Lấy chồng nửa năm không chịu ân ái, cô gái bị chồng đòi hết sính lễ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô Lý thường xuyên ngó lơ chồng, chỉ cần chồng dựa vào một chút là đẩy ra xa, từ chối quan hệ.

Theo thông tin dăng tải, anh Lưu và cô Lý sống ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc mới đây đã đi đến hôn nhân trước sự thúc giục của hai bên gia đình. Đáng nói, cả hai đều không thuộc nhóm thu nhập cao, chỉ là những người lao động bình thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã rất nhạt nhoà, hai bên không có tình cảm sâu sắc. Cả hai đều bị bố mẹ thúc ép, sau khi gặp nhau cũng không có tình cảm nhưng nhờ 2 bên gia đình tác động nhiều, cặp nam thanh nữ tú đến phòng hộ tịch để đăng ký kết hôn rồi làm đám cưới.

Tiệc cưới về cơ bản là do cha mẹ hai bên tổ chức, Lưu và Lý không tham gia nhiều. Có câu “Đêm tân hôn là một trong ba niềm vui lớn của đời người”, nhưng hai người vốn không có nền tảng tình cảm lại đột nhiên nằm chung một giường khiến đêm tân hôn trở nên bối rối. Và cả hai cũng không chung đụng thể xác.

Danh nghĩa là vợ chồng, buộc phải có phát sinh quan hệ thể xác mới đúng. Song, hai tuần trôi qua, quan hệ của anh Lưu và cô Lý không có tiến triển, hai người vẫn không gần gũi, thân mật nổi. Chán nản, cô Lý thường xuyên ngó lơ chồng, chỉ cần chồng dựa vào một chút là đẩy ra xa, từ chối quan hệ.

Anh Lưu cũng cảm thấy ở bên một người không có tình cảm rất khó chịu, không làm thế nào để ân ái được. Cộng thêm bố mẹ liên tục thúc giục, bày tỏ ý muốn bế cháu trai, anh Lưu lại càng áp lực. Anh cũng chia sẻ về chuyện vợ không hợp tác khi anh muốn sinh hoạt thì được mẹ an ủi rằng tình cảm đang vun đắp, hãy kiên nhẫn một chút.

Mặt khác, mẹ anh Lưu cũng tìm cách khuyên bảo con dâu, nói rằng nên sinh con sớm, như vậy bố mẹ chồng còn khoẻ sẽ chia sẻ phần nào áp lực cho đôi vợ chồng son. Thế nhưng, cô Lý không động lòng trước lời nói của mẹ chồng. Nửa năm sau, cô Lý vẫn không cho chồng động vào người. 

Hết cách, bố mẹ anh Lưu tìm đến bố mẹ cô Lý, hy vọng ông bà thông gia sẽ giúp thuyết phục con gái nhưng bố mẹ cô Lý lại cho rằng con gái của họ đã kết hôn, không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ và cô Lý không chịu ân ái, nguyên nhân là do anh Lưu. 

Không chịu đựng nổi nữa, anh Lưu quát cô Lý: "Tôi lấy cô về thì có ích gì?". Tiếp đó, anh Lưu nói muốn ly hôn. Nghe đến đây, cô Lý tươi cười đồng ý nhưng lại không chịu trả lại sính lễ. Theo cô Lý, cô đã đăng ký kết hôn với anh Lưu nửa năm, danh tiếng tổn hại, tiền sính lễ coi như bồi thường. 

Anh Lưu nghe vậy còn cho rằng cô Lý là phường lừa đảo, từ lúc kết hôn hai người chỉ có danh nghĩa vợ chồng, anh còn chưa được nắm tay vợ. Kết quả, anh Lưu kiện cô Lý ra tòa, yêu cầu ly hôn và đòi cô Lý trả lại sính lễ. 

Tiếp nhận vụ việc, toà án tiến hành hoà giải, phân tích thiệt hơn. Cuối cùng, hai người làm thủ tục ly hôn, cô Lý phải trả lại sính lễ mà nhà anh Lưu đã bỏ ra để hỏi cưới. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể bị nhà gái từ chối vì không đủ sính lễ, hành động tiếp theo khiến dân mạng xót xa

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người không khỏi đồng cảm và xót thương cho chú rể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo SH) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN