Hơn 10 năm sống hạnh phúc bên chồng, tôi phát hiện sự thật động trời 

Tôi đã tự hỏi bản thân hàng trăm ngàn lần rằng, vì sao chuyện đó lại xảy ra trong gia đình mình? Tôi đã sai ở đâu? Tôi phải làm gì bây giờ? Nhưng tất cả đều bế tắc, tôi không có câu trả lời để giải thoát cho cảm xúc của mình. Xin mọi người bớt chút thời gian lắng nghe và cho tôi một lời khuyên.

Hơn 10 năm sống hạnh phúc bên chồng, tôi phát hiện sự thật động trời  - 1

Tôi không biết phải làm gì, khóc cũng không khóc nổi. (Hình minh họa)

Hơn 10 năm, chính xác là 11 năm 9 tháng kết hôn, tôi thực sự đã có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng tôi có với nhau 3 mặt con, 2 cậu con trai và một cô con gái xinh đẹp. Tôi quen chồng qua một người bạn, thấy anh chân thành và tình cảm tôi vội nhận lời yêu rồi cưới.

Vợ chồng tôi đi lên từ gian khó. Biết bao vất vả, tủi hờn của cuộc sống tôi đều nếm trải nhưng chưa bao giờ vì thế mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Tôi luôn cố gắng vun vén, chu toàn mọi việc để chồng đi làm. Nhớ hồi còn ở chung với đại gia đình nhà chồng (hơn 10 thành viên), tôi lúc nào cũng được mọi người yêu mến, khen ngợi vì cách đối nhân xử thế. Sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ chồng tôi dọn ra ở riêng.

Vì nhà xa chỗ làm nên cuối tuần chồng tôi mới về. Dù một mình xoay xở với 2 con nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ than phiền với anh. Chồng tôi cũng hiểu những vất vả của vợ nên thường vào cuối tuần, anh nhận làm hết việc nội trợ rồi đưa mẹ con tôi đi chơi.

Tôi thấy mình khá may mắn, vì so với bạn bè trang lứa, tôi đã có nhà riêng,  chồng tốt tính với 3 đứa con khỏe mạnh. Cuộc sống của tôi cứ như thế trôi đi. Tôi đã tự ru bản thân và luôn ảo tưởng về hạnh phúc mà mình đang có.

Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn một người lạ với nội dung: “Chồng của tôi rồi cũng sẽ quay lại với tôi thôi”. Tôi sững người nhưng nghĩ, đó chỉ là tin nhắn gửi nhầm. Bẵng đi vài hôm, tôi bất ngờ nhận được một bức hình từ số máy hôm trước nhắn tin. Bức hình đó chụp hai người đang ôm hôn nhau trong quán cà phê rất tình tứ. Và không ai khác, người đàn ông trong bức ảnh đó là chồng tôi.

Tôi đã cố dằn lòng đợi đến cuối tuần để hỏi anh chuyện về bức ảnh. Lúc đầu, anh sững người rồi cũng thừa nhận. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng, đó là cô gái mà anh “qua đường” khi thiếu thốn. Nhưng sự thật anh nói ra còn đắng cay hơn tất thảy mọi chuyện, mọi khó khăn mà tôi từng nếm trải!

Trước kia, anh và người phụ nữ đó từng rất yêu nhau. Hai người đã dạm ngõ và chỉ còn ít ngày nữa là tổ chức đám cưới.  Sau đó, người phụ nữ đó bị bắt giữ, đi tù vì tội buôn bán hàng lậu. Rồi anh gặp và lấy tôi. Vậy mà chừng ấy năm, chưa một ai trong gia đình nhà chồng nói cho tôi biết chuyện này.

Hai người họ gặp nhau ngay khi người phụ nữ kia ra tù. Nghĩa là từ lúc tôi bắt đầu mang thai đứa con thứ hai, hơn 10 năm! Anh nói, anh vẫn còn tình cảm với cô ấy nhưng cũng không muốn mất tôi và các con. “Anh từng hứa sẽ chờ Loan (tên người phụ nữ đó) ra tù nhưng anh lại đi cưới vợ. Anh có lỗi với cô ấy”, chồng tôi nói như vậy.

Từng lời chồng nói, khiến tôi run cầm cập. Tôi không biết phải làm gì, khóc cũng không khóc nổi. Tôi không ăn được gì suốt 2 ngày cuối tuần. Đến khi anh đi làm, tôi mới ngồi dậy để sắp xếp lại suy nghĩ. “Một là anh chấm dứt với cô ta hoặc là về ký đơn ly hôn với tôi”, tôi nhắn cho chồng như vậy nhưng anh im lặng!

Tôi đau đớn tuyệt vọng. Tôi thật sự không muốn 3 đứa con của mình bị chia cắt nhưng chồng tôi lại đang quá tham lam. Tôi phải làm gì để các con có đủ cha mẹ, phải làm gì khi trái tim anh vẫn vương vấn tình cũ?

Ôsin trẻ mừng như trúng số mỗi lần chồng tôi về thăm nhà

Tôi đã tận mắt chứng kiến Phong và cô ôsin trẻ đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ dành cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Hà (Đà Nẵng) ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN