Đi xem mắt nhưng lại yêu mẹ của cô gái, người đàn ông nhận cái kết không ngờ

Đi xem mắt với cô gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp nhưng người đàn ông này lại phải lòng người mẹ của cô gái đó.

Nhiều người đàn ông "rơi vào lưới tình" với những người phụ nữ hơn họ nhiều tuổi bởi phù hợp nhau về kinh nghiệm sống hoặc quan điểm trong cuộc sống. Anh Vương trong câu chuyện dưới đây là một người như thế, chỉ đáng tiếc cuộc hôn nhân của anh với người vợ lớn tuổi lại không được hạnh phúc.

Theo trang Sohu News đưa tin, anh Vương quê tại tỉnh An Huy nhưng đã làm việc nhiều năm tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đến năm 30 tuổi, anh Vương vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, trong khi những người bạn xung quanh cứ lần lượt kết hôn và sinh con đẻ cái, nên anh Vương cũng hết sức sốt ruột.

Thấy bạn bè có nhiều mối quan hệ rộng mở, anh Vương quyết định nói chuyện với một người bạn để nhờ mai mối một đối tượng phù hợp, hy vọng sớm thoát khỏi cuộc sống độc thân. Chẳng mấy chốc, người bạn kia đã tìm được rồi gửi cho anh Vương 2 số điện thoại, một là của cô gái anh Vương sẽ xem mắt, 2 là của mẹ cô gái đó.

Đi xem mắt nhưng lại yêu mẹ của cô gái, người đàn ông nhận cái kết không ngờ - 1

Dưới sự giúp đỡ của người bạn, anh Vương đã tới địa điểm xem mắt như hẹn trước. Cô gái kia cũng tới đúng giờ, còn dẫn theo cả mẹ mình là bà Trương. Khi nói chuyện và trao đổi, anh Vương mới biết bà Trương là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nhiều năm. Quê của 2 mẹ con ở tỉnh Giang Tây nhưng đến Chiết Giang để làm ăn nhiều năm qua. Vì muốn chọn cho con gái một đối tượng phù hợp, bà Trương cũng đích thân tới buổi xem mắt này để tìm hiểu.

Tuy nhiên, không khí của buổi xem mắt hôm đó lại rất lạ. Thay vì hào hứng với cô gái trẻ trung và xinh đẹp, anh Vương lại có cảm tình với mẹ của cô ấy, tức là bà Trương hơn. Anh thích vẻ chững chạc, điềm đạm và trưởng thành của bà Trương. Vì vậy sau buổi xem mắt đó, anh Vương không tiếp tục liên lạc với cô gái nhưng lại thường xuyên liên lạc với bà Trương. Ngay cả khi biết bà Trương hơn mình 11 tuổi, anh vẫn quyết tâm theo đuổi.

Đi xem mắt nhưng lại yêu mẹ của cô gái, người đàn ông nhận cái kết không ngờ - 2

Lý do khiến anh Vương phải lòng người phụ nữ lớn tuổi này có liên quan đến kinh nghiệm sống của anh. Anh Vương lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo khó, có 3 anh em, anh Vương là út, mẹ anh đã bỏ chồng con đi theo người đàn ông khác từ khi anh còn rất nhỏ. Không có tình thương của mẹ, cũng không có người phụ nữ trong gia đình, 4 bố con anh Vương vô cùng thiếu thốn và khó khăn. Anh Vương cũng luôn khao khát hơi ấm và tình yêu thương của mẹ, đó là lý do anh rung động trước người phụ nữ lớn tuổi như bà Trương.

Sau một thời gian, bà Trương cũng cảm nhận được tình cảm của anh Vương. Là một người phụ nữ có một đời chồng, một cô con gái riêng, lại cô đơn nhiều năm, bản thân bà Trương cũng muốn có một chỗ dựa vững chắc. Sau nhiều phân vân và lo lắng, cuối cùng anh Vương và bà Trương đã đến bên nhau. Chỉ 3 tháng sau, cặp đôi đã tiến tới hôn nhân. Chỉ có điều, cuộc hôn nhân giữa 2 người không hạnh phúc, yên bình như họ tưởng.

Đi xem mắt nhưng lại yêu mẹ của cô gái, người đàn ông nhận cái kết không ngờ - 3

Sau khi kết hôn, bà Trương theo anh Vương về quê nhà An Huy. Trước đây, bà Trương từng làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng nhưng giờ đây, bà muốn sinh con nối dõi cho chồng nên quyết định tới bệnh viện làm phẫu thuật tháo nút thắt, hay còn gọi là thủ thuật tái thông tai vòi của buồng trứng. Bà Trương không màng đến tuổi tác đã cao của mình hay rủi ro trong quá trình phẫu thuật, chỉ muốn sinh con cho anh Vương. Nào ngờ, anh Vương lại khiến bà buồn lòng khi không hề quan tâm đến vợ, không ở bên vợ từ lúc ký giấy đồng ý phẫu thuật đến lúc nằm viện, thậm chí còn dẫn anh trai lên thành phố chơi.

Đây cũng không phải điều duy nhất khiến bà Trương khó chịu. Khi về quê chồng, bà luôn làm tròn trọng trách, nghĩa vụ của người làm vợ, làm con dâu. Bà Trương hết lòng chăm sóc người bố chồng già yếu, lo việc nhà cửa chu toàn, thế nhưng anh Vương lại không đưa cho bà một đồng nào, không làm tròn trách nhiệm của người chồng. Về vấn đề này, anh Vương giải thích rằng mình bị mất việc nửa năm nay, chưa tìm được công việc mới nên kinh tế khó khăn.

Cuối cùng, 2 vợ chồng quyết định trở lại Chiết Giang để làm việc, đưa theo cả người bố chồng. Lúc này, bà Trương lại lo lắng khi mãi chưa thấy có tin vui. Theo thời gian, anh Vương cho rằng vợ mình không có khả năng mang thai và sinh con nữa.

Đi xem mắt nhưng lại yêu mẹ của cô gái, người đàn ông nhận cái kết không ngờ - 4

Bà Trương rất đau khổ và áp lực vì chuyện này, thế nhưng bà cảm thấy anh Vương không thể đổ lỗi cho vợ. Bà Trương cho biết ngày nào sau khi ăn tối xong, anh Vương cũng lao vào chơi game đến gần sáng, mỗi tháng ngủ với vợ được mấy lần. Có lần, bà Trương chủ động ôm chồng nhưng lại bị anh đẩy ra. Mỗi lần bà Trương chuẩn bị bữa ăn xong, bà phải gọi mấy lần anh Vương mới chịu rời khỏi máy tính. Bà Trương cũng nhận thấy chồng đối xử không tốt với con gái riêng của mình. Tất cả những điều đó khiến bà Trương chán nản, cho rằng mình đã lựa chọn sai lầm.

Khi mâu thuẫn 2 vợ chồng lên đến đỉnh điểm, con gái bà Trương đành phải ra mặt. Cô cho biết bản thân từng không ủng hộ cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ bởi anh Vương ít tuổi hơn nhiều, sợ rằng 2 người không hợp nhau. Tuy nhiên sau đó, cô tôn trọng quyết định của mẹ mình. Cô cho rằng nếu 2 người có một đứa con chung thì những mâu thuẫn mới dần được hóa giải.

Cuối cùng, gia đình này phải mời một phóng viên tới để tư vấn, hòa giải. Khi phóng viên hỏi anh Vương rằng anh có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không, anh trả lời rằng anh chưa bao giờ muốn ly hôn. Về phần bà Trương, bà cũng nói rằng tuy có nhiều điều bà không hài lòng về chồng nhưng vẫn muốn dựa dẫm vào anh. Kết quả, cặp vợ chồng này vẫn tiếp tục sống bên nhau.

Nguồn: [Link nguồn]

Về quê xem mắt theo ý bố mẹ, cô gái sốc nặng khi nhìn thấy đối phương

Cô gái quyết định đi xem mắt theo yêu cầu của bố mẹ, nào ngờ khi đến nơi mọi chuyện lại vô cùng bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN