Hành động nhẫn tâm với chú chó hoang, bảo vệ trường học khốn đốn nhận "quả đắng"

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Hưởng ứng "làn sóng càn quét chó hoang", nam bảo vệ một trường đại học đã đánh chết chú chó sống trong trường khiến sinh viên phẫn nộ.

Theo tin tức từ tờ 163.com, ngày 17/10 vừa qua, vụ việc chú chó cưng sống trong khuôn viên trường Đại học Kinh tế và Thương mại quốc tế Trùng Khánh (Trung Quốc) bị nhân viên bảo vệ đánh chết thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Được biết, chú chó tên Hoàng Hoàng, vô chủ, là giống chó kích thước nhỏ, sống trong khuôn viên trường đại học ở Trùng Khánh cách đây không lâu và đã trở thành bạn của rất nhiều sinh viên, hầu như ai cũng yêu thích nó.

Chú chó tên Hoàng Hoàng được rất nhiều sinh viên trường Đại học Kinh tế và Thương mại quốc tế Trùng Khánh yêu thương. Ảnh sưu tầm

Chú chó tên Hoàng Hoàng được rất nhiều sinh viên trường Đại học Kinh tế và Thương mại quốc tế Trùng Khánh yêu thương. Ảnh sưu tầm

Sau khi chú chó bị đánh chết, sinh viên trong trường đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động dã man.

“Hoàng Hoàng rất hiền. Nó không hề hung dữ, ngay cả xúc xích mà nó còn không thể ăn nổi. Chúng tôi thường cắt nhỏ xúc xích ra thì nó mới ăn được”.

“Hoàng Hoàng rất thân thiết với cô lao công. Nó thường đi theo sau trong lúc cô lao công đang gom rác. Thật ra cô ấy cũng muốn mang nó về nuôi, nhưng trong nhà đã nuôi 3-4 con chó rồi, nên chỉ đành để nó tiếp tục sống trong trường, nhờ sự đùm bọc của mọi người”.

Đáng chú ý nhất là dòng bình luận của sinh viên kể lại quá trình chú chó bị đánh chết: “Hôm đó nhân viên bảo vệ đã vây lấy nó, dùng gậy đánh nó. Nhiều người đã lên tiếng bảo đừng đánh chó, nhưng người nọ không nghe. Hoàng Hoàng hiền lắm, nó còn sợ người ta đến gần nó nữa mà, không cắn người đâu”.

Khoảnh khắc Hoàng Hoàng bị bắt, sau đó bị đánh chết. Ảnh sưu tầm

Khoảnh khắc Hoàng Hoàng bị bắt, sau đó bị đánh chết. Ảnh sưu tầm

Nhận quá nhiều ý kiến lên án từ sinh viên, nhân viên bảo vệ đã bị đình chỉ công tác, vì người này đã tự ý hành sự, phía nhà trường không hề hay biết.

Sau khi những vụ việc xảy ra, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi bảo vệ động vật đi lạc và kêu gọi ban hành luật bảo vệ động vật.

Thế nhưng ít ai biết rằng hành động đánh chết chó của nhân viên bảo vệ xuất phát từ "làn sóng càn quét chó hoang" sau hàng loạt vụ chó tấn công người đã xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây ở Trung Quốc.

Trước đó, theo tờ Korea Herald, tại Hàn Quốc, 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông tự tay chôn sống chú chó mình nuôi ở Jeju đã bị phạt 6 tháng từ giam.

Người dân phát hiện chú chó bị chôn sống chỉ để lộ phần mõm tuy nhiên may mắn được cứu sống. Ảnh sưu tầm

Người dân phát hiện chú chó bị chôn sống chỉ để lộ phần mõm tuy nhiên may mắn được cứu sống. Ảnh sưu tầm

Họ bị phát hiện đã cố gắng chôn sống một chú chó poodle ở gần Dogeuncheon, Naedo-dong, Jeju vào lúc 2h54 sáng ngày 19/4 năm ngoái và còn bạo hành nó. Khi đó, chú chó đang tru lên vì bị chôn vùi toàn bộ thân ngoại trừ phần mũi và miệng. May mắn được 1 người đi đường đã phát hiện và giải cứu chú chó.

Khi được phát hiện, chú chó có tình trạng rất tệ. Theo người báo tin, "Chú chó không thể ăn uống, cơ thể rất khô và run rẩy".

Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo kháng cáo xin khoan hồng và cho biết: "Lúc đó, bị cáo bị căng thẳng rất nhiều vì chuyện riêng tư và vô tình phạm tội". Trong lời phát biểu cuối cùng, cô này cũng cúi đầu nói: "Tôi rất xin lỗi chú chó".

Sau đó được biết, chú chó poodle bị bạo hành hiện đã hồi phục và gặp được người chủ mới, được đặt tên là "Dami".

Nguồn: [Link nguồn]

Nam bảo vệ 2 lần trúng độc đắc 30 tỷ đồng và cái kết không tưởng

Hai lần trúng vé số độc đắc với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng nhưng những biến cố sau đó khiến nam bảo vệ mãi không thể quên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Linh (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN