4,5 năm. Lúc đó, cô ấy chỉ mới 19 tuổi, còn quá trẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ cũ đến chúc mừng sinh nhật con gái, nhìn đôi chân cô ấy tôi lại muốn tái hôn

Tôi không biết liệu mình có nên tha thứ cho những lỗi lầm của vợ trước đây hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - 163 ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN