Cô gái uống thuốc ngủ tự tử vì bị bạn trai 7 năm phản bội

Cả thanh xuân của cô gái được đáp lại bằng dòng chữ ngắn gọn: “Anh và em chỉ là quá khứ”.

Mỗi cuộc tình đã qua dù là hạnh phúc hay bi thương đều dạy cho chúng ta một bài học. Với cô gái trong câu chuyện dưới đây bài học đó là sự mạnh mẽ bước qua nỗi đau bị người yêu phản bội.

“Những người con gái vượt qua được thứ tình cảm 7, 8 năm rồi chia tay mới mạnh mẽ nhường nào”, đó là bình luận của người được nghe câu chuyện tình dài đằng đẵng của cô gái và cũng chính là người đưa cô đi cấp cứu khi cô quẫn trí dùng thuốc ngủ kết liễu đời mình.

Cô gái 25 tuổi, yêu một chàng trai 26 tuổi đã được 7 năm. Hai người yêu nhau từ năm nhất đại học – lúc chưa có gì trong tay, đi ăn cũng chỉ gọi một suất hai người ăn chung… Họ cùng nhau cố gắng với 200% sức lực, cùng đi làm thêm kiếm tiền đóng học, giúp nhau từng đồng tiền ăn, ở với lời hứa hẹn, ổn định kinh tế sẽ về một nhà.

Cô gái uống thuốc ngủ tự tử vì bị bạn trai 7 năm phản bội - 1

Cô gái đau khổ vì bị bạn trai 7 năm phản bội (ảnh minh họa)

Thế nhưng, lòng người lại chẳng thể chung thủy được đến lúc đó. Chàng trai ra trường đi làm được một thời gian thì vào Nam công tác dài ngày. Xa mặt cách lòng, anh phải lòng một người hơn cô về mọi mặt từ nhan sắc đến điều kiện gia đình. Anh quên lời hứa ban đầu rằng sau này về Bắc, lên làm sếp 2 tháng sẽ lấy cô làm vợ.

Tình yêu 7 năm được anh kết thúc bằng những lời thẳng thắn: “Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Anh không biết nói gì nữa, chỉ là anh cảm thấy yêu cô ấy hơn em. Tất cả giữa anh và em chỉ là quá khứ. Anh cần sống với hiện tại và tương lai của anh”.

Cô gái bỏ làm 3 ngày liền, sống trong sự thắc mắc: “Không ngờ lòng người có thể thay đổi như vậy. Lời hứa sau từng ấy năm dễ dàng bỏ đi vậy sao?”. Thế rồi, cô được người ta phát hiện ra khi đang hôn mê bên lọ thuốc ngủ. May mắn thay tính mạng không ảnh hưởng nhưng vết thương lòng có lẽ còn lâu nữa mới lành sẹo.

Câu chuyện sau một ngày đăng tải thu hút đến 30.000 lượt thích. Hầu hết dân mạng đều chỉ trích chàng trai bội bạc và tiếc nuối cho tuổi thanh xuân của cô gái trẻ. Nhiều người nhắn nhủ, các cô gái phải biết yêu thương, trân trọng bản thân, không vì điều gì mà tổn hại đến chính mình.

“Người con trai này đến lúc bị cuộc đời phủi bỏ, trắng tay thì sẽ hối hận thôi. Còn cô gái à! Em đừng dại dột mà khiến mình bị thương như vậy. Em còn gia đinh và còn cả cuộc đời đáng sống phía trước. Hãy xem như đó chỉ là 7 năm học yêu thôi”, một nick name khuyên nhủ.

“Mạnh mẽ lên bạn. Bạn phải sống thật hạnh phúc để người đó thấy bỏ bạn là một sai lầm. Tớ biết thanh xuân của bạn đã hy sinh cho tình yêu ấy nhưng đừng vì thế mà từ bỏ bản thân”, một nick name khác chia sẻ.

#13972: Hôm qua vừa đưa bà chị cùng chỗ trọ đi cấp cứu vì tự tử...

Lòng người thật khó đoán. Mình K55 vừa mới ra trường đi làm được nửa năm. Chỗ trọ mình có một chị hơn mình 2 tuổi sinh năm 1993, có anh người yêu hơn 1 tuổi sinh năm 1992. Nghe đâu yêu nhau tới 7 năm, một tình cảm đẹp như trong truyện ngôn tình.

Yêu nhau từ năm nhất đại học, hai người không có gì trong tay, anh sinh viên năm hai, chị năm nhất, giúp đỡ nhau qua những ngày tháng sinh viên khó khăn, giúp nhau tìm nhà trọ, rồi giúp nhau từng bữa ăn.

Chị ấy bảo thế hệ chị học học phí chưa cao như bây giờ nên hai anh chị đi làm thêm đủ trả tiền chi phí học tập và ăn ở trên này, tiết kiệm chút là đc. Chị còn kể là hồi đó đi dạo quanh phố phường thích ăn cái gì cũng không dám ăn 2 suất, chỉ ngày kỉ niệm lớn lắm thì mới dám vung tiền theo kiểu ăn 2 suất thoải mái chứ không toàn gọi 1 suất 2 đứa ăn chung.

Sinh viên nghèo khó nhưng có nhau, tình cảm kéo lại nên 2 người cùng động viên nhau cố gắng ra trường đi làm một thời gian ổn định về kinh tế rồi mới lấy nhau. Chị kể suốt vì 2 chị em ở trọ gần nhau, cứ tối buồn buồn lại lôi nhau ra tâm sự, mình nhìn thấy niềm vui từ nụ cười, đôi mắt của chị. Mỗi lần chị kể chị lại cười vì đó đều là những kỷ niệm đẹp giữa hai anh chị.

Mình vẫn thi thoảng thấy anh người yêu qua phòng chị nhưng đó là đợt trước thôi vì cách đây nửa năm anh vào Nam làm việc, nghe đâu là vào Nam làm một thời gian rồi lại ra Bắc để làm sếp. Nhưng xa mặt thì cách lòng. Khi anh hứa với chị là khi nào ra Bắc lên vị trị ấy, 2 tháng sau sẽ lấy chị thì anh lại có người khác ở trong Nam. Người ấy hơn chị về mọi mặt từ điều kiện gia đình đến công việc, sắc đẹp, cao hơn, xinh hơn, giàu có hơn…

Một bên thì xa mặt cách lòng, một bên thì lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, chị phát hiện ra khi thấy hai người tương tác với nhau trên Facebook. Người con gái kia còn khẳng định là đã yêu anh được 3 tháng trước. Chị và anh nói chuyện thẳng với nhau và anh nói:

- Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Anh không biết nói gì hơn nữa, chỉ là anh cảm thấy yêu cô ấy hơn em. Tất cả giữa anh và em chỉ là quá khứ, anh cần sống với hiện tại và tương lai của anh.

Thậm chí, anh còn nói chị đừng vào và chị phải chia tay anh, đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nữa, anh sẽ không về với chị đâu. Chị bỏ làm ba ngày, mình vẫn qua chơi với chị và chị vẫn tâm sự với mình. Lần này tâm sự không phải là những nụ cười, niềm vui mà những giọt nước mắt. Sau mỗi lần như vậy chị lại kết: "Không ngờ, lòng người có thể thay đổi như vậy. Lời hứa sau từng ấy năm dễ dàng bỏ đi vậy sao?".

Đến hôm qua, mình qua thì thấy chị nằm ấy với lọ thuốc ngủ, vội hô mọi người qua đưa chị ấy đi viện. Hiện tại, chị ấy đã được bác sĩ làm phẫu thuật, bác sĩ bảo may không nguy hiểm đến tính mạng chứ còn phải nằm theo dõi thêm. Vậy mà anh cũng không thèm liên lạc với bạn bè, người thân của chị.

Sợ thật! Mình thấy sợ, rất sợ những người như vậy và mình mới hiểu được những người con gái vượt qua được thứ tình cảm 7, 8 năm rồi chia tay mới mạnh mẽ nhường nào.

Bị bạn trai bỏ sau một đêm ân ái, cô gái lột xác đến ngỡ ngàng

Mãi sau này, cô gái xinh đẹp mới phát hiện ra lý do chia tay thật sự của gã bạn trai Sở Khanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN