Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích

Sự kiện: Vợ chồng son

Chuyện tình yêu cổ tích của chàng trai không chân và cô vợ xinh đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích - 1

Đến với Vợ chồng son tập 493, chàng trai không chân đầy nghị lực Tô Đình Khánh (30 tuổi, TP.HCM) xúc động chia sẻ về chuyện tình đẹp với bà xã Trần Thị Thương (26 tuổi, Bình Định) khiến 2 MC Hồng Vân – Quốc Thuận hết lời khen ngợi. Cả hai đã tổ chức hôn lễ và chuẩn bị chào đón “thiên thần nhỏ” chào đời.

Khánh từng là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường nhưng vào tháng 4/2018, anh bị bệnh tắc mạch máu phải đi cưa đôi chân của mình. Thời điểm Khánh biết đến vợ là tháng 3/2022, lúc đó anh mới chia tay bạn gái đang có chút tổn thương trong chuyện tình cảm, anh đã vào Facebook vô tình thấy tin nhắn chờ vợ gửi rất dài và xúc động.

Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích - 2

Thương tiết lộ, năm 2019 khi đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, cô vô tình biết chồng qua một clip trên mạng xã hội. Chỉ qua màn hình thôi, Thương đã thấy cảm mến, thương cho hoàn cảnh mất đi hai chân của Khánh.

“Em tò mò nghĩ bản thân ở nơi xứ người còn vượt qua sự cô đơn được còn anh thì có người nào đồng hành cùng hay không? Nhưng mà trời không se duyên em vô tình mất thông tin về anh. Đến năm 2022 là 4 năm sau, em mới biết được thông tin anh và vội vàng kiếm bằng được, chủ động nhắn tin ‘Cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau quãng thời gian dài’. Em xúc động, vui quá vì được gặp lại anh, cả đêm nằm thức chờ anh phản hồi” – cô vợ xinh đẹp chia sẻ.

Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích - 3

Bắt đầu từ những dòng tin nhắn, cả hai kết nối và trò chuyện nhiều hơn. Sau 2 tháng tìm hiểu qua mạng, Khánh đã thắng thắn nói với Thương rằng nếu cô thực sự muốn tìm hiểu thì nên hỏi ý kiến gia đình về hoàn cảnh đặc biệt của anh. Trước đó, Khánh đã tổn thương rất nhiều khi kết thúc mối tình bị gia đình ngăn cấm và anh không muốn điều đó lặp lại lần nữa. Hiểu nỗi lòng bạn trai, Thương liền gọi điện về đánh tiếng với mẹ và sau 2 ngày im lặng mẹ cô cũng đồng ý.

Khi Thương về Việt Nam, Khánh đã chủ động mua hoa, ra sân bay đợi đón khiến cô vô cùng xúc động. Nhắc lại cảm xúc khi gặp nhau, hai vợ chồng đều rưng rưng nước mắt. Thương xúc động chia sẻ: “Lần đầu gặp em tới ôm chồng và vuốt mặt chồng. Em cảm thấy mình không có sợ, không có dị nghị về hình ảnh này mà thấy gần gũi, thân thương”.

Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích - 4

Cả hai bắt đầu tiến xa hơn, Khánh về ra mắt gia đình vợ trong sự nơm nớp lo lắng. May mắn, gia đình Thương đón nhận anh chàng trong sự yêu thương, thấu hiểu khiến anh thực sự rất hạnh phúc. Lần đầu tiên gặp mặt, mẹ Thương đã trao cho anh chàng cái ôm tình cảm khiến anh xúc động trước hành động của mẹ. Được sự ủng hộ của gia đình, tình yêu của cả hai càng nở rộ và chính thức về chung một nhà khi có em bé.

Khánh bày tỏ: “Cứ mỗi lần nhìn vợ mặc áo cưới em lại xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình lấy được một người vợ xinh đẹp vậy. Em bị hút hồn bởi vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Khi vợ mặc áo vest cho em, đặc biệt em không có quần, vợ em ngồi xuống chỉnh cho em, em thấy cái gì đó lan tỏa rất mạnh. Giống như mình lan tỏa được câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu”.

Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích - 5

Chia sẻ về tật xấu của chồng sau khi sống chung, Thương đồng cảm nói rằng, với cô đó không phải tật xấu mà là khuyết điểm của anh, vì anh không có chân nên những việc như bỏ quần áo gọn gàng một chỗ hay đi làm mệt quá vết thương đau đến nỗi không tắm nổi dẫn đến lười tắm…

Chồng em không hút thuốc, không uống rượu, ga lăng thì số 1, quan tâm nhiều mà cũng hay nhõng nhẽo nữa. Em muốn chồng quan tâm bản thân nhiều hơn vì anh suy nghĩ cho gia đình và mọi người xung quanh quá nhiều. Khi vết thương bị đau, bảo anh nghỉ anh không nghỉ mà cứ cố gắng đi làm cho bằng được. Nhiều khi trở trời, vết thương bị co giật, anh cũng không bao giờ nói mà im lặng. Em rất sợ. Em không thể chia sẻ nỗi đau đó được. Em luôn hài lòng, không cần mình phải có thật nhiều tiền, giàu có hay gì hết mà chỉ muốn nhìn thấy anh bên cạnh mỗi ngày thôi”, Thương bật khóc nói thêm.

Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích - 6

Thấy những giọt nước mắt của vợ, Khánh không kiềm được sự nghẹn ngào quay qua lau nước mắt cho cô. Anh cho biết vợ cũng có tật xấu hay thức khuya nên thường dậy trễ khiến công việc không theo ý anh. Khi vợ phụ anh livestream bán hàng nhận được không ít những bình luận tiêu cực, tủi thân nên rất hay khóc… anh hy vọng cô chú tâm chăm sóc sức khoẻ hơn đặc biệt là khi đang có bầu.

Cô gái xinh đẹp "phải lòng" chàng trai không chân và hôn nhân cổ tích - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện tình cô gái một chân và anh lính cứu hỏa điển trai “gây bão mạng”

Câu chuyện tình yêu giữa cô gái mất một chân trong trận động đất Vấn Xuyên và anh lính cứu hỏa mới đây đã làm nức lòng CĐM xứ Trung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Vợ chồng son Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN