Giới trẻ đang loạn xưng hô

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Nhiều người không khỏi giật mình khi nghe một học sinh lớp 9 nói với bạn: “Chồng cứ về trước đi, vợ mua sách với cái Hương rồi về sau nhé”.

Trò chơi... gia đình

Phần lớn các teen vẫn xưng hô với nhau bằng "ấy - tớ", "bạn - mình", rồi thân thiết hơn là "tôi - bà". Nhưng cách xưng hô ấy đã bị coi là "cổ lỗ sĩ". Dạo quanh các mạng xã hội, diễn đàn tuổi teen, nhiều người cảm thấy “hoa mắt” với kiểu xưng hô của giới trẻ. Họ xưng hô vk - ck (tức là vợ chồng), ox - bx (tức là ông xã, bà xã) tự nhiên như người lớn.

Và chẳng biết từ bao giờ, trò chơi “gia đình” phổ biến với teen. “Ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác”, chẳng thiếu một “vai vế” nào trong dòng họ được sử dụng ở mối quan hệ bạn bè. Nhiều người cho rằng, có cách xưng hô này là do bị ảnh hưởng bởi các nhân vật trong truyện tranh.

Mỹ Trang (lớp 10, trường PTTH Chu Văn An, Hà Nội) cho biết: “Cả nhóm của em đều thích xem phim Hàn, nên cứ đến  lớp em liền bị các bạn gọi là “upa”. Vì em cắt tóc tém và hay mặc quần bò đi học, trông rất giống con trai. Ban đầu thì thấy rất lạ, nhưng gọi quen rồi thì thích, giờ thì không ai gọi em là Mỹ Trang nữa, mà các bạn cứ gọi em là “upa” thôi”.

Hân Ngọc (trường Đống Đa) thì chia sẻ: "Cách gọi này là một kỷ niệm đẹp trong tuổi học trò, gọi như trong gia đình sẽ làm các thành viên trong lớp gắn kết nhau hơn. Ngoài cách gọi như các thành viên một nhà, teen còn có kiểu xưng hô khác như “các bạn trẻ”, “các tình yêu” hay “nhà mềnh”…

Giới trẻ đang loạn xưng hô - 1

Giới trẻ chuộng "mốt' hoán đổi xưng hô (Ảnh minh họa)

Dở khóc dở cười

Cách gọi tên của các bạn trẻ làm người khác hiểu lầm. Minh Hà, sinh viên khoa Pháp, trường Đại học Hà Nội cho biết, có lần một người nước ngoài biết tiếng Việt vào trường chơi, anh ta vô cùng ngạc nhiên và hỏi người đi cùng: "Có phải các bạn trẻ ở đây lập gia đình khá sớm?". Bởi anh này nghe các bạn sinh viên gọi nhau: "vợ ơi" hay "chồng ơi" một cách thoải mái.

Trên mạng, một phụ huynh tên Vân Anh kể lại rằng, một lần nghe thấy con gái học lớp 10 nói chuyện điện thoại xưng là “ông xã, “bà xã”, chị mới tá hỏa. Tra hỏi con gái, thì được biết đây là cách gọi thân mật giữa cô và một cậu bạn thân.

Có nhiều chuyện bi hài xảy ra khi cách xưng hô bị hoán đổi. Nguyễn Việt Cường (Đống Đa, Hà Nội) kể rằng, lần đầu tiên anh đến nhà bạn gái chơi thấy một cháu bé khoảng 3 tuổi gọi cô này bằng... “mẹ”.

Chưa hết sốc thì một lúc sau, một người tự nhận là bạn thân của cô gái kia cũng đến chơi. Đứa trẻ kia lại gọi người này là “ba” và ôm hôn thắm thiết. Cường thấy rất hoảng. Dù được giải thích là trò chơi vợ chồng nhưng anh cũng thấy không thoải mái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lạc Thành ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN