Chàng trai 21 tuổi "nghỉ hưu", bỏ phố lên núi trồng rau nuôi lợn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vỡ mộng, chàng trai 21 tuổi quyết định bỏ lại cuộc sống bon chen ở đô thị và trở về sống bên những ngọn đồi, sông suối ở Quý Châu, Trung Quốc.

Theo VnExpress, ba năm trước, Liu Youwen rời quê ở thôn Hạ Khê, tỉnh Quý Châu tới thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gia nhập hàng ngũ lao động nông thôn di cư tới thành thị. Làn sóng di cư kéo dài hàng thập kỷ đã thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc, tạo ra các siêu đô thị lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, vì đã bỏ học từ cấp 2 nên Liu rất khó tìm được việc làm. Anh bị nhiều nhà máy từ chối vì không có bằng cấp, sau đó xin được vào làm thợ sửa ô tô, rồi làm công nhân xây dựng và cuối cùng anh làm việc tại một nhà máy quần áo.

Liu Youwen rời quê ở thôn Hạ Khê, tỉnh Quý Châu tới thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Douyin/Wenzi Dada.

Liu Youwen rời quê ở thôn Hạ Khê, tỉnh Quý Châu tới thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Douyin/Wenzi Dada.

Vỡ mộng với sự bon chen của cuộc sống thành thị, cuối năm 2022, Liu quyết định từ bỏ và quay về với những ngọn núi và dòng sông ở Quý Châu. Dù cha mẹ phản đối, Liu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình vì muốn có một cuộc sống đơn giản, thoát khỏi cuộc đua vô tận đầy áp lực.

"Ở nhà máy, tôi thường làm việc từ 8h đến 22h, chưa kể làm thêm. Thời gian của tôi không phải của riêng tôi. Bây giờ tôi có thể thức dậy với tiếng chim hót líu lo”, Liu nói với CNN khi vừa anh chặt xong măng.

Sự thất vọng của Liu phản ánh cảm xúc của thanh niên Trung Quốc, thế hệ đối mặt thị trường việc làm khắc nghiệt, kiệt sức sau nhiều năm áp lực học tập và làm việc mệt mỏi, cùng sức ép từ thời COVID 19.

Báo Tiền Phong dẫn nguồn CNN cho biết, theo Cục Thống kê quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc tại các thành phố và thị trấn tăng lên mức cao kỷ lục 21,3% trong tháng 6, sau đó chính phủ dừng công bố dữ liệu. Trong nỗ lực giải quyết tình trạng thất nghiệp gia tăng, chính quyền khuyến khích thanh niên thành thị về nông thôn.

Đầu năm nay, chính quyền Quảng Đông, một trong những tỉnh đông dân nhất Trung Quốc và là trung tâm công nghiệp lớn, cho biết họ có kế hoạch sẽ đưa 300.000 thanh niên thất nghiệp về nông thôn tìm việc làm.

Ban đầu, cha mẹ anh lo lắng khi anh ở một mình trong rừng nên họ đã lắp đặt camera xung quanh để theo dõi. Sau đó, để giải quyết vấn đề không có điện, Liu đã lắp nhiều tấm pin mặt trời xung quanh căn lều.

Liu cũng đã tìm ra con đường riêng của mình, hoàn toàn khác công việc đồng áng và cổ cồn xanh mà chính quyền khuyến khích thanh niên tìm kiếm.

Lấy cảm hứng từ Li Ziqi, một vlogger có ảnh hưởng trên mạng nhờ những video về cuộc sống ở vùng nông thôn Trung Quốc, thu hút được 18 triệu người đăng ký trên YouTube, Liu cũng tải các video về cuộc sống của anh trên núi lên vlog.

Căn nhà dựng từ tre của Lưu trên vách đá ở tỉnh Quý Châu. Ảnh: Liu Youwen.

Căn nhà dựng từ tre của Lưu trên vách đá ở tỉnh Quý Châu. Ảnh: Liu Youwen.

Liu nói rằng anh không cảm thấy cô đơn vì có TV và những con vật ở bên cạnh anh ấy. Từ tháng 9 năm nay, Liu nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng, với hơn 350.000 lượt thích các tài khoản mạng xã hội của anh.

Liu cho biết chưa từng cảm thấy cô đơn vì có tivi và thú cưng đồng hành. Kể từ tháng 9, tài khoản "Văn Tử" của Liu bắt đầu được chú ý và thu hút hơn 350.000 lượt thích trên mạng xã hội.

"Cậu ấy biết rõ mình đang làm gì. Sống lành mạnh, không giống Gen Z bây giờ chỉ nghiện trò chơi điện tử", một người bình luận.

"Những người thuộc thế hệ 2000 đã bắt đầu nghỉ hưu, còn những người sinh vào thập niên 1980 như chúng ta thì sao?", một người khác đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, cũng có người hoài nghi: "Cậu ta không có việc gì làm ở nhà ư? Làm tất cả những việc vô nghĩa này và 'nằm im, kệ đời'?", nhắc đến phong trào "nằm im" bùng nổ trong giới trẻ Trung Quốc từ năm 2021. Phong trào khuyến khích thanh niên từ bỏ áp lực xã hội phải làm việc chăm chỉ, kết hôn, sinh con và mua nhà. Triết lý "nằm im" cho rằng thay vì lao động không ngừng để tiến đến những mục tiêu truyền thống, mọi người nên theo đuổi một cuộc sống bình dị.

Từ tháng 9 năm nay, Liu nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng, với hơn 350.000 lượt thích các tài khoản mạng xã hội của anh. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Từ tháng 9 năm nay, Liu nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng, với hơn 350.000 lượt thích các tài khoản mạng xã hội của anh. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Liu đã phản bác những lời chỉ trích đó. "Tôi đã xây dựng toàn bộ ngôi nhà của mình từ đầu… Cuộc sống ở vùng núi không dễ dàng hơn nhiều so với làm việc ở thành phố”, Liu nói.

Để bảo đảm cuộc sống nông thôn, anh kết hợp quảng cáo vào video của mình, từ quảng cáo bán kem dưỡng da tay, sữa rửa mặt cho đến mỳ chua cay, giúp anh kiếm được một khoản thu nhập nhỏ để cải thiện điều kiện sống.

Trong tương lai, Liu cho biết sẽ mở rộng chuồng gà để có thể bán thịt trực tuyến. Liu nói rằng anh khuyến khích những người muốn chuyển đến nông thôn để có công việc riêng.

"Cuộc sống ở vùng núi tốt hơn nhiều so với cuộc sống ở thành phố, ngay cả nước uống ở thành phố cũng phải trả tiền”, Liu nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai 25 tuổi bỏ phố về quê ở nhà tranh vách đất cùng bà ngoại

Khung cảnh đơn sơ, yên ả cùng hình ảnh hai bà cháu bên mâm cơm bình dị là điều khiến mọi người nhớ hơn cả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN