Chồng đi xa không chịu về, còn bị bắt gặp đi chơi với tình cũ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi bàng hoàng gọi điện cho chồng liên tục và bịa ra lý do khẩn cấp muốn anh thu xếp về.

Tôi hoang mang quá không biết làm thế nào để giữ được chồng (Ảnh minh họa)

Tôi hoang mang quá không biết làm thế nào để giữ được chồng (Ảnh minh họa)

Biết chắc anh đã chia tay người yêu với lý do cô ấy theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống, tôi mới nhận lời yêu anh. Tôi 23 tuổi, là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội, còn anh 27 tuổi, là kỹ sư tin học cũng làm việc ở ngành ngân hàng.

Khi nghe tin chúng tôi thành đôi, bạn bè ai cũng bảo số tôi “trâu chậm uống nước trong” bởi anh vừa đẹp trai, hiền lành, nghề nghiệp đàng hoàng, có nhà riêng trong phố và điều quan trọng là anh luôn dành tình cảm yêu thương chân thành cho tôi. Sau 2 năm tìm hiểu, chúng tôi làm đám cưới.

Khi con trai đầu lòng ra đời, tôi như được sống trong niềm hạnh phúc ngất ngây. Đến khi con 4 tuổi, anh được giao nhiệm vụ vào Nha Trang bồi dưỡng nghiệp vụ máy tính cho cán bộ ngân hàng trong đó và anh cứ bay ra, bay vào thường xuyên.

Nhưng những chuyến về thăm nhà và các cuộc điện thoại hay nhắn tin cứ thưa dần. Anh giải thích là ngày phải dạy 2 lớp sáng, chiều nên về đến nhà ăn xong, rồi soạn bài rất vất vả khiến tôi càng thương chồng hơn.

Bỗng một hôm, có người bạn thân của tôi đi du lịch Nha Trang tình cờ gặp anh ấy đi với một phụ nữ cũng trạc tuổi tôi trong siêu thị. Khi bạn tôi vui mừng chào hỏi thì anh tái mặt lúng túng giới thiệu người đó là bạn. Thấy có vẻ khác thường, cô bạn tôi liền ngỏ ý muốn đến nhà chơi thì anh nói anh bận đi giảng bài không có nhà.

Ngay tối hôm đó, cô bạn khẩn cấp báo tin cho tôi với giọng lo ngại vì nghi ngờ chồng tôi có vấn đề. Tôi bàng hoàng gọi điện cho chồng liên tục và bịa ra lý do nhà có việc cần giải quyết, muốn anh thu xếp về một, hai ngày rồi lại vào, nếu không thì tôi buộc phải vào đó chuyến.

Cuối tuần anh bay ra, bị tôi truy hỏi suốt đêm buộc anh phải nói thật rằng, cô bạn gái đó là ai và yêu cầu anh gọi ngay nói chuyện với cô đó trước mặt tôi. Đến nửa đêm thì anh nói thật. Đó là người tình cũ của anh mới từ Mỹ về thăm quê và sắp tới lại về Mỹ.

Tôi không tin rằng, hai người họ chỉ gặp nhau trong sáng và cũng không nghĩ, những thông tin chồng tôi nói là thật vì biết đâu, cô ấy sẽ ở lại lâu hơn và hai người họ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Tôi hoang mang quá không biết làm thế nào giữ được chồng và giữ cha cho con. Rất mong được chuyên gia cứu giúp.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Tất cả những thông tin bạn có trên đây đều qua một người bạn suy đoán ra như vậy và chưa hẳn đã đúng. Chuyện đàn ông đi xa nhà gặp lại người yêu cũ và đi chơi siêu thị cùng nhau ngày nay là chuyện bình thường không phải trường hợp nào cũng là “tình cũ không rủ cũng về“ như người ta nói đâu.

Bạn quá hoảng hốt liên tục gọi chồng bắt phải về ngay để tra hỏi suốt đêm là hành động quá nông nổi gây cho chồng khó chịu làm anh ấy càng không muốn về, tình cảm vợ chồng cũng ảnh hưởng ít nhiều. Giả dụ anh ta có nối lại tình xưa với cô đó thì bạn làm như thế không phải là kéo chồng về mà là đẩy chồng đi cũng nên.

Trước hết bạn phải bình tĩnh tìm hiểu sự thật xem sao đã. Người tình cũ của anh ta đã bỏ anh ta theo gia đình sang Mỹ, chứng tỏ tình yêu của họ không đủ mạnh để cô ta ở lại Việt Nam với chồng bạn và kết hôn với nhau.

Nếu họ không tình cờ gặp lại ở Nha Trang có lẽ đã rơi vào quên lãng như bao nhiêu chuyện tình mà chúng ta thường gặp trên đời.

Theo nhận định của tôi tình hình xấu nhất có thể xảy ra là chuyện “tình một đêm” của hai kẻ xa nhà tình cờ gặp nhau có đôi phần lưu luyến vì ngày xưa họ đã từng yêu và từng chia tay không hẹn ngày gặp lại. Bạn đừng coi chồng mình như đứa trẻ con sắp bị người ta đưa đi mất. Không đơn giản thế đâu bạn ạ. Làm người ai cũng có những phút xao lòng, nếu có cơ hội “vi vu ra ngoài quỹ đạo” thì họ cũng không dám sẵn sàng bỏ “vợ cái con cột” ra đi xây “tổ ấm” mới.

Còn nếu trong trường hợp vợ chồng sống với nhau không có tình yêu, chỉ đầy mâu thuẫn cãi nhau năm ngày ba trận, tổ ấm biến thành tổ lạnh từ lâu rồi, con chim chỉ chờ cơ hội tháo cũi sổ lồng là bay đi mất thì giữ làm gì cho khổ cả hai. Cho nên hơn lúc nào hết, giờ đây bạn phải giữ chồng bằng cái đầu tỉnh táo.

Bạn hãy nghĩ đến bản thân mình. Bạn phải làm sao cho mình đẹp nhất có thể, cư xử với chồng ngọt ngào yêu thương nhất, để anh ta thấy mình có người vợ duyên dáng đáng yêu, đứa con ngoan ngoãn xinh xắn, có một tổ ấm nơi mình luôn được đón chờ trong tình yêu thương tin cậy.

Cho dù anh ta có đi đâu cũng nhớ vợ, nhớ con mau chóng trở về mái ấm gia đình, không có nơi nào hạnh phúc ấm êm hơn.

Nếu cách đó không có tác dụng, chồng chỉ thích đi xa càng lâu càng tốt vì thèm khát tự do với người tri kỷ thì con người ấy không phải của bạn còn giữ làm gì vì có giữ cũng chỉ khổ bạn thôi.

Hy vọng bạn sẽ sáng suốt với quyết định của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô ta không ngờ rằng gã đàn ông đó đã quay lại cảnh ân ái của hai người rồi gửi cho chú rể ngay trước khi anh đi rước dâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Trung Hòa ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN