Đi sửa bình nóng lạnh, thanh niên “hốt luôn” con gái chủ nhà

Cặp đôi “về chung một nhà” chỉ sau chưa đầy 4 tháng quen biết.

Văn Công và Lệ Trinh quen nhau nhờ sự "mai mối" bất đắc dĩ của mẹ Trinh

Văn Công và Lệ Trinh quen nhau nhờ sự "mai mối" bất đắc dĩ của mẹ Trinh

Trần Văn Công (41 tuổi, TP.HCM) và Nguyễn Thị Lệ Trinh (35 tuổi) quen nhau trong một tình huống đặc biệt.

Công làm nghề sửa bình nóng lạnh. Trước đây, anh phụ trách lắp đặt máy nước nóng cho nhà Lệ Trinh nhưng đến ngày tân gia, anh vẫn chưa biết mặt chủ nhà. Mấy tuần sau đó, hệ thống đường nước nhà cô gặp trục trặc, Văn Công được cử đến sửa chữa. Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau.

“Sửa bình nóng lạnh xong, tôi chuẩn bị ra về thì thấy Trinh trên tầng 2 đang phơi quần áo. Tôi chào: “Anh về nha” nhưng cô ấy không đáp lời. Phải chào đến 2, 3 lần, cô ấy mới nói: “Thì về đi””, Công kể lại.

Những ngày sau, bình nóng lạnh nhà Lệ Trinh tiếp tục hỏng. Mẹ cô tỏ ra gắt gỏng với thợ sửa là Công, yêu cầu anh phải cho Trinh số điện thoại để sau này liên hệ trực tiếp không qua nhà thầu nếu bình nước có vấn đề.

Công như mở cờ trong bụng vì vốn đã để ý con gái chủ nhà. Kể từ khi có số điện thoại của Trinh, anh liên tục nhắn tin “cưa cẩm”, chủ động rủ cô đi chơi, hỏi thăm từng chuyện nhỏ như ăn uống, ngủ nghỉ.

Cặp đôi nên duyên sau vỏn vẹn 4 tháng quen biết

Cặp đôi nên duyên sau vỏn vẹn 4 tháng quen biết

Chiêu bài tán gái của anh chàng là “đánh nhanh thắng nhanh” nên sang hẳn nhà bạn gái “trồng cây si”. Có hôm, anh bị bố Trinh bắt gặp, hỏi: “Ủa, cái anh sửa bình nóng lạnh đi đâu đây?”. Mẹ cô vui vẻ đáp lời: “Nó qua sửa con gái ông đó”.

Được mẹ vợ tương lai nhiệt tình ủng hộ, Công càng tự tin hơn trong việc “cưa cẩm” Trinh. Anh rủ cô cùng mình vào Cần Thơ tham gia cuộc thi hát và sau đó, hai người cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Cảm nhận được tấm chân thành của Văn Công, Lệ Trinh đồng ý làm bạn gái anh. Chỉ sau vỏn vẹn 4 tháng quen biết, họ chính thức về chung một nhà. Đến giờ, Công vẫn thường nói đùa: “Đi sửa bình nóng lạnh, hốt luôn con gái chủ nhà về làm vợ”.

Tổ ấm hạnh phúc của Văn Công và Lệ Trinh

Tổ ấm hạnh phúc của Văn Công và Lệ Trinh

Văn Công – Lệ Trinh đã có 7 năm bên nhau, có một trai, một gái. Mái ấm của họ luôn ngập tràn tiếng cười. Công chia sẻ: “Vợ tôi đã quá hoàn hảo, không cần gì hơn nữa”, dù cho Trinh thừa nhận, bản thân đôi lúc khá nóng tính.

Lệ Trinh phàn nàn, trước đây Văn Công có phần ham chơi, vô tâm với vợ con nhưng hiện tại, anh đã bỏ tật xấu đó. Văn Công tận tâm vun vén tổ ấm nhỏ, trở thành chỗ dựa vững chãi cho mẹ con Trinh.

Từ sau khi cưới, Văn Công cũng từ bỏ công việc sửa bình nóng lạnh, trở thành ca sĩ tự do, lấy nghệ danh là Ngọc Khang. Anh từng tham gia khá nhiều cuộc thi hát, gameshow lớn nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Còn Lệ Trinh kinh doanh quán ăn, công việc khá thuận lợi.

Nguồn: [Link nguồn]

Được mai mối cùng cô gái xinh đẹp nhưng không thích nấu ăn, liệu anh chàng có chinh phục được nàng?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN