Cô gái Sài thành phủ kín 70% cơ thể bằng hình xăm giờ ra sao?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Minh Thái nổi tiếng với câu chuyện phủ kín 70% cơ thể bằng hình xăm. Cô nàng vừa trải qua hành trình sinh nở và làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Minh Thái - cô gái Sài thành nổi tiếng với loạt hình xăm gần kín người

Minh Thái - cô gái Sài thành nổi tiếng với loạt hình xăm gần kín người

Phủ kín 70% cơ thể bằng hình xăm

Nguyễn Thị Minh Thái (sinh năm 1994, TP.HCM) là cái tên nổi tiếng trong cộng đồng đam mê xăm hình. Cách đây 7 năm, cô từng nổi tiếng với câu chuyện phủ kín 70% cơ thể bằng những hình xăm dễ thương như nhân vật hoạt hình, đóa hoa, chân dung em bé, biểu tượng tình yêu...

Trái ngược với hình dung của nhiều người về cô nàng “xăm trổ”, Minh Thái hết sức ngọt ngào. Cô sở hữu vẻ ngoài nữ tính, gợi cảm, nụ cười tươi tắn. Xăm hình đối với Minh Thái là niềm đam mê cháy bỏng và cô rất kiên định với niềm đam mê này.

Trước đây, Minh Thái từng là sinh viên của trường Học viện Hàng không Việt Nam. Đến năm thứ 3, cô quyết định bỏ học để theo đuổi con đường trở thành nữ thợ xăm chuyên nghiệp. Quyết định này của Thái bị bố mẹ phản đối kịch liệt nhưng cô kiên định đến mức, chỉ để lại một lá thư cho người thân rồi đóng Facebook và cắt hết mọi liên lạc với bạn bè. Cô nói: “Cuộc sống và ước mơ là của mình, phải tự nắm lấy nó”.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào

Minh Thái yêu một chàng trai, cũng là người mê xăm hình. Cả hai cùng khởi nghiệp từ việc làm thuê trong tiệm xăm sau đó vay tiền mở tiệm xăm riêng. Phần lớn hình xăm trên cơ thể của Minh Thái là do chồng thực hiện.

7 năm làm nghề xăm là 7 năm cô được sống tự do, tự tại, hạnh phúc với niềm đam mê mình theo đuổi. Minh Thái tự nhận bản thân là một cô gái rụt rè, mơ mộng và những hình xăm giúp cô tự tin, bản lĩnh hơn.

“Làm mẹ gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào”

Một cô gái sở hữu nhiều hình xăm “hầm hố” như Minh Thái trong hành trình làm mẹ lại luôn đong đầy tình cảm. 10 tháng qua, kể từ khi con trai đầu lòng chào đời, cuộc sống của cô gái Sài thành có thêm những màu sắc thú vị.

Minh Thái sinh con trai đầu lòng cuối năm 2022

Minh Thái sinh con trai đầu lòng cuối năm 2022

Minh Thái kết hôn vào năm 2015 nhưng 7 năm sau mới quyết định sinh em bé. “Lúc hai vợ chồng còn khó khăn, mình không dám sinh con vì sợ không lo được cho con cuộc sống đầy đủ. Đến năm 2022, nhìn bạn bè xung quanh bồng bế con lớn, con bé, mình ham quá nên ngỏ ý với chồng. Anh ấy đồng ý ngay vì vốn thích con nít, thế là nhận luôn phần trông con nếu mình chịu đẻ”, Minh Thái cười kể lại.

9 tháng 10 ngày bầu bí của Minh Thái khá nhẹ nhàng. Cô được chồng chăm sóc chu đáo, được các y bác sĩ nhiệt tình thăm khám và cho lời khuyên hữu ích. Mỗi khi ra ngoài với ngoại hình phủ kín hình xăm và chiếc bụng bầu lớn, Minh Thái luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Tuy vậy, cô không để tâm đến những ánh mắt tò mò, những lời xì xào bàn tán mà chỉ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời khi mang em bé trong bụng.

“Các bác sĩ và y tá thì khác, luôn thân thiện và nhiệt tình với mình. Họ còn hỏi mình xăm hình ở đâu, khen mình hiền lành khác hẳn với vẻ bề ngoài. Thực ra, khi tiếp xúc mọi người sẽ hiểu mình chỉ xăm hình vì đam mê chứ không liên quan đến tính cách hay lối sống”, Minh Thái chia sẻ.

Cô có những trải nghiệm thú vị trong hành trình làm mẹ

Cô có những trải nghiệm thú vị trong hành trình làm mẹ

Cô gái Sài thành cảm thấy may mắn khi hành trình bầu bí và sinh nở của mình rất thuận lợi. Khi đến phòng sinh, cô không quá đau đớn. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ, hộ lý, Minh Thái sinh con trong vỏn vẹn 25 phút.

“Cảm xúc lần đầu tiên nghe tiếng khóc của con rất khó tả, vừa bồn chồn, hồi hộp lại vừa hạnh phúc. Gặp một đứa trẻ vừa lạ lại vừa quen, mình chỉ nghĩ: “Ôi, con trai mình đây sao?”, Minh Thái kể.

Trải qua những ngày tháng chăm sóc con nhỏ, Minh Thái càng hiểu hơn nỗi vất vả của những bà mẹ. Cô mệt mỏi vì giờ giấc sinh hoạt đảo lộn và những cơn đau tắc sữa... Có nhiều đêm cô thức trắng với vòng quay cho con bú, thay đồ ướt sữa, dỗ con ngủ, thay tã cho con... Một cô gái từng nghĩ bản thân chịu đau cực tốt khi xăm gần kín cơ thể cũng có lúc bật khóc trong bất lực vì con quấy khóc.

“Nếu không có chồng có lẽ mình đã rơi vào khủng hoảng. 3 ngày ở viện, anh chăm sóc mình 24/24h, không ngại làm từ việc lớn đến việc nhỏ. Khi về nhà, anh đóng cửa tiệm một tuần để chăm hai mẹ con. Nhiều đêm, anh thức dỗ con cho mình tranh thủ nghỉ ngơi. Khi mình quá căng thẳng, anh an ủi, vỗ về. Nhờ có anh đồng hành, mình vượt qua khoảng thời gian vất vả này dễ dàng hơn”, Minh Thái chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của Minh Thái

Tổ ấm hạnh phúc của Minh Thái

Nhìn con lớn lên mỗi ngày, bà mẹ “xăm trổ” cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào của hành trình làm mẹ. Con trai của Minh Thái tròn 10 tháng tuổi, thường sờ vào da thịt mẹ rồi thể hiện sự ngạc nhiên. Cô hiểu, đó là sự tò mò của con trẻ nên kiên nhẫn kể cho con nghe từng hình xăm của mình.

Cũng có lúc, Minh Thái lo lắng mai này lớn lên con sẽ gặp rắc rối vì có một bà mẹ xăm trổ. Cô biết, mình còn rất nhiều việc phải làm để giúp con hiểu đúng về nghề xăm cũng như có đủ bản lĩnh đối diện với cuộc đời nhiều biến cố.

“Mình sẽ giải thích cho con hiểu để sau này đến trường, con biết cách trả lời bạn bè, thầy cô. Xăm hình là một nghề lương thiện, nuôi sống gia đình nên con phải tự hào. Khi con hiểu đúng tự khắc sẽ biết đối mặt ra sao với thành kiến của mọi người”, Minh Thái nói.

Nguồn: [Link nguồn]

“Búp bê sống” xăm hình ngay vòng 1, được netizen khen đẹp hoàn hảo

Yao Donny là cô gái được mệnh danh "búp bê sống", cô cũng mạnh tay xăm hình lớn dưới chân ngực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN