Chê bai ngoại hình, xúc phạm nhân viên, giám đốc ngượng chín mặt tại tòa

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Những bằng chứng cho thấy, anh Vương từng chê cô Lâm trước mặt rất nhiều người, còn mắng chửi cô Lâm bằng những từ ngữ khiếm nhã như "đồ chó", "đầu đất"...

Theo thông tin đăng tải, cô Lâm, người Đài Loan, trong lá đơn xin nghỉ việc tại công ty sản xuất đồ dùng cho thú cưng, đã công khai chỉ trích anh Vương, giám đốc công ty vì người này đã có những lời lẽ xúc phạm đến ngoại hình và trình độ của cô. 

Lá đơn xin nghỉ việc này được gửi cho ban lãnh đạo công ty và chuyển tiếp tới toàn bộ nhân viên khiến cả công ty được phen "dậy sóng". 

Tức giận vì cô Lâm dám viết lá đơn xin nghỉ việc với những lời lẽ chỉ trích công khai mình, anh Vương quyết định kiện cô Lâm ra tòa. 

Chê bai ngoại hình, xúc phạm nhân viên, giám đốc ngượng chín mặt tại tòa - 1

Ảnh minh họa.

Tại tòa án, cô Lâm khai rằng, anh Vương đã nhiều lần nhận xét khiếm nhã về ngoại hình của cô. Email xin nghỉ việc của cô giải thích rất rõ ràng nguyên nhân, lý do xin nghỉ việc, nội dung hợp tình, hợp lý, đúng sự thật. Hành động của cô là để nhắc nhở anh Vương nên đối xử tốt hơn với nhân viên của mình. 

Phía anh Vương, anh cho biết, email xin nghỉ việc của cô Lâm có ghi rằng: "giám đốc không trung thực, không đáng tin". Anh cũng từng công khai nói rằng, cô Lâm rất xấu xí.

Tuy nhiên cô Lâm đã đáp lại: ;"Anh có tư cách gì để chỉ trích người khác, thưa giám đốc? Anh có nhìn lại bản thân mình không? Tôi thành thật hy vọng rằng anh sẽ không làm tổn thương những nhân viên kỳ cựu đã giúp anh vượt qua khó khăn"...

Anh Vương cho rằng những gì cô Lâm nói không đúng sự thật, việc cô Lâm gửi email xin nghỉ cho cả nhân viên công ty và những đối tác có liên quan gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của anh, yêu cầu cô Lâm phải xin lỗi và bồi thường.

Tuy vậy, những bằng chứng lại cho thấy, anh Vương từng chê cô Lâm trước mặt rất nhiều người, còn mắng chửi cô Lâm bằng những từ ngữ khiếm nhã như "đồ chó", "đầu đất", "suy nghĩ vô lại", "là chó thì cũng không đổi được thói quen ăn phân" và nhiều từ ngữ không được hay cho lắm.

Cuối cùng, tòa án kết luận, những gì cô Lâm đã nói không phải hư cấu, không xâm phạm danh dự và uy ín của anh Vương vì vậy cô Lâm được miễn tội, miễn bồi thường. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sếp nữ rải cơn mưa tiền thưởng cho nhân viên vì cố gắng trong dịch Covid-19

Ngoài tiền mặt được rải xuống như cơn mưa, cô cũng sẽ tặng quà bằng hiện vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN