Có 800 hình xăm, người phụ nữ không thể kiếm được việc làm

Một người phụ nữ có 800 hình xăm cho biết, cô đang chật vật tìm việc làm vì các ông chủ đánh giá về ngoại hình xăm trổ của cô.

Sloan bắt đầu xăm mình lần đầu tiên vào năm 20 tuổi 

Sloan bắt đầu xăm mình lần đầu tiên vào năm 20 tuổi 

Melissa Sloan (46 tuổi) ở Wales, Vương quốc Anh, trước đây từng làm công việc dọn dẹp nhà vệ sinh nhưng hiện cô không thể tìm được công việc tương tự vì cô xăm hình quá nhiều ở mặt và cơ thể.

“Tôi không thể kiếm được việc làm. Tôi đã nộp đơn xin một công việc dọn dẹp nhà vệ sinh ở nơi tôi sống nhưng họ không nhận vì những hình xăm của tôi. Mọi người nói rằng tôi chưa bao giờ có một công việc trong đời, nhưng tôi đã có và nó không tồn tại lâu. Nếu ai đó mời tôi một công việc vào ngày mai, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức”, bà mẹ hai con chia sẻ.

Sloan bắt đầu xăm mình lần đầu tiên vào năm 20 tuổi và nhanh chóng bị cuốn hút. Bất chấp những khó khăn trong công việc, người phụ nữ xứ Wales xăm ba loại mực mới mỗi tuần, cô tự mô tả mình là người nghiện xăm hình.

Melissa Sloan là người “nghiện” hình xăm.

Melissa Sloan là người “nghiện” hình xăm.

Sloan có sở thích đặc biệt là xăm trên khuôn mặt. Cô đã xăm ba lần lên những hình xăm cũ, tạo ra một ảnh ghép nhiều lớp trên khuôn mặt.

“Tôi có ba lớp trên mặt, có lẽ tôi là người có nhiều hình xăm nhất trên thế giới. Với tốc độ mà tôi đang tiếp tục, có lẽ cuối cùng tôi trông giống như một Xì Trum. Tôi cứ xăm đi xăm lại chúng,” cô hào hứng nói.

Có 800 hình xăm, người phụ nữ không thể kiếm được việc làm - 3

Sloan có sở thích đặc biệt là xăm trên khuôn mặt.

Sloan có sở thích đặc biệt là xăm trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, cô tin rằng chính những hình xăm trên khuôn mặt khiến mọi người đưa ra những đánh giá vội vàng về cô ấy.

Thiếu việc làm không phải là khó khăn duy nhất mà cô phải đối mặt. Người mẹ hai con cũng đã bị cấm đến quán rượu địa phương và trường học của con cái vì vết mực của mình.

Người mẹ cũng đã bị cấm đến trường của con vì những hình xăm của mình.

Người mẹ cũng đã bị cấm đến trường của con vì những hình xăm của mình.

Tuy nhiên, cô không muốn dừng lại và quyết tâm ghi một kỷ lục cho bản thân dù việc làm này bị chỉ trích rất nhiều.

“Tôi muốn trở thành người giữ kỷ lục, đó là một điều gì đó khác biệt. Tôi đang cố gắng ghi tên vào Sách kỷ lục Guiness”, cô tuyên bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ 23 tuổi đầy hình xăm tự tin đưa con tới trường mặc mọi lời đàm tiếu

Một bà mẹ đã đáp trả những kẻ thù ghét cho rằng trang phục của cô ở trường con trai là không phù hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TV - Nypost ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN