Giữa lúc hôn nhân không hạnh phúc, người yêu cũ xuất hiện khiến tôi nghĩ đến ly hôn

Sự kiện: Người yêu cũ

Chồng ngày càng xa cách muốn ly hôn, trong khi người yêu cũ của tôi xuất hiện rất lịch lãm và nặng tình.

Vợ chồng tôi không hạnh phúc đã lâu, cuộc sống gia đình chỉ là duy trì để nuôi con. Chúng tôi chưa vội vã ly hôn chỉ vì con còn nhỏ, vẫn cần bàn tay chăm sóc của cả hai vợ chồng. Sống chung một nhà nhưng cũng chẳng khác ly thân là bao, không ai can thiệp vào việc của nhau. Đùng là vợ chồng chỉ trên danh nghĩa mà thôi.

Tôi cũng rất quý trọng bố mẹ chồng, họ rất yêu thương con cháu, nếu như gia đình hai bên biết chuyện đổ vỡ chắc là sẽ sốc lắm. Hai vợ chồng vốn bản tính hiền lành, quan tâm tới người khác, chúng tôi chưa bao giờ phải to tiếng với nhau, nhưng xa cách cứ ngày một lớn dần. Chọn cách chung sống hòa bình là một giải pháp cũng khá văn minh, đợi khi nào thích hợp cả hai sẽ chính thức chia tay.

Khi mà cuộc sống không phụ thuộc, không phải chịu bất kỳ áp lực nào lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra. Tôi làm những điều trước đây mình bị cản trở, đó là tìm cho mình một lối sống tự chủ, tự do, tự tin trong các mối quan hệ. Tôi không buồn chuyện gia đình, thay vào đó là hăng say tập luyện thể thao, làm đẹp…

Công việc làm ăn của tôi cũng từng bước phát triển, một cửa hàng nhỏ nhưng ngày một đông khách. Nhìn tôi, ai cũng bảo tôi như cô nàng chưa chồng vậy, luôn vui tươi, thích làm gì thì làm. Cũng chính vì thế mà tôi trẻ, đẹp ra trông thấy, chẳng khác nào là "lột xác" thành công. Cho dù tôi thay đổi như vậy, chồng cũng dửng dưng, không quan tâm.

Đang lúc hôn nhân trục trặc lại gặp người yêu cũ khiến tâm trạng ngổn ngang. Ảnh minh họa

Đang lúc hôn nhân trục trặc lại gặp người yêu cũ khiến tâm trạng ngổn ngang. Ảnh minh họa

Bất ngờ xảy ra khi tôi có màn hội ngộ bất ngờ với anh người yêu cũ, chuyện từ hồi còn năm cuối đại học của tôi. Một mối tình thật đẹp, lãng mạn, hứa hẹn sau này sẽ làm đám cưới, chung sống trọn đời bên nhau. Tôi bị sốc khi anh ấy nói rằng sẽ đi cùng gia đình sang nước ngoài định cư và học tập thêm bên đó, chưa rõ ngày về. Tôi đau khổ mất 2 năm trời, cho đến khi gặp chồng hiện tại.

Trông người yêu cũ của tôi trưởng thành, đẹp trai và lịch lãm. Anh ấy sau một hồi nói chuyện vui vẻ đã thổ lộ mọi chuyện, rằng từ lúc đó đến nay đã trải qua gần 10 năm nhưng chưa thể quên được tôi. Đó cũng là mối tình đầu của cả hai, sâu đậm đến mức không muốn yêu ai, chỉ vùi đầu vào học tập, làm việc. Đến bây giờ vẫn là người độc thân, lần trở về này anh ấy muốn về hẳn để tìm gặp tôi.

Tôi cảm động trước tấm chân tình của người yêu cũ, trước đây tôi đã từng rất yêu và đau khổ khi bạn trai một đi không trở lại, cũng không có bất kỳ thông tin nào. Từ lúc gặp gỡ đến nay, anh ấy hay đến tìm gặp tôi, cả hai đi cafe, chúng tôi nói chuyện một cách vô tư, vui vẻ và thoải mái. Biết tôi không hạnh phúc, anh ấy cũng rất buồn và tự trách bản thân bỏ lỡ tình duyên, để tôi phải chịu thiệt thòi như hiện nay.

Tôi với chồng ly hôn chỉ là thời gian, còn người yêu cũ lại chủ động muốn nối lại tình cảm. Tôi vẫn chưa vượt quá giới hạn, nhưng rung động trong tôi là có và bao ký ức của một thời yêu đương nồng cháy lại ùa về. Trông tôi và bạn trai cũ thật đẹp đôi, cả hai tương đồng về tính cách.

Bây giờ tâm trạng của tôi đang rất ngổn ngang, chưa biết phải làm gì vào lúc này. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhất là chuyện ly hôn, có lúc tôi muốn chuyện này kết thúc thật nhanh. Không biết tôi có nên tiếp tục mối quan hệ hôn nhân không hạnh phúc để vì con hay là quyết tâm ly hôn để tìm cuộc sống mới? Hãy cho tôi lời khuyên với!

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy chồng đau buồn, vợ choáng váng phát hiện câu nhắn nhủ của chồng tới người yêu cũ

Chồng buồn bã suốt cả tuần cho đến khi vợ phát hiện ra sự thật phũ phàng liên quan tới người yêu cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanhhoa@... ([Tên nguồn])
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN