Chàng trai Đà Nẵng bị trêu chọc suốt tuổi thơ vì cái tên oái oăm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhầm lẫn, thắc mắc, trêu chọc… là những gì chàng trai Đà Nẵng phải đối mặt suốt nhiều năm vì sở hữu tên lạ.

Chàng trai Đà Nẵng gặp nhiều tình huống oái oăm vì cái tên độc lạ

Chàng trai Đà Nẵng gặp nhiều tình huống oái oăm vì cái tên độc lạ

“Flex ké” trong một bài đăng trên nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng”, Lam King (18 tuổi, Đà Nẵng) nhận được hàng nghìn lượt “thả tim” cùng bình luận quan tâm. Anh chàng không quá bất ngờ bởi từ trước đến nay, cậu luôn nhận được phản ứng ngỡ ngàng như vậy mỗi khi giới thiệu tên mình.

Chàng trai Đà Nẵng cho hay, cái tên Lam King do bố anh đặt, bắt nguồn từ phép chơi chữ. Lam King nếu không viết hoa hai chữ cái đầu tiên sẽ là “lam king”, tách ra là “I am king” (dịch sang Tiếng Việt: “Tôi là vua”).

Từng nhiều lần thắc mắc tại sao bố lại đặt tên con trai theo ý nghĩa lạ lùng đó, Lam King luôn nhận được đáp án: “Cái tên không chỉ là phép chơi chữ mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Bố mong con trở thành người bản lĩnh, tài giỏi, có vị thế nhất định trong xã hội”.

“Dù hiện tại mình chưa giỏi giang hay có vị thế nổi bật nhưng cái tên cũng là động lực để mình cố gắng, ít nhất có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, King nói.

Vì cái tên “nửa Tây nửa ta”, Lam King thường xuyên gây nhầm lẫn, thắc mắc mỗi khi giới thiệu tên gọi. Thầy cô, bạn bè thường hiểu nhầm tên của King là Lâm, còn cái tên “Lam King” chỉ là nick name trên mạng xã hội. Sau này, anh chàng phải đem theo thẻ căn cước công dân để xác nhận tên gọi độc lạ của mình.

“Hồi nhỏ, mình thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Mọi người cố tình lái cái tên Lam King sang ý nghĩa xấu xí như “kinh hồn”, “kinh tởm”. Phải đến khi chuyển về Đà Nẵng sống, mình mới không bị trêu nữa”, Lam King tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Đặt tên con trai là Win, mang ý nghĩa chiến thắng nhưng điều người bố muốn gửi gắm vào cái tên này lại không hoàn toàn như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN