Cụ ông 91 tuổi mặc áo cử nhân, xúc động rơi nước mắt nhận bằng tốt nghiệp đại học

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Ở tuổi "gần đất xa trời", một cụ ông ở Đài Loan, Trung Quốc mới bắt đầu việc đi học lại và vừa hoàn thành chương trình đại học gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ ông rơi nước mắt vì nhận được tấm bằng cử nhân đại học. 

Cụ ông rơi nước mắt vì nhận được tấm bằng cử nhân đại học. 

Cụ ông mặc áo cử nhân, nhận tấm bằng đại học đang nổi như cồn trên MXH là Zhang Yanzao, tân cử nhân ngành Công nghiệp giải trí và Xúc tiến Y tế, Đại học quốc gia Ilan, Đài Loan. Ông cũng là người có tuổi thọ cao nhất khi tốt nghiệp trong lịch sử các sinh viên nhà trường.

Ông Zhang rất vui khi được nhận giấy chứng nhận tại lễ tốt nghiệp. Ông xúc động rơi nước mắt khi được trường trao cho danh hiệu "Giải thưởng cống hiến".

Bắt đầu đi học từ năm 80 tuổi, sau 11 năm dài đằng đẵng, cuối cùng bằng sự nỗ lực của mình, cụ ông Zhang Yanzao cũng nhận được tấm bằng cử nhân danh giá.

Cụ ông lấy bằng đại học ở tuổi 91.

Cụ ông lấy bằng đại học ở tuổi 91.

Nhiều người ngạc nhiên vì không biết cụ ông lấy động lực nào để theo đuổi con đường học vấn khi tuổi đã khá cao, thậm chí còn học lên tới bậc đại học và cố gắng nhận được bằng cử nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, ông cho biết mình từng được đi học tiểu học khi còn nhỏ. Tuy nhiên vì là anh trai cả trong một gia đình nghèo khó nên ông phải phụ bố mẹ kiếm tiền mưu sinh, lo cho các em của mình. Sau này lớn lên, ông lập gia đình nên không có nhiều thời gian để thực hiện việc học còn dang dở.

Người đàn ông làm nông cho biết: "Bây giờ tiêu chuẩn của mọi người ngày càng cao hơn, và chúng tôi cần học hỏi thêm. Trở lại trường học chính là chìa khóa để tôi có thể hỗ trợ gia đình".

Đến khi con trai ông đã trưởng thành, có vợ con cũng là lúc ông mới có thời gian dành riêng cho bản thân. Dù đang tuổi "gần đất xa trời", cụ ông vẫn quyết định bắt đầu quay trở lại trường học khi đã 80 tuổi để bù đắp lại quãng thời gian tuổi thơ thiếu thốn của mình. Khi nghe tin ông Zhang sẽ đi học, vợ và con ông ngay lập tức đồng ý.

Ông khuyến khích người trẻ nên học tập, làm việc chăm chỉ. 

Ông khuyến khích người trẻ nên học tập, làm việc chăm chỉ. 

Ông Zhang cho biết quãng thời gian đi học tại trường đại học là một kỷ niệm đáng nhớ mà ông không thể quên. Vì nhà ở gần trường nên ông tham gia đầy đủ các tiết học mà không bỏ lỡ một môn học nào. Bất kể trời nắng mưa, trái gió trở trời nhưng cụ ông vẫn một mình đi xe tới trường khiến các sinh viên khác cùng giáo viên không khỏi bất ngờ và thán phục vì sự chăm chỉ của ông.

Vì tuổi đã cao nên ông không sử dụng các loại máy móc công nghệ như máy tính. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, ông tự làm báo cáo viết từng chữ bằng bút bi mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai khác.

Ông Zhang Yanzao khuyến khích những người trẻ tuổi học tập, làm việc chăm chỉ. "Chúng ta phải nỗ lực để nắm bắt các cơ hội, theo kịp những người khác", ông khẳng định.

Khi được hỏi liệu ông có muốn tiếp tục học sau khi tốt nghiệp không, ông mỉm cười và nói: "Tôi không cần phải tiếp tục học nữa".

Nguồn: [Link nguồn]

Thần đồng 9 tuổi trở thành người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học

Một cậu bé 9 tuổi người Hà Lan vừa xác lập kỷ lục trở thành người tốt nghiệp đại học trẻ tuổi nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Linh - Setn ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN