Chiến sĩ vỡ òa khi gặp lại gia đình sau nhiều tháng tập luyện diễu binh 2/9
Sau nhiều tháng xa nhà để tập luyện cho lễ diễu binh 2/9, những người lính vỡ òa hạnh phúc khi được gặp lại cha mẹ, người thân bên lề sự kiện.
Sau nhiều tháng ròng rã tập luyện và hoàn thành nhiệm vụ trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh, các chiến được gặp lại gia đình. Dù chỉ có thể trao nhau hoa, quà và nắm tay qua hàng rào, khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi ấy vẫn khiến chiến sĩ và người thân xúc động..
Trung úy Vũ Xuân Báu, khối trưởng Khối Sĩ quan lục quân, đã 3 tháng không gặp mặt con 7 tháng tuổi. "Gia đình tôi di chuyển từ Cao Bằng, tới đây lúc 6h chiều hôm trước để cháu gặp được bố", cô Nông Thị Huệ, mẹ đồng chí Báu, nói.
Chiến sĩ Vũ Bá Mạnh, Khối Sĩ quan lục quân, đón cháu qua hàng rào.
Nguyễn Thị Lan, mẹ bé Mochi, cho biết Mạnh là em họ. 4h sáng nay, cả nhà đi từ huyện Gia Lâm cũ tới đợi Mạnh ở sân Quần Ngựa. "Chỉ được gặp em vài phút nhưng chúng tôi rất mãn nguyện vì Mạnh đã bế được cháu", chị Lan nói.
Chiến sĩ Trần Đình Đức được mẹ và dì đón đợi. Bà Trần Thị Nhung, mẹ Đức, xúc động nói: "Tôi thấy hạnh phúc quá. Hạnh phúc khi thấy con mình cống hiến cho Tổ quốc. Thương con, đi 4 tháng mất 10 kg".
Phút đoàn tụ của gia đình nhỏ sau nhiều tháng.
Gia đình chiến sĩ Nguyễn Đức Huy từ Nghệ An ra Hà Nội cổ vũ con trai thực hiện nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Chiến sĩ Huy chụp ảnh cùng mẹ.
Người dân và gia đình được gặp gỡ các chiến sĩ tại khu vực cổng phụ Cung Thể thao Quần Ngựa.
Một chiến sĩ của Khối Phòng không - không quân dành tình cảm cho hậu phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.
Công viên Thống Nhất cũng là một điểm tập kết khác, nơi các chiến sĩ gặp gỡ người thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ diễu binh. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn chụp ảnh cùng bố mẹ, những người đã đứng đợi anh ở đây từ 11h trưa hôm qua. "Chúng tôi rất tự hào và hạnh phúc khi con có vinh dự được đứng trong hàng ngũ diễu binh", bố mẹ Ngọc Toàn cho biết. Ảnh: Thắm Nguyễn
Trước đó, Chỉ có vài phút rảnh rỗi trước khi tập hợp, chiến sĩ Ma Đức Quy, Khối Sĩ quan lục quân, nắm tay và chụp ảnh cùng người thân qua hàng rào cổng sau Cung Thể thao Quần Ngựa.
Tại phố Quán Thánh, binh nhì Đoàn Trường Sơn, quê Hải Dương, công tác tại 490 Hải Dương, gặp mẹ và bạn gái sau 3 tháng tập luyện cho A80. Cô Nguyễn Thị Hiền, mẹ Sơn, nói chờ hai ngày nay để được gặp con, hôm qua thấy xe con mà không gặp. "Nay gặp được con tôi đã khóc. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng có ý nghĩa đặc biệt vì nay là sinh nhật 45 tuổi của tôi". Bịn rịn bên Trường Sơn, bạn gái Cà Mai Giao, 18 tuổi, mắt đỏ hoe sau thời gian dài mới gặp được người yêu, xem lẫn tự hào khi anh đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ diễu binh trong ngày lễ trọng đại của Đất nước. "Những ngày nói chuyện qua điện thoại, biết anh vất vả luyện tập nên em luôn động viên. Nay gặp mặt anh có đen hơn nhưng em càng thương anh hơn", Giao nói.
Chiến sĩ Nguyễn Hoài Nam trò chuyện khi gặp lại mẹ và anh chị em. Nam cho biết gia đình đã đến đường Thanh Niên từ trưa 1/9 và may mắn gặp được nhau.
Người dân vẫy chào các Khối diễu binh tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Video: Lê Tuấn Tâm
Sau nhiều ngày xa nhà tập luyện cho diễu binh, các chiến sĩ xúc động khi thấy người thân đã đứng chờ sẵn, tặng hoa, in banner cổ vũ ở sân Quần Ngựa.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/09/2025 10:06 AM (GMT+7)