Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Francisco de Pajaro đã rất sáng tạo khi biến những rác thải thường bị mọi người ghét bỏ trên đường phố trở thành các nhân vật đáng yêu.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 1

Theo Bored Panda, nghệ sĩ người Barcelona - Francisco de Pajaro luôn biết cách gây chú ý với mọi người bằng tài năng của mình.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 2

Francisco được đánh giá là chàng trai rất sáng tạo khi đã biến những bãi rác, thùng rác... trở nên thú vị và sống động hơn.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 3

Anh có sở thích vẽ những con quái vật với dáng vẻ kỳ quặc, hài hước. Chính vì vậy, hầu hết các tác phẩm của anh đều xoay quanh nhân vật này.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 4

Ý tưởng bắt đầu khi Francisco nhìn thấy những mớ hỗn độn, rác thải trên đường phố trông rất mất mỹ quan. Do đó, anh quyết định mình phải là người thay đổi chúng.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 5

Chàng nghệ sĩ trẻ tuổi hàng ngày thường tìm nơi chứa rác và sáng tạo ra những hình ngộ nghĩnh vào ban đêm một cách nhanh chóng để không ai phát hiện. Anh luôn chọn vẽ với màu sơn tươi sáng, sử dụng nhiều loại băng dính, vẽ các nhân vật có nét mặt và tư thế khác nhau.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 6

Các bức hình nghệ thuật sau khi được chia sẻ trên mạng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phần lớn mọi người đều cho rằng anh chàng đa tài này đã giúp thay đổi diện mạo của thành phố, nhờ có các sinh vật lập dị do anh sáng tạo ra mà những người đi ngang qua trở nên yêu đời, vui vẻ hơn.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 7

Nghệ sĩ người Barcelona gọi dự án của mình là "Art is trash" (tạm dịch: Nghệ thuật là rác thải) ám chỉ cảm hứng ban đầu và vật liệu cho các tác phẩm của anh đều từ rác thải.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 8

Mục đích của anh là truyền cảm hứng cho mọi người khi nhìn vào thùng rác và luôn có thể nở nụ cười trên đường đi. "Tôi đang tạo ra niềm vui và vẻ đẹp của thứ mà xã hội không coi trọng và cho rằng kinh tởm. Rác thải thường bị mọi người ghét bỏ, nhưng đối với tôi nó đã trở thành một nơi để sáng tạo không ngừng" - anh nói.

Chàng trai đam mê trang trí rác thải trên phố - 9

Francisco de Pajaro (bên phải) vui vẻ bên cạnh tác phẩm nghệ thuật của mình.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cô gái đam mê nghệ thuật gấp giấy đường phố

Chàng trai đam mê nghệ thuật xếp đá cao chót vót

Cô gái mạo hiểm chụp hình nghệ thuật

Chàng trai có tài vẽ sống động như ảnh chụp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Linh (ZING.vn)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN