Clip: Người phụ nữ hơn 30 năm được đoàn tụ cùng anh trai

Sự kiện: Clip hot

Người phụ nữ đã dành hơn ba thập kỷ để tìm kiếm gia đình sinh ra mình và cuối cùng cô đã được đoàn tụ với anh trai.

Lisa Irvine, 50 tuổi, đến từ Somerset, sinh ra ở Newport, được một cặp vợ chồng đã có một con nhận nuôi khi mới 7 tháng tuổi.

Bà mẹ hai con thừa nhận: “Cả đời tôi cảm thấy mình như kẻ giả mạo trong một gia đình khác. Tôi không biết mình thuộc về nơi nào”.

Cô đã dành 36 năm để tìm kiếm gia đình ruột của mình trước khi liên lạc với Long Lost Family để được giúp đỡ và được đoàn tụ với người anh trai Nicholas sống ở Kent. Đáng buồn thay, mẹ của Lisa đã qua đời vào năm 2013.

Clip: Người phụ nữ hơn 30 năm được đoàn tụ cùng anh trai - 1

Cô đã dành 36 năm để tìm kiếm gia đình ruột của mình

Cô đã dành 36 năm để tìm kiếm gia đình ruột của mình

Lisa cũng biết lý do bà ngoại ép mẹ phải từ bỏ cô vì bà cảm thấy mình không có đủ chỗ để chứa cả Lisa và Nicholas.

Những hình ảnh gặp nhau giữa Nicholas và Lisa khiến ai cũng xúc động, cả ê kíp còn phát hiện ra cô có một người em trai tên Andrew, người không muốn xuất hiện trước máy quay.

Khi trưởng thành, Lisa đã truy cập vào hồ sơ nhận con nuôi của mình và biết rằng cha đẻ đã rời bỏ mẹ cô chỉ hai tháng trước khi đứa con của họ được sinh ra. Kinh ngạc hơn nữa là vào thời điểm đó, mẹ cô đã có một đứa con lớn, tên Nicholas. 

Hồ sơ của cô ấy cho thấy lựa chọn duy nhất của mẹ ruột cô là chuyển đến sống với bà ngoại, người sẽ chỉ nhận Nicholas vào ở, buộc bà phải từ bỏ Lisa để làm con nuôi.

Nhưng Lisa vẫn quyết tâm tìm kiếm cả mẹ ruột và anh trai của mình và đã dành 36 năm để tìm ra họ, cô nói: “Tôi cần tìm họ chỉ để cảm thấy nơi mình thuộc về”.

Bức ảnh khi Lisa 4 tuổi

Bức ảnh khi Lisa 4 tuổi

Các nhà nghiên cứu của Long Lost Family cuối cùng đã phát hiện ra anh trai ruột của cô là Nicholas ở Kent, tuy nhiên anh tiết lộ mẹ của họ đã qua đời vào năm 2013. Một người em trai tên là Andrew cũng được tìm thấy nhưng không muốn có mặt trên máy quay.

Nicholas, người luôn biết về Lisa, nói: “Để Lisa ra đi có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất mà mẹ của chúng tôi từng phải làm".

Khi nghe tin gia đình đã được tìm thấy, Lisa nói: “Trái tim tôi lúc này đang vỡ òa”.

Nicholas đã đến gặp Lisa trong một cuộc hội ngộ đầy xúc động, cô ấy thừa nhận: “Tôi đã tìm kiếm suốt 36 năm. Tôi luôn trưởng thành mà không biết bất cứ điều gì. Là con nuôi, bạn chỉ cảm thấy mất mát. Tôi luôn lớn lên với cảm giác như tôi không được mong muốn”.

Tuy nhiên, anh trai ruột đã nhanh chóng trấn an cô rằng: “Em không bao giờ bị lãng quên. Em luôn là em gái của anh. Nếu mẹ có thể ở đây bây giờ, mẹ sẽ nói lời xin lỗi em rất nhiều”.

Nicholas đã đến gặp Lisa trong một cuộc hội ngộ đầy xúc động

Nicholas đã đến gặp Lisa trong một cuộc hội ngộ đầy xúc động

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Người đàn ông bất ngờ “biến mất” trong hố bùn sâu 3m

Sự cố ngoài ý muốn bất ngờ xảy đến với người đàn ông khi đi nghỉ dưỡng ở Maldives khiến người xem thót tim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN