Chú rể trúng đạn tử vong ngay trong đám cưới vì bị sát thủ nhận nhầm người

Nhân viên y tế được điều tới hiện trường đã nỗ lực hồi sức cấp cứu cho chú rể nhưng nạn nhân không may qua đời trên đường tới bệnh viện.

Chú rể Antonio và cô dâu.

Chú rể Antonio và cô dâu.

Mới đây, thông tin một chú rể bị bắn chết ngay trước mặt vợ mới cưới do nhầm lẫn trong cuộc giao tranh giữa các phe phái trong khu vực đang khiến dư luận không khỏi sợ hãi,

Được biết, sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 17h ngày 22/10 tại nhà thờ Neustra Senora de La Candelaria, thành phố Caborca, Mexico. Nạn nhân là anh Marco Antonio Rosales Contreras (32 tuổi), một kỹ sư máy tính.

Antonio trúng nhiều phát đạn khi vừa bước ra khỏi lễ cưới của mình. Nhân viên y tế được điều tới hiện trường đã nỗ lực hồi sức cấp cứu cho người đàn ông nhưng anh đã không thể qua khỏi trên đường tới bệnh viện. Theo các nhân chứng, những viên đạn được bắn bởi một người đàn ông không rõ danh tính, kẻ đã bỏ trốn sau đó.

Đoạn video được chia sẻ trên truyền thông địa phương cho thấy vợ mới cưới của Antonio hoảng loạn chạy ra khỏi nhà thờ trong chiếc váy cưới dính đầy máu. Em gái của Antonio, Michelle Adriana (23 tuổi), cũng bị bắn vào lưng. Cô được điều trị tại bệnh viện và được xuất viện chỉ vài giờ.

Cô dâu chạy ra khỏi nhà thờ với chiếc váy trắng dính máu.

Cô dâu chạy ra khỏi nhà thờ với chiếc váy trắng dính máu.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Sonora hôm 23/10 cho biết tay súng đã bắn nhầm Antonio khi tìm cách ám sát một người khác.

"Cuộc điều tra chỉ ra rằng vụ tấn công nhằm vào Marco Antonio thực chất nhắm vào một người khác cũng đang kết hôn cùng thời điểm ở thành phố gần đó", tuyên bố của Văn phòng Tổng chưởng lý cho hay.

Cùng ngày, một người đàn ông khác tại thành phố gần đó nhập viện do bị trúng đạn tại lễ cưới của mình, giới chức nói thêm. Tình trạng sức khỏe và danh tính của người đàn ông này không được công bố.

Thành phố Caborca nằm ở góc tây bắc của Mexico, là nơi "đóng đô" của băng đảng cùng tên do Rafael Caro Quintero - tên trùm buôn ma túy đá - cầm đầu. Tên này bị bắt vào tháng 7 vì giết một nhân viên Cơ quan Thực thi Ma túy Mỹ (DEA) năm 1985.

Bạo lực trong các cuộc chiến tranh giành thị trường đang trở thành mối quan tâm ngày càng tăng ở Caborca, khi băng đảng buôn bán ma túy địa phương xung đột với một chi nhánh vũ trang của Sinaloa. Cuối tháng 9, một vụ xả súng kinh hoàng từng xảy ra trong phòng chơi bida ở Tarimoro khiến 9 người thiệt mạng và ít nhất ba người bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô dâu đòi thêm 200 triệu mới chịu lên xe hoa, hành động của chú rể được tất cả ủng hộ

Thời điểm rước dâu, cô gái lại đòi thêm hơn 200 triệu mới chịu lên xe hoa khiến toàn bộ nhà trai choáng váng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN